1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Bất chợt nhưng lại thường xuyên...bực mình khi nghĩ đến việc đó...
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nổi hứng post bài. Chắc tại hôm này mạng nhà mình vào được TTOL buổi tối. Chào 20.10
  3. hnonline

    hnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng muốn...chết
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chết thì được gì ...........
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nhìn thấy nick của chị bu em lại buồn cười
    Hì hì vì cái ngày em up ảnh lên trên box Làm đẹp chị bu nhạy cảm kinh bảo rằng nghĩ rằng em có gương mặt mang nét buồn như vậy
    Hì hì hôm nào em rảnh lượn vào Sài Gòn chơi gặp chị bu nha Xem em có gương mặt buồn giống như chị bu tưởng tượng không vậy
    Hì hì nếu em đơn giản dễ hiểu như vậy chắc em chẳng phải là Linhkhue rồi
    Mà nói đến chị Bu lại thấy ghét vì nhắc đến đại ca Txx
    Nhưng kể cũng lạ là 4 năm rùi từ 2005 đến giờ từ ngày em chưa up hình lên Box Làm đẹp , từ ngày em vào đó viết một vài bài sao lại ấn tượng với Mod Txx quá vậy , lôi kéo cả Txx sang box Cuộc sống
    Đôi lúc cũng nghĩ mình cũng không Ngoan với đại ca cho lắm , và nếu đừng có những cái nick của chị iu
    Và giá đừng có bài thơ đạo khống lại ghi tên mình
    Thì cái nhìn của em bây giờ khi nghĩ về những sự thân thiết đã qua cũng đã khác .
    Trở thành một vết nhơ bẩn trong suy nghĩ của em mất rồi
    Cảm xúc bất chợt ..
    Thất vọng về một ai đó ...giống y như câu đại ca txx nói với mình về mình
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này mình thật sự căng thẳng, nhận được niềm vui lớn nhưng lại cứ lo lắng sợ nó không là sự thật, mình biết cần có niềm tin thật vững mạnh trong chuyện này nhưng mọi thứ xung quanh làm mình bất an, ngày lo lắng, đêm chẳng ngủ yên. Cảm thấy hơi mệt mỏi..............My GOD!!!
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cảm xúc bất chợt và sự nhạy cảm của em đọc những dòng chị bu viết thấy giống có tin vui quá hen
    Nếu như vậy thì càng phải giữ gìn sức khoẻ không có được căng thẳng bất an , lo lắng đêm chẳng ngủ yên như vậy
    Hì hì nếu có con gái chị không được đặt tên là Ngọc Thiên Anh hay Ngọc Linh Khuê đâu nhé chị.
    Một viên ngọc sáng của trời
    Em mà có con gái là em nhăm nhe hai cái tên đó trước rùi cấm đụng hàng nhé chị
  8. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt, anh nhớ em, nhưng em là ai nhỉ
  9. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    bất chợt thấy nhớ ... nhớ Cửa Tử quá
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    You''re all I need
    My love, my Valentine .................

Chia sẻ trang này