1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Hic không hiểu ..không hiểu ...chị bu có chồng rùi mà ...em mách chồng chị đó à nha

  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @LK: LK Cứ mách đi, AX chị tâm lý lắm nên chắc không sao, vì AX cũng được mời đi chung mà
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mình mới làm 1 việc lớn lao , dám "xử" 1 người bằng 1 bài văn tế thần dài lê thê nhầm lên án hành động hồ đồ của 1 người mà ai cũng ngại không dám nói . Nãy gan lắm giờ thì.... không biết có việc nghiêm trọng nào mà mình phải chịu không.......
    Cảm xúc bất chợt giờ là.........run.......
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần chat với AT quay đi quay lại , lại quay về hai người ST và LT ..Nói mà AT chán phát ớn ..
    Cảm xúc bất chợt là luôn thấy có gì đó liên quan giữa
    AT - LT - ST ..chắc vì cùng chung chữ T ..mà bây giờ lại thấy cả chị Bu liên quan nữa ..hic
    Dạo này mình càng già càng lẩn thẩn , con cháu Tào Mạnh Đức có khác
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là người dễ thương mà , hết người này thương yêu, người kia mời đi ăn giờ lại đến LK, đi đâu cũng nhớ đến chị Bu , chị Bu có chạy cùng trời cuối đất cũng bị LK rượt theo :-)) . Chị Bu chiếm nhiều phần trong tâm trí LK quá chỗ đâu LK dành cho anh yêu của mình
    Hôm nay mình tập xong bài "My Valentine" rồi, giọng bây giờ như hết hơi nhưng cũng phải cố gắng cho ngày vui của người bạn yêu quý của mình
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em dành vào dành thời gian khi mặt trời lặn ..còn khi nào mặt trời mọc em lại làm phiền chị bu nha
    Nói thật chứ ngày xưa mắt em không có đuôi mắt ..bây giờ già rồi thế nào hôm rồi đi ăn cưới gặp lũ bạn. Bọn nó bảo rằng giờ cười mắt có đuôi
    Hic...càng già rồi lại càng đa tình càng hư thế này
  7. meocon2002

    meocon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Dù cho mưa.. tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời..
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của em bây giờ là buồn quá chị bu ơi ..chán quá
    Ngày hôm nay là một ngày rất buồn với em, trưa đèo chị gái đi ăn gặp lại một cô bạn gái cùng lớp ngày cấp 3 ở một hàng cầm đồ gần hiệu ăn.
    Cô ấy nhìn thấy em và cố tránh mặt cô ấy đi cầm cái nhẫn để lấy tiền . Gặp lại bạn mà buồn chồng cô ấy nghiện hút không có tiền hút thuốc còn đi ăn trộm ăn cắp .
    Không ngờ được số cô ấy lại khổ đến vậy kể cho em nghe mà nước mắt ngắn nước mắt dài ..bạn bè lâu ngày gặp nhau không ai nghĩ được cuộc đời như con tạo xoay vần, cô bạn gái xinh xắn đáng yêu rất vô tư ngày xưa bây giờ khổ thế. Mình cũng chẳng xuôi chèo mát mái gì ..trong hôn nhân nhưng thấy cô ấy còn khổ hơn mình gấp trăm lần
    Chiều mất cái túi xách Prada - Italia, cái kính Channel , cái ví Renior (dùng từ thời mối tình đầu ) một ít son phấn , một USB , thẻ ATM và số tiền 20/11 trường cho và tiền trong ví tầm 1tr .
    Tiền thì mình có thể làm ra được
    Túi xách có 5 -7 cái mất cái này vẫn còn cái kia
    Ví kỷ niệm dùng từ ngày mối tình đầu mất cũng được
    Thẻ ATM báo ngân hàng mất là OK
    Nhưng buồn một điều là mất túi ngay tại công sở và người lấy là sinh viên trong trường
    Thất vọng quá tiền đi làm từ thiện chẳng tiếc nhưng mà tiền mất do ăn trộm và do nhưng lúc cẩn tắc vô áy náy ở những nơi mình không ngờ tới thật buồn ..
    Em ghét nhất là người với người sống với nhau cứ phải nghi ngờ và dè chừng .

  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng vào nhà đã thấy LK khóc bù lu bù loa rồi , buồn thiệt há, nhưng thôi đừng buồn lâu quá. Thỉnh thoảng trong cuộc sống sẽ gặp những điều tồi tệ mà, ai cũng vậy.
    Chúc Linh Khuê có ngày 20/11 thật vui vẻ, nhiều hạnh phúc để bù cho hôm trước
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày gặp lại thấy tâm trạng quá hén

Chia sẻ trang này