1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon2002

    meocon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con khóc Ta có thể giúp gì cho con đây
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em còn mất luôn chìa khoá xe máy và cả giấy mời papa ngày hôm nay đi dự tiệc nhân ngày 20/11 của các cô chú nữa .Em vừa lên trường về hoà chung với không khí 20/11
    Nhưng mà nghe đọc diễn văn và những lời hứa thầy - trò sao giờ có cảm giác giả tạo thế .
    Đôi lúc nghĩ được rằng nghề giáo dục những người làm giáo dục còn được tôn vinh nữa hay không
    Đèo papa lên trường papa bảo bây giờ chỉ có gv trường làng là còn đúng nghĩa chứ gv bây giờ.
    Hic của lời một người có cả huân chương bao năm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục. Một người của thế hệ đàn anh đi trước.
    Đúng là suy nghĩ của papa bắt thằng cháu trai iu quý của em ra làm cho công ty nước ngoài rồi lập công ty riêng là sự lựa chọn đúng đắn. Tự nó trưởng thành đào sâu suy nghĩ dùng chất xám kiếm tiền còn tốt hơn để nó làm gv nghĩ cách moi móc tiền
    Em đi ăn uống nhậu nhẹt với mọi người cùng cơ quan đây dù sao ngày hôm nay vẫn luôn là ngày vui của những người làm giáo dục , lúc nào rảnh rang lại vào tâm sự cảm xúc với chị bu nha
    Ngày xưa là em tra tấn Lathu777 đấy
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị bu xinh một đoá hoa hồng xanh nha .
    Những bông hồng xanh đầu tiên trên thế giới
    Quà tặng cho một ngày buồn trên mạng đã qua ghé ngang nhà chị bu làm phiền .
    Ngày mai em còn vui hơn ngày hôm nay vì ngày mai em sẽ gặp một người bạn rất đăc biệt với em lâu ngày rồi chưa gặp
    [​IMG]
    Nguồn : http://news.zing.vn/news/chuyen-la/hoa-hong-xanh-dau-tien-tren-the-gioi/a35841.html
    Đến bao giờ được ngắm những bông hồng xanh này thật ngoài đời nhỉ
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Đang thèm đến Giáng Sinh quá , ngồi nghe Charllote Church hát thấy xúc động quá chừng, chưa đến Giáng Sinh mà mình đã nghe đĩa In the Holy Land 4 lần rồi, cứ kiểu này đến ngày đó hư cái đĩa mất . Chắc ngày mai phải hì hục trang trí cây thông & làm hang đá thôi
    @LK: Oài, hoa hồng xanh đẹp quá, mà thấy buồn buồn. Nhìn hoa tự nhiên lại nhớ đến bài Blue Sunday nổi tiếng.
  6. vothanhtruc

    vothanhtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gần đến SN của em, anh còn nhớ không? Chỉ một lần em nhận được quà SN do anh tặng, lần đó em chê là "vớ vẩn", giờ nó vẫn nằm trên bàn của em, chưa có ai được phép đụng đến nó.
    Có lần con bé giúp việc xê dịch nó, em đã buồn và ấm ức mấy ngày...
    Chỉ cần anh yên vui, thôi sống và nhìn đời theo kiểu ấy là em đã yên tâm lắm !

  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa rày ăn chơi sa đọa quá mất hết cảm xúc rồi , chẳng biết viết gì. Cây thông đã được mình trang trí xôm tụ rồi, rảnh rỗi sẽ chụp mấy tấm khoe mọi người, giờ thì khoe tấm hình hoa hậu Trương Tử Lâm có cái áo giống mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng của mình là váy như thế này & mình mặc cũng đẹp i sì như vậy
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    sao mình không thể sửa bài nhỉ váy của mình đây
    [​IMG]
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Váy đẹp quá chị bu ơi ...
    Hic Hà Nội đang trở rét , trong cái nắng hanh hao, những thân cây trở nên gầy guộc, từng chiếc lá lìa cành hơi gió bắt đầu se se lạnh .
    Tâm trạng của mỗi người Hà Nội chắc cũng chuyển mình cùng sự thay đổi của tiết trời đầu đông.
    Cảm xúc của em bây giờ cứ cảm thấy nao nao hồi hộp lạ thường ..cứ như có ai đang mong nhớ mình ý ..( tưởng bở tý )
    Những cái váy lụa mềm mát, mỏng manh ôm dáng khéo léo khoe cổ, khoe bờ vài trần gợi cảm giờ chỉ còn có thể cất tủ để ngắm để mơ ước . Tự mình thầm nhủ thôi để mùa hè năm sau mặc nhé ...chị bu ơi .
    Ghen tỵ với chị bu được diện váy đẹp nha
  10. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sờ pam để hiện avatar. Vào hóng nhà này phát. chúc vui

Chia sẻ trang này