1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên thấy mệt mỏi, thấy khó chịu trong người..
    Lại muốn ngủ 1 giấc thật sâu..
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng zai iu đến gặp mặt các thành viên diễn đàn mà zai iu đã bỏ công sức xây dựng.
    Hì hì chắc ai cũng nghĩ rằng mình là ..gì gì đó của zai iu ..
    Tự dưng mình thấy gắn bó với những thành viên diễn đàn đó đến lạ kỳ
    Một sự hội ngộ của rất nhiều thế hệ từ thế hệ 5X 6X - 7X - 8X trong cùng một diễn đàn nhưng điều quan trọng là không hiểu tại sao diễn đàn đó lại lôi kéo được những thế hệ lớn tuổi cùng tham gia , đã thế lại còn gặp mặt hội ngộ

    Một cuộc hội ngộ của các thế hệ trong một buổi tối vui vẻ mới thấy được rằng những người lớn nhiều người tâm huyết với giới trẻ biết bao.
    Miìn chưa góp sức gì cho diễn đàn đó , mặc dù mình có thể góp sức rất nhiều và chắc chắn i mình sẽ cùng góp sức
    Một cảm giác gắn bó lạ kỳ ...đến với mình sau đúng một buổi tối ..
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 08/12/2008
  3. cold_soul_ht

    cold_soul_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sau môn thi căng thẳng hôm qua ,cả ngày hôm nay mình chỉ ở trong nhà không đi đâu cả và dành thời gian để..ngủ
    Lúc buồn ngủ thì như mộng mị đi chỉ muốn ngủ nữa ngủ mãi.Thế mà khi thức dậy người mệt mỏi rã rời,tiếc vì mình đã dành cả ngày đẹp trời thế này chỉ để chìm vào những cơn mơ không đầu ko cuối ,trong khi còn bao nhiêu việc phải làm :(
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ui, tình nhân lại giống mình thèm ngủ rùi
    Tối qua đi loanh quanh Sài Gòn, thấy náo nức với không khí chuẩn bị Giáng Sinh, mê Sài Gòn quá đi
    ......Bạn bè sắp tới kéo nhau đi lấy vợ hết, chắc chẳng còn ai mời mình đi ăn nữa rồi
    Đấy gọi là buồn vui lẫn lộn :-D
  5. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thầy buồn thì dài dài rùi. Ngồi 1 mình trong phòng bỗng thấy buồn hơn. hixhix
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra giữ lại chỉ làm mình thêm đau, làm đau cả những người khác nên thôi...buông.Chẳng thà là tàn nhẫn với chính bản thân mình...
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế!!!
  8. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến với nhau khi tâm hồn đang đồng điệu
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng kô muốn yêu nữa,chỉ muốn sống mà kô phải yêu thương ai.mệt mỏi lắm rồi
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn của anh
    Đêm nay đông vui sao chỉ em u sầu
    Ngồi một mình chờ tin nhắn anh
    Chỉ cần một dòng tin nhắn quên u phiền
    Chìm vào nồng nàn say giấc mộng.
    Anh yêu đêm nay đang ở đâu vui cười
    Dập dìu điệu nhạc bên bóng ai
    Để ngồi một mình mong nhớ anh u sầu
    Đêm nay sao anh không nhắn tin.
    Này người yêu em xin anh luôn mãi mãi bên em
    Xin đừng là lời nói gió bay đi
    Xin đừng hẹn thề dối trá yêu em
    Xin đừng một lần tan giấc mộng.
    Này người yêu em xin anh luôn mãi mãi yêu em
    Mãi mãi yêu em nhé anh
    Giữ mãi trong tim, bao nhiêu ước hẹn
    Và mãi mãi ... yêu em nhé anh
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=29184&iType=20
    Lâu lắm rồi mới nghe Hồng Ngọc hát bài hát này .. mình chưa bao giờ có tâm trạng này mình không thích một chút nào.
    Mình không có cảm giác chờ đợi một tin nhắn ....nói chung mình nghĩ mình không ngồi chờ đợi ...điều gì đến nó sẽ đến
    Ngồi chờ đợi một điều gì đó nó không giống với một người luôn mong muốn làm chủ hoàn cảnh như mình..nhưng mà bây giờ nói chung là mình cũng không hiểu được con người mình nữa

Chia sẻ trang này