1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình được 1 ngày tưng bừng, hihi. Ăn chơi quá quên mất buổi học , thế nào hôm sau cũng bị thầy tra hỏi cho coi. Hôm qua là 1 ngày vui của bạn mình và mình cũng được vui lây nữa. Lễ đính hôn diễn ra theo đúng kịch bản chuẩn bị cả tháng của 2 tụi mình :-)) Mọi người trong buổi tiệc đều bất ngờ, thích thú và vui chơi thoải mái. Tiệc xong 4 đứa vù đi chơi, Chú rể, cô dâu mặc luôn cả bộ Tuxedo và váy cưới tung tăng ngoài đường luôn , mình đi chung tự nhiên được nổi tiếng lây hết massage, ăn mì, uống sinh tố, rồi lại ăn phở, xem phim. Cứ đà này chẳng mấy chốc trở nên lặc lè thôi
  2. vothanhtruc

    vothanhtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cãi nhau với một ai đó em lại nhớ anh, ngày xưa mình cũng hay cãi nhau và anh chưa nhường em bao giờ.
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi Giáng Sinh toàn bị bệnh :-(( , thế mà lúc nào mình cũng mong đến Giáng Sinh . Năm nay mình cũng thê thảm luôn, nằm vật vờ mấy ngày, hic. Thế là Giáng Sinh chẳng đi ăn chơi trác táng được , chỉ cố đi lễ, ăn uống & kéo nhau về nhà chơi thôi. Nhưng dù sao cũng thấy vui vì được nhận quà, cho quà và được mọi người ôm thắm thiết chúc mừng .
    À, mà mình bệnh gì kỳ cục thiệt, đói hoài, cứ khoảng 2 tiếng là phải ăn, không ăn là tay chân bủn rủn lăn đùng ra ngay. Vì thế bệnh còn chưa hết mà đã tăng được thêm mấy ký
  4. karemcc

    karemcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại thấy nhớ anh da diết, quá khứ xa rồi mà sao lòng cứ vấn vương ...
  5. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên nhận ra hôm nay đã chính thức bỏ mặc nỗi buồn thứ 2 tuần trước. Chả hiểu thế là tốt hay xấu!
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy ông già Noel này thấy thương quá, mình mà được gặp chắc cứ đeo theo riết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay coi hình party hôm noel, vừa vui, vừa buồn, ước gì được có mặt ở đó, nhiều khi đầu óc muốn quên mà lòng cứ ráng níu...

  8. vothanhtruc

    vothanhtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay nhiều chuyện dồn dập làm em không vui, em đang chơi vơi chưa biết phải làm thế nào
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Làm biếng ;-)
  10. vothanhtruc

    vothanhtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trong mọi câu chuyện đều có nhắc đến chiến thắng của Việt Nam. Đêm qua, ở nơi đó, anh có hòa mình vào dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng không?

Chia sẻ trang này