1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thấy yêu sếp cực. Nhìn đáng yêu không thể tả nổi 8-> Mình mà là con trai và già đi vài tuổi mình yêu sếp ngay hớ hớ hớ
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới!!!
    Đầu năm mới, bận cong đít. Ko có cảm xúc rì nhiều. Nhưng mong chờ tới Tết.
    Mong mùa xuân ẩm ướt tới mau mau, cho cây cối đâm chồi nảy lộc, và không khí trong sạch tươi mát..
  3. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    tớ đủ già hơn đây
    giới thiệu cho tớ đi, sẽ có ngàn ****** hậu tạ
  4. vothanhtruc

    vothanhtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Buồn, tủi, nhớ.
    Tại sao phải nhớ một người không đáng để nhớ? Tại sao không thể chấp nhận những người tốt hơn người ấy rất rất nhiều?
    Tại sao? Em không bao giờ trả lời được. Tại sao phải hành hạ nhau đến vậy?
    Liệu có phải là duyên nợ đã gán cho nhau từ kiếp trước
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Từ khi biết có tình cảm vs ai đó là khi biết hy vọng có thiên đường...Thiên đường vụt bay,hy vọng tan biến
    => tiếp tục hy vọng mới và đi tìm thiên đường khác
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ muốn mình sinh ra là con trai như lúc này. Chán, điên cuồng. Mình không thể gánh vác nổi một gia đình, mình không đủ sức mạnh để táng vào mặt nó một quả đấm, hay dùng mìn phá tan nhà nó đi...Mình muốn giết cái nhà đấy. Mình muốn là con trai để làm những điều có thể làm. Nước mắt giờ không thể giải quyết vấn đề....
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy mình không phải là mình nữa, tại thứ j thế nhỉ, say nắng chăng?!
  8. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Oài, lâu rồi mới quay lại thăm nhà. Cũng vì bận bịu, lại chẳng có cảm xúc gì, cũng chẳng có gì hay ho :-( . Nhưng mấy hôm nay mình phát hiện ra nhiều người còn có cuộc sống tẻ nhạt hơn cả mình ý chứ, thế là thấy an ủi hơn chút .
    Câu chuyện thứ nhất:
    Trong lúc buồn buồn lang thang trên mạng lượm được câu nói này :
    - Đừng tự hào vì mình Nghèo mà học Giỏi, hãy tự hỏi sao mình Giỏi mà vẫn Nghèo.
    Đừng tự ti vì mình Giàu mà học Dốt, hãy tự tin vì mình học Dốt mà vẫn Giàu.
    Lang thang mới thấy sao nhiều người lại ghét người giàu thế không biết, anh chàng Cường đô la, rồi bầu Đức, Khải Silk được mổ xẻ tứ tung mặc dù họ chẳng gặp những người đó lần nào, chỉ toàn là nghe nói
    Mình lại thích đại gia lắm lắm vì mình cố gắng học hỏi kinh nghiệm của họ hoài mà cũng chẳng làm giàu nổi, thế mới biết họ hay thế nào.
    Câu chuyện thứ hai:
    Có lẽ giờ đã rất muộn khi mới nhận ra rằng khi mình biết mở lòng, đem yêu thương trao ban thì mình sẽ nhận được tình yêu thương y như vậy, nhất là trong cuộc sống lứa đôi.
    Thêm 1 bộ phim tình cảm làm mình thích thú nữa là: "Music and Lyric", với 2 bài hát hay & sâu sắc: "Way back into love" và " Don''t write me off" , xem để thấy : cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!"
    câu chuyện thứ ba:
    Không thoát khỏi những suy nghĩ của phụ nữ, đó là mua sắm Mấy hôm nay mình tương tư mấy em váy này , tương tư cũng gần bằng tương tư người yêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn cái váy mình tương tư nhất lại không up hình được, hic hic.
    Và tương tư không kém là tấm hình này nè
    [​IMG]
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mới thấy sao nhiều người lại ghét người giàu thế không biết, anh chàng Cường đô la, rồi bầu Đức, Khải Silk được mổ xẻ tứ tung mặc dù họ chẳng gặp những người đó lần nào, chỉ toàn là nghe nói
    Mình lại thích đại gia lắm lắm vì mình cố gắng học hỏi kinh nghiệm của họ hoài mà cũng chẳng làm giàu nổi, thế mới biết họ hay thế nào.

    Chị bu sai rồi, người ta không ghét người giầu mà người ta chỉ ghét người khoe của cải giầu có mà thôi
    Có nhiều người giầu lắm , sự giầu có của họ không chỉ bó khuôn trong đất nước này nhưng họ không thích khoa trương sự giàu có của họ chẳng hạn .

Chia sẻ trang này