1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Không có cũng chưa chính xác lắm. Người ta chỉ ghét những ai khoe của cải một cách quá lố thôi. Chứ tiền của họ, họ khoe có gì là sai. Nhỉ!
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    LK cũng sai rồi , khi người ta thích và có dư tiền thì người ta có quyền mua để sử dụng, có đi rêu rao với mọi người là mình có đâu mà nói là khoe, tự mình cứ đi săm soi để ý đến người ta làm chi rồi thấy khó chịu .
    Chỉ là cảm xúc của Bu trong 1 ngày lang thang trên mạng ấy mà, đừng nên tranh cãi với cảm xúc làm gì
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vì nhiều thứ, vì có một món quà nho nhỏ rất hạnh phúc, vì mọi chuyện suôn sẻ...Yêu những ngày nắng khi tuyết dần tan...Yêu luôn chị bu dễ thương nữa !
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em gặp lần đầu tiên _ nếu em kô có 1 điều gì đó thì kô bao giờ em gặp lần thứ 2 _ tất cả là cảm xúc đó anh ... thật ngớ ngẩn khi em post câu em nhắn tin cho anh lên đây !
    Được hanhvn86 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 10/01/2009
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cãi nhau với chị bu vì người giàu chị bu nói đến cũng chỉ có Cường $ ..Khaisilk ....và Bầu Đức ...đó cũng là những người em ghét
    Cường $ nếu mẹ cậu ấy không cho tiền mua xe chắc chẳng bao giờ cậu ấy mua nổi , nói về giới gỗ Việt Nam thì Mẹ cậu ấy chẳng phải là giầu nhất ...
    Người trong giới gỗ giầu nhất cái ông gì ý ( P/S ông ý có môt j cái dấu hiệu nhận biết rất rõ trên cơ thể và họ cũng lấy đó làm biệt danh của ông ấy luôn) ...chị Bu thích tìm hiểu thì sẽ biết thôi
    Ông ý ký hợp đồng khai thác độc quyền gỗ đầu tiên của Việt Nam với Lào nếu nói về tài sản thì ông ý mới giầu không tưởng được ...Con Bạc Bùi Tiến Dũng triệu đô chắc cũng khóc thét ..vì ông này có cái tật máu me cờ bạc

    Mà ký được hợp đồng khai thác độc quyền cánh rừng gỗ bên Lào không phải là chuyện kinh doanh của công ty nữa rồi mà nó liên quan đến cả chuyện của nhà nước .

    Còn về buôn vải , gia đình giầu nhất Hà Nội và Việt Nam ngày xưa là gia đình ông Trịnh Văn Bô . Dĩ nhiên là gia đình đó đã hiến cho chính phủ số tiền vào thời đó chú hay chị Khaisilk đồng tính chỉ có khóc thét 10 đời nữa cũng chưa bằng .
    Nói tóm lại Cường $ ..Khaisilk ...hay cả Bầu Đức thì mới chỉ khá lên trong vòng 20 năm đổ lại ..người ta nói là ăn sổi ở thì đó thôi .
    Nhiều người họ chẳng coi trọng những tên tuổi như chị Bu nói đâu
    Còn những tên tuổi giàu có trường kỳ giàu qua vài đời ....thì họ ẩn mình lắm chị bu ơi những người đó em kính trọng

    Em chỉ thấy chị Bu lạ ...mong muốn làm giầu em thấy những người đó về đàn bà ..như Mẹ Cường $ chẳng hạn hay vợ Bill Gates ...thương hiệu , váy vóc , sự sàng điệu không phải là ý thích của họ Họ có thể tiết kiệm chi phí bắt đầu từ những thứ đó ...tiền họ để tích cóp từng dồng để làm việc lớn
    Em hiểu vì sao mà chị bu mãi không giầu được rồi

  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có nhiều việc không cho phép được lười, nhưng không hiểu sao vẫn không chiến thắng được chiếc giường ngủ êm ái.
    Những cảm xúc không còn tuân theo những quy luật tự nhiên nữa. Vô cảm trước điều mà nếu là ngày xưa chắc chắn khiến mình buồn...
    Feeling lost and feeling blue cho bản thân, cho cái chết của chính tâm hồn mình.
    Nhưng biết đâu, đó lại là điều tốt?
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chị bu bỏ qua căn bệnh tương tư này đi ....chịu kìm nén nó lại để tương tư đến $ , tài khoản , đất đai , cổ phiếu ...
    Hì hì góp gió thành bão tiết kiệm từng đồng xu lẻ để kinh doanh, mà kinh doanh người ta cũng kiếm từng đồng xu lẻ đó để đầu tư lúc đó mình tương tư nó không muộn mà
    Thế mới biết có người bảo sau này em sẽ rất giàu, không nói về tử vi em có số đất ..chắc là do em cũng không mắc căn bệnh tương tư của phụ nữ này nhiều lắm .
    Hơn nữa có lẽ do trước đây em suýt tý nữa em cũng là người học thiết kế thời trang , nên em cũng đủ thẩm mĩ để tự thiết kế được cho mình đẹp mà không cần thương hiệu
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, buồn và đau ko thể tưởng. Cảm giác bị đâm sau lưng chua chát quá chừng...Chỉ biết yes, yes, ok như cái máy. Có nhiều thứ mất rồi là coi như mãi mãi ko tìm lại được...
  9. Neverman

    Neverman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Số đó chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nhỉ?
    Tự bản thân người giàu đã có tiếng tăm rồi, thường kẻ khoa trương chỉ là dạng giàu thường thường hoặc cần tiếng tăm để phục vụ kinh doanh.
    Mình giống Xadibu ở chỗ thấy người giàu chẳng có lỗi gì cả, tất cả đều chỉ là ghen tị. Ngay cả Cường Dollar, ngoài việc ăn chơi trong và như giới cậu ấy thì cậu ta chẳng làm việc gì gọi là khoa trương cả, tự mọi người tung hô cậu ta đấy chứ! Cam đoan rằng những trải nghiệm của Cường Dollar trên ttvnol này rất ít (hoặc không có) người có được, và chắc trong ttvn này chưa có mấy ai tiếp xúc với cậu ta để biết cậu ta ngu, đáng khinh hay gì gì đó đâu nhỉ.
    Vì thế bớt soi mói đi cho nó nhẹ đầu.
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu thấy LK là phải chạy vào xem ngay, công nhận LK có sức hút mãnh liệt thiệt , Bu đã bảo rồi, không muốn tranh luận mà, mà có tranh luận thì cũng chắc là không lại rồi vì LK thì quá siêu việt rồi còn Bu thì không biết cãi , hồi đó giờ là vậy & cũng không thích xen vào chuyện của người khác cũng như những chuyện không quan trọng.
    @xmrt : Ai cũng nói giống em vậy đó Chà, ở ngoài còn dễ thương hơn ấy chứ
    @Neverman : Ngoéo tay vì sự giống nhau nha ;-) . Mình cũng chẳng thích những chuyện soi người khác, nhất là khi mình chưa được tiếp xúc với họ.
    Sáng nay trời lạnh, thích. Sài Gòn mấy khi được như vậy nên thích (lại thích ), quàng khăn và co ro trong áo ấm thấy mình thèm được yêu thương quá.
    Demo cái áo ấm mình mặc sáng nay
    [​IMG]
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 12/01/2009

Chia sẻ trang này