1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    @chị Bu: bài này dễ thương há, hồi xr coi xong phim cũng thích lắm.
    Cảm xúc khi đọc email...Máu dồn lên mặt, hoa mắt, đầu óc quay cuồng, muốn đập phá, muốn chửi rủa. Lấy tư cách gì để nói người khác như vậy, ko biết mình đã phải chịu bao nhiêu thứ hay sao. Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng...thôi im lặng, buông xuôi, mệt mỏi vì thành thật, vì giải thích. Đủ rồi, coi như chết rồi đi.
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn. Thấy mệt mỏi kinh khủng..
    Mong sao mai là một ngày có nắng..
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn, khóc, rồi cười...mà vẫn hi vọng, ngu ngốc chi lạ!
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chợt...ko thể như thế đc...ko lẽ mình lại ng đó thật...
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm chạy xe phon phon đi làm, đường xá vắng vẻ, mát mẻ thiệt là thích thú , Mỗi năm chỉ mong tết đến vì những ngày này, mọi người rủ nhau về quê, con đường trở nên thênh thang, giờ mới có thể nhìn thấy hết vẻ đẹp của Sài Gòn "Trời xanh xanh, nắng hanh hanh" , mà thích thú hơn cả là đi dạo phố phường chiều 30 tết & sáng mùng 1. Năm nào cũng thế, luôn mang cho mình cảm giác nao nao khó tả.
    Lại già thêm 1 tuổi
    @BG : Sao thế, dạo này toàn thấy BG than buồn với chán
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!
    Chúc mọi người năm mới bình an & hanh phúc!!!!
  7. forgotten001

    forgotten001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm nay ngày nào cũng thấy stress hết. Một phần cũng là vì tính làm biếng, nên công việc cứ tích tụ lại. Nhưng không làm sao thay đổi được.
    Lại thêm 1 năm chán nản nữa...........
    Thật là mệt mỏi và không muốn làm gì khác, chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh và trong lành, ở đó 1 thời gian cho quên hết mọi thứ.
    Ước gì giờ có thể tẩy não nhỉ, nhất định sẽ xoá sạch sẽ, không chừa lại thứ gì hết, đặc biệt là hình ảnh của một người.
    Thật là vớ vẩn, New Year & Tết đều rơi nước mắt vì một người, một người không biết tôi đang hiện hữu. Vui nhỉ? Nói người ta nhưng thật chất bản thân mình cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
    Hôm qua lại thêm một chập nữa, không biết con người mình sao nhiều phiền phức quá. Sao với trước đây mình thay đổi hơi nhiều, không better mà worst.
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi quá chẳng biết làm gì lại viết .
    Không như mình nghĩ, mấy ngày tết sẽ chán lắm đây vì chẳng đi đâu được xa nhưng lại không ngờ tết này cũng vui phết, chẳng làm gì mới, chỉ đi thăm mọi người, dạo chơi Sài Gòn, đàn hát & xem phim thôi, nhưng mà vui phải biết, niềm vui hiện ra trên mặt nên xuân này được mọi người khen tươi tắn hơn mọi khi, sướng . Mùa xuân gần như trọn vẹn nếu như....
    1. Cô gái chở lỉnh kỉnh đủ thứ trên xe, vừa xuống con lề cao, mấy bao đồ rơi lịch bịch xuống đất, sợ cô gái không thể bước xuống nhặt, mình lụi cụi nhặt lên giùm. Trái với suy nghĩ, cô gái mặt tỉnh bơ chẳng nói lời nào, cũng chẳng ngó tới cái mặt mình, cứ như là đấy là bổn phận của mình ý chứ, thiệt là chẳng biết nói sao ...
    2. Đang mải ngắm hoa ở Đường hoa Nguyễn Huệ chợt giật mình bởi 1 giọng đàn ông la nheo nhéo
    - Anh kia không được chụp ở đây!!
    Quay lại, à thì ra ông bố đang chụp hình cho cô con gái nhỏ, chắc khoảng 3,4 tuổi gì đó, cô bé đang ngồi trên thềm gạch cạnh mấy bông hoa vàng thiệt đẹp. Có thể người bố không hiểu được cái giọng khác miền ấy, cũng có thể cố chụp 1 tấm ảnh thật đẹp cho con nên cũng cố bấm cho xong tấm ảnh. Bỗng người bảo vệ phóng tới chụp cái máy ảnh kéo ra trước sự ngỡ ngàng của người vợ & thảng thốt của em bé. Còn mình thấy giận quá chừng, sao lại có những người thô lỗ trong ngày tết thế....
    3. Ông cụ chìa nón lá rách rưới ra đi theo cả nhóm, mọi người còn đang tíu tít nói chuyện chẳng để ý, có lẽ cũng đang bước đi nhanh nên cũng chẳng ai rảnh để móc ví ra cho. Bước qua rồi, nhưng chợt giật mình quay lại, mở ví ra lục lọi thấy chỉ còn mỗi 1.000đ lẻ, mình bỏ vào nón rồi bước nhanh cho kịp mọi người, bỗng thấy cái nón lá đập đập vào tay mình, quay lại, thấy ông già với ánh mắt hơi giận dữ :
    - Cho tiền không đủ mua ổ bánh mì!!!
    Từ bất ngờ, đến thảng thốt rồi giận
    - Cho rồi còn nói thế, lấy lại bây giờ.....
    - Nè lấy đi!! Vừa nói ông ấy vừa chìa cái nón ra thách thức
    ...........Mình chẳng nói được lời nào, shock!! Vội vàng bước đi như chạy, trong đầu chẳng nghĩ ra được điều gì.
    Anh bạn tức giận nói: "Đến giờ mình mới hiểu tại sao họ như thế. Có những người xứng đáng bị nghèo...."
    Chuyện cuối , tự nhiên mấy hôm nay mình luôn nghĩ đến khuôn mặt y như vầy, lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí, vậy mà sáng nay vừa lượm được cái hình, cứ y như rằng mình có thần giao cách cảm vậy. Khỏi nói, cất để dành ngắm rồi
    [​IMG]
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 03/02/2009
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    kô biết cảm xúc thì có phải mãi là cảm xúc kô nhỉ ????????
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc giờ là đờ đẫn, hic hic. Sáng giờ mệt quá, bệnh rồi, chắc hôm qua đi chơi khuya mà không mặc thêm áo ấm. Báo hại hôm nay toàn bước ra ngoài văn phòng phơi nắng cho bớt sụt sùi, chắc sắp thành chà già đen

Chia sẻ trang này