1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Bu năm mới vui vẻ nha chị Bu
    Hì hì em cắt tóc , bọn bạn gặp kêu um lên
    Nhìn mày như bé Suri
    Hic mái tóc Cleopatra của em cắt hỏng thành Maika ngố...mình nhìn mình mà mình thấy mình cứ ngộ ngộ

    Nhưng cắt tóc giống bé Suri cũng yêu lắm , cơ mà em thích con gái cơ không mơ giống chị Bu rồi
    http://ngoisao.net/news/hau-truong/2008/08/3b9c60e2/
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Bu năm mới vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc. Chúc mau có baby dễ thương như pix chị post nữa nè
    -----------------------------------------
    Hôm nay trời hửg nắng được tí xíu, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn 1 chút. Lúc lên xe buýt thấy có một cụ bà già ơi là già phải chống gậy đi nên bác tài xế cho xe đi từ từ, đợi tới khi bà cụ ngồi vô chỗ rồi mới bắt đầu chạy nhanh, tự nhiên thấy vui vui.
    Thấy hân hoan như trẻ con khi biết mùa đông gần kết thúc, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, hết những ngày lạnh cóng âm u, hết những ngày chôn chân ngập trong tuyết...Đợi nắng sưởi ấm lòng mình!
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
    Mặc dù đang nhắn tin chiu chíu
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ko có nhiều cảm xúc đặc biệt. Chỉ là vào hỏi thăm tình nhân thui. Lâu lâu rùi nhỉ.. :)
    HN đã bắt đầu sang xuân. Không gian trở nên ẩm ướt, mắt các cô gái trở nên ướt rượt. Trên những cây bàng, cây bằng lăng bắt đầu nhú những mầm xanh mầm đỏ sau mùa đông khô khốc lạnh lẽo.
    Mình không vui đặc biệt, không buồn đặc biệt. Chỉ thấy nôn nao hồi hộp như chờ một điều gì đặc biệt sắp đến.
    Ôi thèm được vào Paris Deli uống 1 ly Hương Vị Mùa Xuân quá..
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Up cho chị bu xem kiểu tóc em cắt kiểu tóc này cực kỳ kén từ chất tóc đến gương mặt cả dáng người nữa , nói chung là chưa thấy bất cứ một ai chê , mọi người đều nói rất rất đẹp ...papa iu cũng khen con gái iu .
    Dường như chẳng có ai cắt mái tóc này và nhìn mình trông lạnh quá và kiêu quá
    Hì hì buồn cười nhất sáng nay mua đồ ăn sáng có một cô nói với em
    Ơ nhìn xa cô tưởng cháu đội tóc giả
    Lâu rồi chẳng thấy dung nhan chị bu bây giờ ra sao nhỉ ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    "Đăng là người tình đầu tiên, phải, người tình, khác với người yêu nhiều lắm. Người yêu là? yêu, cũng nhiều khi nói thế mà không phải thế, không hẳn là tình yêu, nhưng người tình thì khác, người tình, là yêu - thật sự, tình - thật sự, có chút thi vị của lén lút, của những tối cà phê vội vàng...
    Ngày xưa Đăng ghét từ ?ongười tình?, nghe có vẻ ?otội lỗi thế nào?.
    - Anh có ăn cắp tình yêu của Khải đâu? Hai đứa mình tự nguyện mà. Đăng vẫn ngốc nghếch thế.
    - Thế anh bảo gọi thế nào? Hay em chia tay với Khải rồi chúng mình công khai nhé?

    Khải là người yêu, mối tình ba năm học trò, bốn năm Đại học, đến khi chỉ còn chút dư vị của tình thôi mà cũng không nhận ra, ngỡ thế là an phận, cho đến khi gặp Đăng. Đăng là bạn thân Khải, học ở Pháp mấy năm đận ấy về nghỉ hè, sét đánh cháy xém từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện ngỡ xảy ra trong phim lại ứng ngay vào mình ......... trớ trêu không thể nói lời chia tay với Khải lúc đó."
    Ừ nhỉ, sao nguời ta lại như thế? Nguời tình, nguời yêu, khác nhau?
    .... có thể đúng!?
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Nothing ....!
  8. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thèm được ôm ^^
  9. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đúng với người này nhưng sai với người khác
    với mình, điều đó đã từng đúng.

  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tình nhân chào tình nhân Lâu rồi 2 đứa chẳng tâm sự gì hết á, chắc tại mất cái cầu nối 76 . Chúc BG năm mới khám phá được nhiều điều thú vị, mới mẻ từ bản thân & những anh chàng xung quanh
    @xr: Chúc em năm mới tìm được niềm vui mới nhưng xinh như năm cũ

Chia sẻ trang này