1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @LK: Cũng điệu quá há, cắt tóc ấy tóc phải dày và mượt thì mới đẹp, và khuôn mặt phải nhỏ nữa. Post hình cho Chị Bu xem với
    Chị Bu hả, giờ đẹp lắm rồi , nhan sắc cứ ngời ngời như trăng như sao í
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì rồi em sẽ chụp ảnh cho chị bu ngắm , cơ mà bên Làm đẹp em bị hạn chế chẳng up được hình ..
    Mà bên tâm sự topic của chị bu em up lên nghe vô duyên quá
    Dạo này em có nhiều cái mới lắm , nên thay đổi tý ti cho thêm mới với cái mới ý mà

    Cảm xúc của em ngày hôm nay là ....online Ym , nhận được tin nhắn từ một anh chàng Chí Phèo nào đó làm quen và muốn mời đi uống nước
    Ai mà Vô duyên tệ ...quen biết gì nhỉ ?
    Ignore luôn không có lằng nhằng cả nick và cả mail

  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    - Đến giờ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ vẫn còn khoái cái cảm giác được cười khanh khách khi xem bộ phim "Bedtime story" quá, nó làm mình thật sự thoải mái như trẻ nhỏ. Chà, lại 1 lần nữa gặp đúng đứa trẻ như trong suy nghĩ của mình lâu nay nữa chứ
    - 1 Sinh nhật vui vẻ với nhiều bánh & nhiều lời chúc "ngày càng xấu", ganh tị với sắc đẹp của mình đây mà
    - 1 Ngày cũng thú vị không kém khi được tận tai nghe ca sĩ Bích Chiêu hát, ôi trời sao có người Việt nào hát Blue-Jazz hay khủng khiếp thế, nghe mà gai cả óc :-(( . Một bài "Nỗi lòng" hay vô địch, chắc Khánh Hà hát bài này cũng chẳng bằng Thần tượng của chị Vĩnh Trinh mà lị. Đến là mê
  4. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Giờ lười
    Lười đủ thể loại
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bất chợt của mình là anh rất "Tham "
    những người đàn ông có thể cầm sổ đỏ của gia đình để vay tiền ngân hàng làm ăn kinh doanh thì liệu có là một mái nhà bình yên cho mình không nhỉ ?
    Mình hiểu vốn lưu động với những người làm ăn kinh doanh là điều khó có thể xoay chuyển trong một thời gian ngắn nhưng hành động liều lĩnh dám làm thì mình công nhận mình hơi sợ .
    Anh sao cũng giống anh ấy quá
    Tại sao nhỉ ?
    Tại sao mình lại luôn gặp người đàn ông như thế cho dù họ có giỏi cho dù họ có tài nhưng mình liệu có thực sự bình yên với cuộc sống bên họ hay không .
    Mình không cần một cuộc sống giàu có đến mức độ như lòng tham của họ mong muốn .
    Bác ấy đã nói gì với mình nhỉ ?
    Cháu phải mạnh mẽ lên , cháu phải nghĩ rằng cháu làm người đàn bà đứng đằng sau lưng nhưng cháu lại phải là trụ cột gia đình chứ không phải cháu sống phụ thuộc vào một người đàn ông ..mệnh của cháu làm được ..
    Hic ...hic mình chỉ muốn làm một người đàn bà bình thường mà thôi với váy vóc , nấu ăn , trang trí nhà cửa và chăm sóc con cái
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lợi nhuận thường tỷ lệ thuận với rủi ro và mạo hiểm cô bạn ạ. Anh bạn của cô thế đâu gọi tham. Anh ta bản lĩnh và nhiều tham vọng chứ. Mà những người đàn ông tham vọng thì vợ của họ mới có thể "làm một người đàn bà bình thường với váy vóc , nấu ăn, trang trí nhà cửa và chăm sóc con cái" được cô gái ạ
    Mấy đại gia tớ biết toàn vay ngân hàng đến hàng trăm hàng nghìn tỷ ấy chứ.
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Lợi nhuận thường tỷ lệ thuận với rủi ro và mạo hiểm cô bạn ạ.
    Và nếu đã hiểu người đàn ông và nếu đã là nhân duyên thì phải chấp nhận luôn cả sự rủi ro để của anh ấy để lường đến ngày cùng anh ấy chịu đựng đúng không ?

    Nếu không chấp nhận rủi ro thì làm thế nào ?
    Nếu không muốn rủi ro xảy ra thì phải làm sao ?

  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng không thích rủi ro nhưng lại ưa mạo hiểm. Bạn Khongco0 xem "Yêu là Hôn, Hôn là Yêu" chưa? Đang chiếu rạp đấy.
    Yêu là Hôn... Hôn là Yêu.. Yêu là Cưới... chứ có quái gì mà phải lăn tăn nhỉ!
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn chưa tiếp xúc nhiều với những người đàn ông có máu liều lĩnh trong kinh doanh còn mình thì đã sống trong những ngày tháng nơm nớp lo sợ rồi nên mình e ngại .
    Mà chẳng hiểu sao số mình thế nào toàn dính phải mấy anh có máu liều .
    Có lúc ngồi nghĩ nếu giả dụ như mình có 1 tỷ con số đó tưởng là nhiều nhưng chắc cũng chẳng thể nào trả nợ được cho người đàn ông của mình nếu phi vụ làm ăn của anh ấy thất bại .
    Chắc là cũng chỉ để dùng làm quỹ phòng thân cho mình con khi có sóng gió mình vẫn phải chèo chống được gia đình
    Phải nghĩ chứ , sống với những người đàn ông liều lĩnh cũng phải có bản lĩnh chứ .
    Chỉ làm một người đàn bà váy vóc , quần áo , trang điểm nấu ăn thì liệu có giữ được gia đình bình yên
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 vài giờ cần mẫn, giờ mình đã có được 1 món quà để tặng rồi , vừa ý nghĩa vừa đỡ tốn tiền :-)) . À, còn phải học lại bài "My Valentine" nữa chứ . Hồi hộp chờ,.................còn 56 tiếng nữa..................

Chia sẻ trang này