1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi ở bank thấy anh thủ quỹ mở cái hòm đầy hự cọc tiền 500k mà trong lòng thấy không mảy may thèm muốn. Thấy kinh dị cho mình quá, chết mất, tha hoá mất rồi, sao lại dửng dưng với tiền bạc thế cơ chứ!!! Giờ đang mún cái gì nhỉ? Hic một ước muốn điên khùng!!!!!
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bây giờ là hồi hộp, vui vui, là lạ vì sắp thực hiện 1 âm mưu....nhưng không hề đen tối , mà lại rất dễ thương cơ
  3. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    _Chế Lan Viên_
    Khi em xoay lưng lại với anh
    Hai đứa cách nhau một vòng quay trái đất
    Khi hai đứa mắt đã soi trong mắt
    Thì không gian còn khoảng cách nào đâu
    Đọc bài thơ này tự dưng có một chút cảm xúc ​
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc thật nhiều. Để trôi đi những nỗi buồn. Trong mắt và trong tim.
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ khóc đi, khóc thành mưa luôn ấy. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Câu này lúc nào trời tạnh mới thấm nó
    Chúc bác Euro 2012 k phải xem 1 mình nữa nhé
    Lúc mới yêu <-- bài này nghe hay phết, xem clip thì thấy ca sĩ xinh ác liệt luôn
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ăn thua gì, em còn thấy toàn 100$, tất nhiên cũng chẳng thèm muốn gì . Chắc do "chẳng dám thèm muốn"
    Vào đề: Giờ thì mình đang làm thầy bói...
  7. hoangducanh11

    hoangducanh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cứ lông bông mãi rùi cũng có lúc cảm thấy cô đơn !! thèm 1 sự chia sẻ quá !!thôi thì cứ bước tiếp vậy
  8. Christina

    Christina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Càng có cảm xúc mình càng đau thắt cả người và lòng của mình cũng theo đó mà tan nát . Mấy nay mình mệt lắm cứ phải cố gắng tập ăn tập uống . tập quên , tập cho mình trái tim sắt đá gương mặt như tảng băng .Nhưng sao mình vẫn ko thể lạnh lùng vô cảm đc càng thế mình càng đau hơn.Nứơc mắt có thể rơi bất cứ lúc nào nhưng sao mình vẫn ko hết đau lòng . Mong thời gian giúp xoa dịu trái tim này . Edmonton vốn buồn chán và cô quạnh .Nó cũng như mình bây h trống rỗng .Khi nhớ tới ai đó mình cũng đau sao ông trời đối xử mình như thế .Thật là bất công .Ấm ức đó , trách oán đó nhưng cũng ko thể giúp đc mình khá hơn khi nào mình có thể cười vô tư như trước .Khi nào đây?
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy kinh tởm 1 người A
    và tự nhiên cảm thấy nhớ 1 người B
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Không biết Bà Già đã làm sạch nỗi buồn trong mắt & trong tim chưa ......
    " Chiều nay bỗng mưa về
    Màu xanh lấp phố hè
    Chiều nay có tôi ngồi
    Rồi nghe mưa hát say mê........
    Chờ em ghé qua nhà
    Chiều xõa tóc đôi bờ
    Dòng sông vẫn thầm hát
    Đến bên em để biết yêu người
    Em qua nơi đây vẫn nói vẫn cười
    Cớ sao tan vỡ tình tôi ......
    Một mai nếu em về
    Đường khuya bước chân nhẹ
    Thì xin dẫu lần cuối
    Trái tim kia còn ấm môi người.........."
    Bao lần nghe vẫn không làm mình thỏa lòng, không làm trái tim thấy hững hờ..........

Chia sẻ trang này