1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự nhiên thấy hết chán đời , nghe nhạc có cảm xúc là thấy vui rồi, hy vọng tình trạng này được kéo dài
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay định cai net rồi vì thấy nó mất thời gian quá, ngồi lui cui chút xíu mà mất tong mấy tiếng, chẳng làm được việc gì khác, nhưng mà giờ hơi suy nghĩ xí , thật ra thì thấy lướt net cũng có cái hay, mình cũng biết được nhiều thứ, học hỏi được nhiều thứ từ những người không quen biết khác chia sẻ những kinh nghiệm, hồi nãy cũng bị mất cả tiếng khi tình cờ phát hiện ra blog của 1 em gái bên Làm đẹp, blog hay hay, từ cách viết đến những kinh nghiệm làm đẹp, nấu nướng, rồi lại cũng thấy vui vui vì cuộc sống hạnh phúc em ấy. Mình chỉ thích nhìn ngắm những người hạnh phúc thôi
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị Bu dạo này có khoẻ ko? SG thay đổi thời tiết, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
    Dạo này nhiều việc lung tung quá. Chỉ thấy mệt mỏi do thay đổi thời tiết, ko còn cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh khi giao mùa. Thấy buồn hơn..
    Có lẽ mình đang bị công việc cuốn đi khiến cho cảm xúc trở nên khô cằn, cuộc sống trở nên nhàm chán. Ước gì ta có 48h/ngày để có thể có nhiều thời gian cảm nhận cuộc sống hơn. Hoặc thành thực với bản thân hơn, là để có thể sắp xếp cuộc sống đang lộn xộn của mình.
    Ước ao có một bàn tay nắm lấy tay mình. Lúc giao mùa. Để cảm nhận rõ hơn hơi thở của mùa xuân..
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy em nhỉ? dạo này thế nào, mọi việc vẫn tốt chứ ?
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích thời tiết cứ như thế này,cứ buồn buồn não lòng làm sao ấy.Mặc dù không có việc gì làm mình phải buồn ngày hôm nay cả.
    Mưa ẩm ướt,trời lành lạnh,nồm nồm,khó chịu.Trưa nhận được message của Anh,tự nhiên thấy ấm lòng lạ thường.Thấy rằng Anh vẫn quan tâm đến mình thật nhiều,Anh vẫn cố gắng rất nhiều,hiểu mình ,vì mình.
    Chợt nghe bài Romance,nhớ cái lần anh đánh cho mình nghe 1 đoạn ,cũng lâu lắm rồi,phải gần 1 năm trước ấy,cái hồi mới yêu nhau ấy.Lãng mạn ghê gớm luôn ,anh đánh guitar,em bên cạnh ngồi nghe,cái cảm giác,cũng không lâu lắm nhưng em thích ,em hạnh phúc,em mơ mộng quá không?
    Bỗng lại muốn được nghe lại lần nữa từ anh,bao giờ đây nhỉ,chắc cũng không khó nếu mình đề nghị.Chà,sống mơ mộng,muốn lúc nào cũng được như thủa ban đầu,như cái hồi mới í.
    Nhưng không sao,cũng hiểu,cũng biết nhau cần gì,cũng hi sinh vì nhau.Bây h cần nhiều điều hơn cho sự bền vững,không chỉ có lãng mạn suông,không chỉ cứ đắm chìm trong mơ mộng.Cần những cái thực tế hơn,cần những điều lo lắng cho tương lai hơn.Quan trọng nhất là điều đó.
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên chả có cảm xúc ji cả :(
  7. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ốm, mệt. Lại càng cảm thấy buồn hơn
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình coi được 1 phim rất hay mặc dù kết thúc hơi nhạt nhưng mình rất thích phần đầu. Nhân vật chính thì đẹp trai nghẹn lòng luôn . Nhưng dù sao phim cũng chỉ là phim, ngoài đời thì mọi chuyện đâu có dễ dàng thế đc nên thôi, thở dài cho qua...
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Quá Đáng: Em vẫn lướt topic này mà anh. Em vẫn bt ạ. Anh sao rùi.
    Giấc ngủ thật quan trọng. Qua một đêm ngủ ngon, sáng dậy cảm thấy dễ chịu hơn. Mọi khó khăn vẫn còn đó, nhưng hôm nay mình thấy sẵn sàng đương đầu hơn.
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu dạo này tệ lắm BG ơi, tâm trạng cứ mưa nắng thất thường như thời tiết Sài Gòn vậy đó, hic hic. Nghiệm lại thì thấy cứ mỗi năm sẽ có 1 khoảng thời gian điên cuồng vậy đó, cứ như ảnh hưởng từ trường của trời đất , mà dạo này thấy nhiều người cũng có tâm trạng như mình, vậy chắc cũng bị ảnh hưởng từ trường

Chia sẻ trang này