1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Và do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nữa đấy chị à..
  2. caodeono888

    caodeono888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ra tết, cv, học hành, rùi đi đám cưới bạn bè... cuốn mình đi, tưởng chừng đã quên....Sáng nay đi làm, trời mưa, vẫn con đường hàng ngày, nhưg trời mưa làmcho mình nhớ lại đến trận lụt t11 năm ngoái, nhớ đến a. Thời gian đó quả thật hp đvới mình, còn bây jờ thì sao??????? Chưa đủ lâu để có thể quên, và cũng k cố để quên. Chưa đủ sẵn sàng để start 1 mqh mới, sợ cảm jác lấp chỗ trống lại càng trống thêm. Chống chếnh!!!!!!
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui lắm , gặp đc tình yêu sét đánh .Nhưng sợ là đánh nhanh thì chết cũng nhanh . Cảm giác hồi hộp bồn chồn , ngại ngùng khi đối diện với đàn ông mình mất từ lâu .Cả năm gần như mình vô cảm thế nay tim mình rất run , người mình cũng run khi nhìn ai đó .....
  4. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chán + buồn
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Nay biết lòng biết dạ của 1 thằng mà mình nghĩ là có tình cảm .Thì ra đến với mình chỉ để "chơi " mình rồi .Cũng ko đểu lắm vì chẳng đc gì cả nhưng nghĩ lại bực mình thôi . Cưa đeo đuổi mình bằng đc để trả lại vì lần trước mình thẳng tay từ chối .Đời hài nhỉ ? Cô bạn thân nói mình đáng đời vì rất chảnh chẹ .
    Mình từ chối vì mình ko quên đc 1 người .Anh ấy thật dịu dàng , tình cảm với mình .Trái tim nhân hậu và ấm áp . Vì muốn quên anh mà mình muốn quen 1 ngừơi khác .Đi chung với nhau mà lòng vẩn nhớ tới anh ......
    Dù ko mất gì cả , cũng mới quen đc 1 thời gian ngắn 1 tháng ko đủ làm cho mình buồn nhưng thấy cay hơi thất vọng .
    Thôi kệ , dù sao mình chẳng quen chỉ mình nó , chả sao . Đời đôi khi rất phũ và mình cũng nên sống bạc bẽo 1 chút , sống tốt hết lòng chưa chắc nhận đc quả ngọt có khi toàn trái đắng .
    Nhìn ảnh này nhớ quá , mong anh ấy hạnh phúc , vui vẻ thì mình mới cảm thấy hạnh phúc .Dù mình ko thể là ngừơi mang hạnh phúc đó cho anh .Dù sao chuyện em và anh bây giờ là ko thể .Chúc phúc cho anh là điều em có thể làm đc cho anh ...........
    [​IMG]

  6. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy nhớ ai đó quá.giờ này chắc a ngủ rồi.
    từ khi quen a em nhận ra rất nhiều điều mà trước nay em chưa thấy.bên a thấy bình yên vô vàn.bên a em thấy mình thật bé bỏng.thật dịu hiền .thay cho cái vẻ cười nói tít mù của e.bên a e chỉ muốn con đường về nhà xa mãi xa mãi.để bên a như lúc đó.khác hẳn với ngày thường e lại muốn con đg về nhà thật ngắn.
    khi bên a e cũng thấy mình ích kỷ lắm.a sẽ chẳng thấy đâu.chỉ muốn vứt hết.chỉ muốn a và e.sẽ chẳng đi đâu hết.sẽ mãi ở đây thôi.như lúc này này.vì em sợ lắm cái gọi là ngày mai.vì ngày mai sẽ có lúc a rời e đi xa.và liệu rằng khoảng cách không gian và thời gian có làm cho hình ảnh em tan trong a?e sợ lắm.a biết ko a?nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em vẫn luôn muốn a đi.vì đó là con đg để a tới thành công.và cho dù có thế nào e luôn muốn a hạnh phúc.vui vẻ.mãi là a.dù người bên cạnh a ko phải là e.và e sẽ mãi dõi theo a.
    đó sẽ là chuyện của tương lai.còn lúc này tình cảm e dành cho a cứ lớn dần lên mỗi ngày.a biết ko a?
    hãy ở mãi bên e .sẽ ko bao giờ làm e buồn,làm em rơi nước mắt như a đã hứa.sẽ bảo vệ e...e vẫn tin và đặt niềm tin ở a.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chiều chủ nhật.
    Lang thang net.
    Những câu chuyện vui,
    Những mối tình đẹp.
    Buồn...
    Tâm sự.
    Chỉ riêng tôi.
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhớ...
    bất chợt quên...
    bất chợt buồn...
    Ôi cảm xúc... thật khó hiểu
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em vào mách tội anh Bậy Xấu với chị Bu nhé ..Anh_trai dạo này tình hình hư rất là hư nhé
    Chán ttvnol.com rồi , thích buôn chuyện với các Mẹ bên webtretho làm một con gà trống giữa một đàn gà mái cơ
    Hì hì em vẫn thích ttvnol.com hơn , ở đây có cả zai cả gái ...vui
    Yêu cái trái tim việt nam này đến lạ
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Xuân đấy. Mình biết rồi chứ. Mà mình không để ý. Quá nhiều việc cứ cuốn mình đi.
    Hôm nay đi xe ôm đi làm, mắt mới có dịp láo liên 1 tý. Ô kìa, cây bằng lăng đã lên lá đỏ non tươi. Trông yêu quá..

Chia sẻ trang này