1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá chắc mất lun cái nick iu Nick đó ......... mà thôi ko nhắc nữa .
    Chị Bu dạo này có da có thịt hơn à , em cũng péo ra trông thấy bạn em nói em mập cho lắm vào thì có nước lăn lầu ko cần phải đi đâu .Mà ko thể ngừng ăn đc , đã thế còn ko chăm chỉ tập thể dục nên nhìn em dạo này péo .
    Chị lúc nào chả bận chứ rủ chị đi ca hát đánh đàn chị ko có lười đâu ha .Cơ bản định rủ chị đi uống trà với em .Em dạo này thiền lắm .Định học Yoga Hot cơ ( tập Yoga với nhiệt độ cao ) mà yoga cơ bản vẫn chưa nắm bắt Mà học Yoga thú vị lắm chị , tính em nên học học Yoga cho nó đằm tính 1 chút hehehe
    Mình cũng thấy mình có phần nào có lỗi trong mối quan hệ đó ko biết đấy là tình cảm thật hay chơi .Nếu thật thì xin lỗi đã ko toàn tâm toàn ý .Nếu đó là chơi để phá mình thì có thể cười vì đã làm mình buồn rùi đấy , thắng rồi .Giờ nói gì thì cũng thế .Nói mình nói lời cay cú uh thì cay đấy mà chả có cú đâu . Nếu nói thế mình càng nên ko nói gì nữa .Mún hiểu sao thì hiểu .Sau này có duyên thì ắt gặp lại còn ko thì thôi .Lòng mình ko ghét đc dù đó là thật hay gì đúng là có buồn đấy nhưng khóc thì ko .Chốt hạ 1 câu : có duyên thì gặp lại ..........
    Ôi gần sắp khăn gói quả mướp đi nên trút tâm sự spam phá nhà chị Bu hơi nhiều .Sorry chị iu nhá .CHổ em sắp đi chắc chẳng có gì ra hồn ko em cũng mua cho chị làm quà để dụ khị .Àh em ko mua quần áo nữa vì dạo này em bận để ổng tự lực đi

  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @Baby: Ừ, chị bây giờ lặc lè rồi , mà Baby hiểu chị ghê, Bu làm biếng đi vì đi mòn gối rồi còn đâu , Baby đi học Yoga đi, chị thấy hay lắm, chị cũng có tập Yoga 1 thời gian thấy ghiền, và mấy bệnh nhức lưng mất hẳn. Nói chung là nên học
    Sáng nay được đến thăm Bác Trần Văn Khê, mình đã gặp Bác Khê mấy lần rồi mà giờ mới có dịp ngồi nói chuyện, tâm sự với Bác, Oài, gì chứ nói chuyện về âm nhạc với Bác cả buổi vẫn chưa chán, nghe mà máu lửa gì đâu. Vui vì Bác cũng thương mình, Bác nói: "Đầu tiên khi mọi người rôm rả nói chuyện, thấy con đứng từ xa, Bác sợ con không thích nhưng khi xong câu chuyện phỏng vấn, mọi người tản ra đi ngắm ngôi nhà, sách vở thì con lại là người ở cạnh Bác, ngồi tâm sự hỏi han sức khoẻ, âm nhạc và bóp bàn tay thấp khớp của Bác, con không phải là người hoạt bát, nhưng là người sâu sắc, và thương vì con có cái tên giống con Bác và thêm 2 cái đồng điếu xinh nữa chứ ", Bác cứ nắm bàn tay mình và hôn, như hôn 1 quý bà đáng kính
    Ra về vẫn còn ấn tượng vì sự uyên bác, khả năng hùng biện, trí nhớ tài ba và khả năng quan sát để ý xung quanh, mình trẻ tuổi thế kia mà còn quên trước quên sau, còn thua 1 cụ già 89 tuổi......
  3. BBThaoHang0

    BBThaoHang0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị gặp Giáo sư còn đc trò chuyện nữa .Hic em ghen tỵ quá .Em mới nhìn ở trên TV thôi Ôi chị thích thế .Ghen tỵ chết đi đc .
    Ôi chị coi Benjamin chưa ? Giờ em mới coi xúc động vô kể .Bạn em đưa khăn giấy cho em nữa ( Vừa gặp hôm trước ha há hô hố nay gặp em khóc thế quê chết đi đc ) Công nhận phim hay quá thế ko có giải Oscar 2009 ko có giải lớn toàn nhận giải phụ .Ôi ko công bằng tý nào
    Hình ảnh cuối phim là 1 bà lão dắt tay đứa bé chập chững rồi lúc ôm vào lòng đứa bé ngủ yên mãi mãi .Nghẹn ngào quá Chắc em khóc cả đêm mai khỏi đi lễ sáng lun
    Lâu lắm rồi em mới coi phim xúc động như vậy dù tiết tấu phim hơi chậm nhưng đầy cảm xúc ,thấy cuộc đời của nhân vật thật buồn nhưng sống rất ý nghĩa .Khi sinh ra đã mang 1 căn bệnh kỳ lạ - thật ko may mắn chút nào .
    Bị rơi rồi lớn lên ở trại dưỡng lão .Và cho tới ngày gặp cô bé tóc đỏ đó .Có thể đó là định mệnh chăng ? Vượt trên tất cả nhân vật có 1 tình yêu đáng ngưỡng mộ vượt qua giới hạn , quy luật .Ở nơi 2 tâm hồn đồng cảm hiểu nhau .Chỉ có thế thôi .
    Khi Daisy bước vào tuổi trung niên có hỏi 1 câu với Benjamin - khi đó thanh niên :
    -Anh có còn yêu em ko ?
    -Anh chưa bao giờ ngừng yêu em .
    Đúng là phụ nữ hay hỏi câu người đó có hay còn yêu mình hay ko ? .
    Khi yêu ai đó thì mình luôn nghĩ cho người mình yêu .Dường như mọi ích kỷ , toan tính đều ko còn chỗ để nương náu trong trái tim đang yêu .Nếu bỏ đi , xa lánh người mình yêu để họ đc hạnh phúc thì cũng cam .
    Rồi định mệnh họ lại gặp lại nhau thân hình như đứa trẻ tầm 8 tuổi nhưng trí nhớ đã ko còn nhớ gì .Thật đau xót khi đứng trước mặt người mình yêu mà ko thể nhận ra mình .Đau lắm khi thấy càng lúc người mình yêu phải xa mình trong hình dạng đứa bé .

    Ôi em còn muốn viết tiếp mà em tới giờ ngủ òi Bạn em sợ em khóc mãi vừa gọi kêu đi ngủ đi ko thành bà già y chang phim( em sợ già nên ngủ sớm hơn 1 tý ) Thôi có gì em viết sau nhe, gì chứ điện ảnh em thì đam mê lắm sau mới là nhiếp ảnh . Ước gì VN mình làm 1 bộ phim lay động lòng người như thế .

  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chị xem Benjamin rồi, mà không có xúc động đậy mãnh liệt như Baby , xem ở nhà, thỉnh thoảng lại bị ngắc quãng vì việc này việc kia nên chắc mất cảm xúc Chị lại thích Slumdog Millionaire hơn, dễ coi hơn. Hôm qua mình đi coi Miley & me, cũng khá thú vị. Đề tài gia đình bao giờ cũng là đề tài mình yêu thích. Dạo này đi coi phim nhiều quá, mất biết bao nhiêu là tiền
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chơt yêu chợt giận rồi chợt ghek 1 ai đó để tim ta lại mò đến bên ai kia ...
  6. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Em thích phim mà ko có thời gian đi coi rạp , phim benjamin em cũng mua đĩa về nhà bạn em coi mà .Nhà em cũng xa , nên lười đi dù mình ko phải chở mà cũng ngại .
    Đúng là coi rạp nhiều thành ghiền nghèo sớm chị à Cứ hè là thứ 7 hay chủ nhật vào buổi tối 1 là mega hay galaxy đều thấy bóng dáng của em Có khi coi phim liền tù tì hết phim để coi đành ghé phòng trà nghe ca sĩ phòng trà hát thấy mượt mà mà ko gian cũng ấm cúng hơn . Nghe nhạc thấy đã hơn .
    Dạo này mình stress nặng nhiều việc quá phải làm những chuyện ko mún làm chút nào .Nay phải cho thôi việc vài người mình đã có nói trước mà ko nghe .Tưởng mình chỉ đùa .Chắc tại mình còn nhỏ tuổi quá chăng ? Lòng ko đành chút nào , tức muốn khóc nhưng công việc là công việc , mong sau này đó là kinh nghiệm cho họ . Bây giờ kiếm việc ko dễ chút nào mà ko biết quý công việc của mình , toàn lo chơi làm việc riêng còn làm hư hại 1 số tổn thất .Thật buồn hết sức .
    Mình biết cách nào hơn ? Ko biết lỗi còn nói mình cậy quyền , buồn cười thật chả muốn vào cty đó chút nào . Nhưng vào rồi thì công tư phân minh làm việc phải nghiêm túc , thẳng tay và ko đc mềm lòng .Miệng nói thế mà về nhà vẫn buồn .Mình cũng lo ko biết mấy người đó có kiếm đc việc khác hay ko ?
    Người thì đi rồi nhưng hậu quả còn ở lại nhiều quá ko biết có giải quyết hay ko ? Nhiều quá , khùng nặng lun .
    Lóng ngóng định gọi cho anh tâm sự mà thôi ko gọi chừng nào cắt tóc mình mới gọi để tóc dài là mình ghét .Trước cứ ngó mặt anh là mình vẫn thấy thích lắm .Nhưng giờ nhìn ghét òi .......... Ngày 4 tây mình đi quay mình ko chụp hình về cho coi nhưng sẽ kể cho tức chơi =))

  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vô đây gặp ngay "ổ than", đang tính đi coi Benjamin nên phải tour nhanh qua bài của mụ già kia, ko lỡ đọc xong rồi mình coi phim lại ko thấy hay nữa.
    Mình dạo này tự nhiên thấy trong người như bị thừa năng lượng, làm gì cũng hùng hục, đi làm cười mỏi miệng mà vẫn ko thấy mệt.2 ngày đi bộ cả mấy cây số chả thấy mệt mỏi, cũng chả thấy đau chân như ngày trước, chắc tại quen rồi. Mà nhờ vậy mới quyết tâm thực hiện cho được cái kế hoạch du lịch bụi. Thích cảm giác lang thang hết nơi này đến nơi khác, đến một nơi mới,đi giữa những con phố lạ hoắc rồi có khi tưởng là bị lạc nhưng hoá ra lại ko, mà cũng có khi nghĩ đi đúng đường nhưng hoá ra đã bị lạc...
    Bao giờ thấy mỏi mệt thì sẽ nghỉ...
    @chị Bu : Em dạo này vừa dọn qua nhà mới, tính trang trí lại nhà cửa mà thứ gì cũng mắc, muốn trang trí bếp lại 1 tí mà bếp nhà em có tí xíu, hôm trước chỉ mới đi mua vài thứ lặt vặt thôi mà hết cả mớ tiền, nhìn bill muốn xỉu . Chị Bu tính trang trí theo kiểu nào? em giờ đang ngắm nghía xem xét, khả năng có hạn nên chả dám xem nhiều, thương lắm
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @Xr: Dư thừa năng lượng là tốt, thể hiện cho sự tái sinh (Unborn ) Chị đang cần được dư năng lượng đây này mà giờ mất lửa rồi, ước ao được như ngày nào. Nói đến Unborn mới nói, Baby đi xem chưa? èo, chị xem toàn phải lấy tay che mắt nên cũng như không
    Trang trí nhà cửa hả? hí hí, định bon chen giống Bu hả
    Chị có mấy mẫu cho nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nè:
    Phòng khách:
    Rèm cửa
    [​IMG]
    Trang trí cho tường & cửa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa cho nhà thêm tươi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phòng ngủ be bé xinh xinh
    [​IMG]
    Viết vài chữa lên tường cho nó lãng mạn :-))
    [​IMG]
    Tủ đựng vật dụng nhà bếp lưu động để khi chuyển nhà cũng dễ mang theo
    [​IMG]
    Kệ bếp để treo các loại soong nồi
    [​IMG]
    Kệ đựng đồ cho phòng tắm
    [​IMG]
    Bi nhiêu đó được chưa
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 24/03/2009
  9. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy thiếu vắng thứ gì đó, đang trên đường tìm kiếm 1 nửa của mình.
    Mấy hôm nay cứ nghĩ mãi câu : "Có khi nào đường đời tấp nập, ta vô tình lướt nhẹ qua nhau..."
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn quá, khóc. Chẳng biết mình muốn gì nữa, à mà có biết đó, nhưng chẳng làm được gì, thấy ngả nghiêng, mệt mỏi. Chẳng ai có thể làm cho mình bớt điên cuồng như này được. Thấy thông cảm với những người có suy nghĩ rồ dại khi buồn mà mình từng biết ghê. Buồn, nghe nhạc buồn nữa cho nó tận cùng luôn.........
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/yLKpwE2aZq[/FLASH]

Chia sẻ trang này