1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị bu có chuyện gì buồn vậy ...chị bu buồn vì yêu ..chăng
    Tặng chị bu
    ...khóc nhè... xấu ...xấu ..xấu ...
    Giận
    Có đôi khi em giận anh bằng nụ hôn vội vã
    Giận rồi lại tiếc..ước gì mình giận lâu hơn
    Rồi có lúc em giận anh bằng ánh mắt thờ ơ
    Vừa đẩy anh đi ...vội oà khóc kéo anh về
    Hết giận
    Em mà giận zai ...thì đáng ghét như thế đó ...chẳng buồn lâu được
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc không phải bất chợt- chán ghét...
    Chán phát điên cái mớ tóc dài không ra dài và ngắn không ra ngắn cứ chọc vào cổ khó chịu điên lên được, lấy kéo đứng trước gương định tự cắt, mà cái kéo chả biết nằm đâu trong mớ sách vở giấy tờ khắp nhà, ôi điên luôn
    Chán phát khùng luôn trời đang nắng tự dưng giông bão, đánh cho phù mỏ đứa nào bảo mình thay đổi nhanh hơn thời tiết, một điều chắc chắn xin khẳng định lại thời tiết thay đổi nhanh hơn, sao mà tôi ghét gió bão thế này
    Chán muốn ói cơm cái đống sách vở giấy tờ khắp nhà, cá 1 ăn 10 là có đọc hết cái đống này mình cũng chả giỏi lên được bao nhiêu, nhưng vẫn phải tham, vẫn phải ích kỉ ôm cả 12 quyển sách từ thư viện về gần 1 tháng mà hình như mình mới đọc được chưa hết 2 của 1 quyển, chán vô đối.
    Chán cái mẹt gầy trơ cả xương hàm, chán mấy cái mụn cứ ngự ở trên mặt gần 2 tháng nay, chán cái thân ù lì lười biếng, chán cái tủ quần áo ngập quần Jeans và toàn đồ màu đen, chán chả buồn chết...
    Ôi chán ghét, học thì chả đâu vào đâu, công việc thì tồi tệ hại, người ngợm lại phát điên, muốn chết....
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu buồn gì vậy? em mấy bữa nay lu bù nhà nhà cửa cửa thấy háo hức mà cũng lo lắng quá chừng. Muốn thay đổi nhiều thứ mà ngân sách có hạn. Em thích trang trí theo kiểu hiện đại mà kiểu nào em cũg mê hết thành ra cứ loay hoay hoài
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bu không có buồn chuyện tình yêu, có nhiều cái trong cuộc sống đáng buồn lắm chứ bộ Chắc cũng tại SG trời nắng nóng quá nên điên điên , nhưng giờ tạm bớt rồi. Sáng qua buồn tới chiều, đến chiều tối tình cờ được xem bộ phim trên đài HBO hay Cinemax gì đó, hay ơi là hay, đúng như những gì mình cần trong lúc này, thế là nguôi ngoai 1 phần. Tối quyết định đi xem chương trình ca múa nhạc của đoàn Bông Sen ở Nhà Hát Thành Phố, đã lâu rồi mình chẳng đi xem ca nhạc.
    Ấn tượng nhất với chương trình là 2 tiết mục múa Sen và Cầu mưa của Linh Nga, phải nói là tuyệt, mình chăm chú đến nỗi lát phát hiện ra mình đã gồng cứng cả người Lần đầu tiên được xem 1 tiết mục múa hay như vậy. Thế là vì múa mà mình đã giảm hết 1/4 xì-trét.
    Liên khúc của Nhóm "Mặt trời đỏ" : Phong cách trình diễn không chuyên nghiệp, hòa âm phối khí hơi trớt quớt, ca sĩ hát chính là Bouneur Trinh thậm chí còn lúng túng khi vào bài "Sài Gòn đẹp lắm", làm mình tăng xì-trét thêm 1/4, trở về trạng thái ban đầu .
    "Dạ cổ hoài lang" 1 bài yêu thích của mình, nên dù là Vân Khanh hay ai hát đi nữa cũng làm mình mê mẩn. Thế là giảm thêm 1/4 xì-trét.
    Ca sĩ Kim Anh, dù giọng hát không còn tốt nữa, nhưng cái duyên sân khấu cũng làm mọi người hài lòng vỗ tay rần rần.
    Ca sĩ Bích Chiêu, cô này thì khỏi nói rồi, thân thiết với mình quá rồi và cũng là 1 nghệ sĩ thực sự là nghệ sĩ, cảm xúc lấn át tất cả. Với 2 bài "Ôi Mê ly" và bài "Nỗi lòng" đã làm khán phòng nóng như lửa Tiếng hò hét, vỗ tay vang dội của mọi người làm cho bất cứ ca sĩ nào cũng sẽ thấy hạnh phúc. Buồn cười nhất là ông khách ngồi kế mình, mình mà vỗ tay, ông ấy cũng vỗ tay, mình hò hét, ông ấy cũng hò hét, mình đung đưa cánh tay, ông ấy cũng đung đưa cánh tay, cứ như đồng bọn í. Nó khiến mình giảm đi 1/4 xì-trét .
    Ca sĩ Minh Đức hát bài "Mắt lệ cho người" tất nhiên chẳng bằng Tuấn Ngọc rồi, nhưng cũng đỡ ghiền, cũng khiến mình lẩm nhẩm hát suốt bài.
    Và cuối cũng là 3 tấm hình và 3 cuộc trò chuyện với Kim Anh, Bích Chiêu & Linh Nga 1 lần nữa làm giảm đi thêm 1/4 xì-trét.
    Bây giờ chỉ còn nốt 1/4, phải làm gì cho hết đây
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải để dành lại 1/4 xì-trét này để lâu lâu còn có cớ làm gì đó giải tỏa phần xì-trét này chứ .
    Đang nghe "You''re my everything"...............
  6. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Dont have partner, who will dance with me tonight? hix
  7. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Ko có cảm giác gì lun , vô cảm trầm trọng Dạo này việc bù đầu ko có thời gian ăn đủ đúng bữa làm gầy đi vài gram Còn 2 ngày ngày nữa hết tháng 3 rồi ôi thời gian sao nhanh quá
    Hôm kia lang thang lướt mạng thấy bài viết gần như thư tình của mình ở Blog của 1 người ko quen ko biết .Đây là lần thú 2 mình phát giác bài đó đc đăng trên Blog kẻ khác .
    Hic sao thư tình mình bị truyền bá lung tung thế đúng là mạng mẽo có khác sau này chừa ( àh làm gì có lần sau :)) ) ko đăng gì liên quan tình cảm này nọ trên này . Ko là bị ăn cắp bản quyền
    Mà công nhận lá thư đó mình viết rất thật người cần gửi ko đọc đc( vì mình ko mong muốn người đó đọc đc ) .
    Xem ra mình có hay gửi thư duy nhất có 1 người - quan tâm anh ấy theo cách riêng của mình .Ko gọi điện , ko chat chit càng ko thể gặp nhau nhưng vẫn quan tâm .Đôi khi mình mong muốn gặp anh ấy chỉ đứng đằng xa để nhìn thôi nhưng mình ko đủ can đảm đó........Đành cất giữ mãi trong lòng khó chịu lắm nhưng những kỷ niệm đó thật đẹp và khó quên .Mình ko nên khuấy động làm xáo trộn, thay đổi cuộc sống anh ấy đã và đang có . Như thế thì mình càng đau khổ hơn .Dù là ko trọn vẹn nhưng cảm giác ấm áp ,hạn phúc cũng đủ khiến mình ấm lòng mỗi khi nhớ tới ......
    Thôi ko lãng mạn nữa căng mắt làm việc thôi mai nộp báo cáo rồi .Chán

  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Một cảm xúc mãnh liệt, nước mắt cứ lã chã rơi, mặc dù đã nghe đến lần thứ 10 bài "Phó thác" rồi.........
    Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn
    Những khi vui mừng, hoặc những lúc con đau buồn
    Mỗi khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn
    Và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc
    XIN DÂNG NGÀI
    Chúa ơi, con tuy mọn hèn, vấp ngã đã bao nhiêu lần
    tội lỗi cám dỗ con luôn mãi
    đã khiến hồn con xa Chúa ơi..............
    Nhưng tim con nay sẵn sàng
    Đón Chúa đến ban ơn lành
    Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con..........
    Chúa ơi từ nay
    Con sẽ mến yêu cuộc sống này
    Mãi đến phúc giây đời vĩnh viễn xa cách con
    Chúa ơi dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn
    Và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con..............
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Có đôi khi đi dạo dưới hàng cây xanh trong buổi chiều mát nhẹ làm lòng mình thấy thật yên bình .Hít thở không khí bước đi thật nhẹ nhàng ..........
    Có đôi khi ngắm sao trên trời thấy cuộc sống rất đẹp .
    Có đôi khi ngồi ngắm bình minh trên biển có cảm giác rất sống động , rất thú vị .
    Có đôi khi đi dạo trên biển bằng đôi chân trần nắng làm rát cả chân nhưng thấy thích lắm ......
    Có đôi khi những buổi chiều ngồi trên sông ngắm tàu ghe qua lại , âm thanh đó lúc đầu hơi khó nghe nhưng 1 lúc sau thấy nó rất đỗi dễ chịu , rất hay .
    Có đôi khi leo lên hết ngọn núi để chỉ ngắm cảnh vật bên dưới 1 cách trọn vẹn .Dù rất mỏi chân cũng ko quản ngại .
    Có đôi khi ngồi giữa những đống rơm nhìn cảnh vật thôn quê ôi sao thích quá .Những lúa vàng trĩu hạt , con trâu , con ngựa đang gặm cỏ ..................
    Có đôi khi chỉ nhìn thấy 1 chiếc diều bay trên trời cũng khiến bạn ngẩn ngơ .Thả 1 con diều bay lượn đc thật cao thật xa cũng đủ làm thích thú cả ngày .
    Có đôi khi ngắm nhìn những bông hoa , những sinh vật cũng đủ khiến tâm trạng vui hơn .
    Có đôi khi quá bận rộn mà để quên mất đi những giá trị mà ta ko thể quên mất .Thiếu sự quan tâm đến những người mình yêu thương đổ lỗi do công việc.Thật đáng trách mà.
    Có đôi khi bước chậm hơn để nhìn những góc phố ,con đường ,những người quen thuộc chào hỏi họ 1 cách chân tình .Hay cứ làm lơ 1 mạch bước đi .
    Và có đôi khi nhìn lại tất cả thấy yêu cuộc sống này , tràn đầy sắc màu thi vị đôi khi sống quá vội mà ko cảm nhận đc hết vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống .Nhắm mắt cảm nhận rất rõ ràng cuộc sống xung quanh để thấy đc là đôi khi mình quá hững hờ.........

  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Người phụ nữ ở độ tuổi 20 thường vẫn còn thời gian để làm những chuyện không mấy thiết thực, ở tuổi 40 thường đã an phận, còn tuổi 30 là tuổi của những mâu thuẫn. Người phụ nữ khi đó phải quyết định rất nhiều vấn đề, từ những chuyện, ngày hôm nay sẽ mặc gì, đến những chuyện lớn hơn như mua nhà như thế nào, kết hôn không và có nên sinh em bé... "
    Ở độ tuổi 20 mình đã từng mua đất , đã từng mua nhà
    Ở độ tuổi 20 mình đã có tất cả , gia đình ,tiền bạc tuổi trẻ và sắc đẹp
    Ở độ tuổi 20 mình không có chỗ cho sự lãng mạn cần thiết
    Và bây giờ ở độ tuổi 30 mình chẳng còn gì
    Nếu căn cứ vào những gì mà bộ phim 20.30.40 nói có lẽ bây giờ mình đang ở độ tuổi 40 chăng ...
    Cảm giác đàn ông ...thật trẻ con ..thật chán đôi khi cũng vì mình trưởng thành hơn so với tuổi

Chia sẻ trang này