1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ... Từ mai cho đến cuối tuần đừng nhắn tin và gọi điện cho em nữa nhé... một khoảng lặng... cho 2 đứa mình hiểu nhau hơn...
  2. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn, giữa tâm trạng thanh thản và những bức bối khó tả.
    Chưa lúc nào muốn viết cho một quá khứ vừa đóng sầm trước mắt, vì đối diện với nó chỉ làm niềm tin vào cuộc sống trở mông lung vô định, đã rất tin, và đã thất vọng, đã đau thắt lòng, k phải vì bị đánh mất bao dự định mới vừa được nhen nhóm bởi chính sự giả dối, mà vì niềm tin vào con người, vào cư xử hành động mà thôi. Cố lý giải chỉ để giữ lại cho mình niềm tin. Đó đâu chỉ là một nửa đã từng yêu thương, đó còn là cả sự tôn trọng một thế hệ sinh thành, tất cả giờ gói gọn trong hai chữ ?
    Nghe tâm sự của em, an ủi em, chia sẻ lo lắng với bạn, trong khi cố tìm cho mình lý do để giữ lại niềm tin, khó nhỉ?
    Mà thôi em ạ, bạn à, đừng vì vài hạt sạn mà đánh đổi niềm tin nhé, cuộc sống không hồng nhưng con mắt mình nhìn nó vẫn hồng. Đơn giản đó chỉ là những hạt sạn, không gặp vẫn hơn, song đã gặp rồi thì bình thản bước qua nó. Có lẽ cuộc sống không có công bằng lắm đâu, bởi như thế, ta sẽ lại thương xót cho những hạt sạn ấy mất.
    Bất chợt nghĩ, thế thôi.
  3. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nàng thơ ah, lại cảm xúc j dâng trào mà cảm thán 1 câu thấy thương wá zdậy, nghĩ ngợi chi nhiều cho lòng mình nặng thêm, cái j rồi cũng qua đi, hoặc sẽ có 1 cách giải quyết hợp lý nào đó, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mà . Người đẹp ơi hay suy tư như nàng sẽ khổ thân lắm đó, vui thì tới đi nhưng mà buồn là fải cut off ngay nha, không được để tâm trạng mình trượt theo cái nỗi buồn đáng ghét đấy đâu nhá . Không được làm rơi mất cái nụ cười xinh như bài thơ của tụi tui nhe
    Còn muốn nói nhiều nữa nhưng ý tứ cứ lộn xộn quá, khi khác lại bất chợt tiếp nha
    AT đi vắng đâu nhỉ, sao lại để nàng thơ của chúng ta vắng mất nụ cười xinh vậy
  4. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bất chợt đó là muốn đi thật xa
  5. planetyoga

    planetyoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng...tôi ơi đừng tuyệt vọng..........
    Giá như em cảm thấy yêu đời được như chị bu chắc là em thấy mãn nguyện lắm rồi!
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bùn, kô biết là ấy sẽ nhìn mình hay là lơ lơ
    mình biết 1 khuôn mặt đẹp thì nhìu người nhìn nhưng 1 lúc nào đó con người tàn tạ thì họ sẽ nghĩ gì và biết sự thật thì họ sẽ nghĩ gì
    Có quan trọng kô ?????
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @Songviet: :-)) Lâu lâu Bu lại thích nỗi buồn nàng ạ , nhưng buồn mà không khổ , giống như khi nghe 1 bài nhạc, thấy lòng buồn man mác, cảm giác ấy thật tuyệt ....
    Bậy xấu bị Bu chọc ghẹo hoài nên sợ trốn mất tiêu rồi, nàng có kêu cũng không dám hiện ra đâu
    @planetyoga : " Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ" , nên chị tự tìm cảm xúc từ những điều rất nhỏ [r32)
    "Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng........
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng..........."
    Bất chợt được nghe những lời này, thấy yêu thương làm sao......
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    @Bu & thaiha: BX không thích vào spam nữa, sợ có người lại vào làm mọi người không vui . Chị em mất chỗ chơi thì BX cũng ái ngại lắm
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mệt mỏi quá nhiều chuyện xảy ra mình gần như ko có cảm xúc gì , cũng tự hỏi khi nào mình lại có cảm xúc như trước đây ? Giờ mệt mỏi quá lúc nào cũng phải nén thương đau gào ko đc khóc ko xong là mình giờ như vô cảm .......
  10. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo mà, Bu chỉ khẽ ho 1 cái thui là thấy AT liền nhe, như kiểu phim Tàu thì gọi là tri kỉ đúng hok nhỉ
    Bu lãng mạn nhờ, mà ko fải ai cũng có thể có những cảm xúc như Bu vậy đâu nhé, còn cảm thấy buồn vu vơ hay có được niềm vui nho nhỏ tự cười 1 mình là còn thấy "ơi cuộc sống mến thương" Bu nhỉ
    Nhưng cuộc sống nhiều khi cũng thật khó lắm, cứ hay thích thử thách con người ta, vui buồn đau khổ giận dữ ... đủ cả , làm sao để thích nghi, làm sao để vượt qua những thử thách ấy, khó lắm thay ... và mệt mỏi nữa . Hành trình ấy sao mà dài, biết khi nào mới tới được thiên đường trải toàn hoa hồng đây . Haizzzz, nhưng mà thôi, tự an ủi là được sinh ra làm 1 con người đã là 1 điều hạnh phúc vô cùng rồi, và ta sẽ nếm trải những hương vị cuộc sống dâng tặng cho ta , tất cả mọi hương vị ...
    Sẽ phải đọc Thép đã tôi thế đấy, nói ra xấu hổ quá vì chưa từng đọc, ah ko mới đọc truyện tranh của Liên Xô từ rất lâu lâu rồi thôi, để học tập nhỉ ...
    P/S . @AT: AT dễ thương ghê, nghĩ cho chị em nhiều thế, thảo nào ...

Chia sẻ trang này