1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, sao mà mình ghét mấy ngày lễ quá đi, toàn gặp xui xẻo không hà, nghỉ được 4 ngày thì gặp 4 tai nạn
    Thứ năm: lăn quay dưới chân cầu thang, em bé không sao nhưng chắc cũng 1 phen hú vía :-(( , 1 ngón tay đã bị trẹo
    Thứ sáu: Ai sơ ý đá bay chai nước tẩy vào cái đầm mới may của mình, thế là đi tong
    Thứ bảy : 1 tên cướp trắng trợn leo lên lề giật bay cái túi xách , vừa 1 phen đau tim vừa mất tất cả, tiền, điện thoai, chìa khoá xe, chìa khóa nhà , mỹ phẩm, đau thế không biết . Tối về chẳng ngủ nổi vì tiếc và vì cứ in trí cái mặt tên đó :-((
    Chủ nhật : điện giật nhảy tưng tưng, tê tay tê chân luôn
    Muốn khóc quá đi........khóc.....khóc........khóc
    Hôm nay tự an ủi, giờ cũng nguôi ngoai đi phần nào vì biết mình cũng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế cho nước nhà
    Nè nha, nhà thuốc có thể bán được thêm 1 chai dầu, sạp vải bán được 2 cái váy, thợ may có thêm việc làm, Nokia bán được 1 cái máy nữa, cửa hàng mỹ phẩm bán được cơ số món, rồi ông thợ khoá có việc làm, thêm 1 cái túi sẽ được bán ra, tiền sẽ được tên cướp trang trải được 1 số việc cơ bản, thì không chừng cô gái bán hoa nào nấy có việc làm, cửa hàng ăn sẽ có thêm khách....blah blah...... Thế coi như làm việc tốt cho đời đi, Âyza...........
    Hết buồn rồi
    @kiku_hana : Cám ơn em nha, anh chị sến vậy đó
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 04/05/2009
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    bất chợt nhớ quá đi thui...!
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cười chít mất cái đoạn này
    Ngày mới vui vẻ chị nhé.
    P/S: Gọi em là kiku thôi
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ko bị giam cầm mà sao cũng cần tự do quá đỗi...
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đó là 1 cảm giác êm êm, yêu yêu dâng tràn khi ngắm nhìn tạo tác của Thượng đế....
  6. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt... nhớ 1 cảm xúc chưa kịp đặt tên đã tan biến!
  7. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt thèm được anh ôm quá
  8. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ah.thì ra là đồng chí có vào nhưng ko lên tiếng.
    quái cả ng mà mình hok thích nữa.lúc chưa gì thì thấy ầm ĩ lên.sau rồi lúc đến cuối lại tiu nghỉu là sao.hơhơ.lạ ghê.thế mới biết the power of silence.hihi.sẽ im lặng,chờ xem.ta phải thử xem.
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách ngày càng xa
  10. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thèm sang chùa chơi với bọn nhóc.

Chia sẻ trang này