1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thèm được massage
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đói quá,đói cồn cào
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hối hận quá...
    vô tâm quá :((
    e xl...
  4. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  5. bamboo43

    bamboo43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá!
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của mình là ...thấy nhẹ , rất nhẹ khi nói ra được những điều mình muốn nói về một vài người đàn ông
    Ít ra là nói thẳng được với họ cảm giác của mình
    Như thế chắc chắn sẽ là điều tốt nhất cho họ và cho cả mình nữa
    Cảm xúc bất chợt
    Nhẹ hết cả người
    Từ bây giờ chắc chắn mình sẽ không bị làm phiền vì họ nữa cho dù họ có chửi mình có ghét mình điều đó cũng là tốt cho mình vì mình chẳng muốn ai qúy mình cả
    Mình chỉ có một con người , một trái tim và trái tim đó con người đó chỉ dành được cho một người mà thôi .
    Tình cảm ghét bỏ đôi khi nó cũng thấy nhẹ lòng hơn tình cảm quý mến vì tình cảm ghét bỏ là cho đi còn tình cảm quý mến là nhận về
    Nhận về tình cảm thì đó là một món nợ , một món nợ mình không trả được
    Mình chỉ trả được cho một người đàn ông thôi ...em nợ anh nhiều ...rất nhiều...
    Có thể nói rằng tình cảm mình đáp trả cho anh chỉ là Trả chứ không phải cho đi
    Nhưng anh xứng đáng là người đàn ông chọn lựa
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khóc nhở, đã bảo là ko được khóc cơ mà, mày đừng có ra nữa đi mà tao xin mày đấy. 1 câu nói mà làm mày phải khóc à. Mày đã qua được nhiều chuyện còn hơn thế cơ mà. Đừng khóc nữa nhớ ko là mày lại nghĩ linh tinh đấy
  8. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    CRY!CRY! for everything.for my life.for being lonely.
    cầu mong nhé! làm ơn cho ta 1 cơ hội nhé/4 cơ hội cái nào cũng đc.pray pray .fin ơi.
    muốn đập.muốn phá phách tất cả muốn gào to.muốn khóc trút hết nỗi buồn.muốn dựa vào ai đó.chỉ hôm nay thôi nhé
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 1 mình, trong chiếc ghế bành êm ái, nghe nhạc, uống cappuccino, đọc và viết......thấy lòng nhẹ nhàng, dịu dàng quá đỗi.......Nghĩ về quá khứ.........vui vui...........nghiêng đầu nheo mắt cười.......nghĩ về quá khứ....tiếc tiếc.........ngã đầu nheo nheo mắt rồi xa xăm, cuộc sống thì vẫn trôi, chẳng thể quay lại, dù chỉ 1 lần.......Nhưng tất cả cũng làm tim thấy đập rộn ràng, bâng khuâng, thèm cảm giác yêu thương, thèm cảm giác vùi đầu nũng nịu, vùi đầu lên vai khóc...........
    Nghĩ về tương lai.......háo hức.........mơ mộng........nghĩ về tương lai.........lo lắng..........hít 1 hơi thật dài.........cảm giác hồi hộp như khi lần đầu biết yêu, yêu thầm, chẳng biết được hay mất.................
    "Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế........."
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic này lên.....yaaaaaah
    Mấy hôm nay mình chết chìm trong đống nhạc, nghe lại hết những bản mê mệt ngày xưa. Ngày xưa tưởng là xa lắm mà giống như mới hôm qua. Ngọc Lan, Lưu Bích, Khánh Hà, ôi mê quá, mê đến mức cứ muốn nghe hoài, nghe mãi ko dứt ra nổi. Chợt nhớ tới một người từng khuyên mình nên nghe Phạm Duy, nghe Trịnh Công Sơn, đừng nghe riết Vũ Thành An để rồi chết chìm trong nỗi buồn . Nhớ quá...ngày xưa ơi!!!
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_TKG1L4-LW
    Đừng Yêu Tôi
    Sáng tác: Vũ Thành An.
    Đừng yêu tôi xin đừng đừng yêu tôi
    Đừng tin tôi xin đừng đừng tin tôi
    Đời tôi đó anh xem có gì đâu
    Đời tôi đó chua cay vẫn đè lên vai
    Nếu anh vẫn còn yêu xin anh hãy nhìn sâu vô hồn tôi đã đổ lệ thương thân nuôi khát khao
    Nếu anh vẫn còn yêu xin hãy cùng tôi đi tìm quên giấc ngủ miền hoang vu thân xác thù
    Đừng yêu tôi xin đừng đừng yêu tôi
    Đừng tin tôi xin đừng đừng tin tôi
    Vài năm nữa u mê lắm đời tôi
    Vài năm nữa xuôi tay có còn yêu tôi
    Nếu anh vẫn còn yêu xin anh cố mà quên
    Trên đời mưa vẫn đổ người còn vui cây lá tươi
    Nếu anh cố tìm yêu mai sau sẽ hờn căm
    Con người tôi cũng chẳng được như anh mong muốn tìm
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 29/05/2009

Chia sẻ trang này