1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm qua có người cứ giả bộ lảng vảng gần mình rồi bất ngờ.....cái bựt, hic, 1 sợi tóc (hay 2,3,4..?) bay theo người ta, tự nhiên lén đi theo bứt tóc người ta, ghét ghét, bứt xong rồi còn cười cười, ghét dễ sợ mà chẳng làm gì được gì vì người ta bảo bứt tóc sâu hộ. Hic, có tóc sâu sao? mà có thì sao chứ? ai mượn bứt đâu :(, càng già người ta càng ít tóc rồi mà lại.......Ahhhhhhhhhhh
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem phim truyền hình GLEE trên Starworld được nghe bài Imagine, bài này đã biết lâu rồi nhưng không hiểu sao hôm ấy lại thấy xúc động quá, nước mắt cứ lưng tròng. Thế là đã bao nhiêu lần nghe lại ca khúc này...
    John Lennon
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_yJqZLDPeZ
    Avril Lavigne
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jCHy7pqJNi
    Eva Cassidy
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eUdrvONl60
    Madonna
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=zirqFH1Uly
  3. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thèm được ngủ hơn bất cứ thứ gì......
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Một đứa em đang bị thất tình, sao dạo này lắm người gặp rắc rối chuyện tình cảm nhỉ. Mình cho nghe bài One More Time và hắn khóc, không ngờ lại giống cảm giác với hắn đến vậy. Con trai IT cũng mít ướt nhỉ. Chẳng biết an ủi thế nào, xa quá, tận Hà Nội, chỉ bảo em ấy hãy khóc khi muốn khóc, hãy gào nếu thích thế. Mình mà có người yêu mít ướt thế chắc cũng chẳng nỡ xa Cố lên nhé! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.....
    http://www.bing.com/videos/watch/video/one-more-time-richard-marx/3bfc0e09ffd716871b653bfc0e09ffd716871b65-41541501101
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thương 1 người nhưng nhớ vài người :)
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Nôn nao,
    Nhơ nhớ,
    Muốn cảm xúc này qua nhanh nhưng lại vẫn muốn nó ở lại.....
    Chẳng thể hiểu nổi....
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn biết ai đó luôn xuất hiện khi mình ghé thăm nhà ;;)
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, trong khi chờ đợi xe đến đón chợt giật mình nhớ đến ngày cưới của đứa em, vội vã nhắn tin chúc mừng. Giờ này Hà Nội vừa chớm lạnh, lấy vợ chắc thích lắm nhỉ. Thế là đã xong 1 cuộc tình. Nghĩ cũng lạ, vừa mới đây thôi hắn đã vật vã vì thất tình, mình gửi bài hát “One more time”, hắn khóc, thế mà chỉ chưa đầy 5 tháng sau đã được tin lấy vợ, hỏi thăm, hắn chối, nay nhắn tin chúc mừng, hắn im lặng. Hắn không muốn nhìn nhận hôn lễ này hay vì giận do mình đã lãng tránh hắn trong thời gian qua? Hơi buồn 1 chút, không biết cho hắn hay cho mình. Dù sao thì cũng muốn chúc lại lời chúc cũ: “Happy Wedding! Chúc em thấy hạnh phúc với những lựa chọn của mình”.
    Hắn không còn thất tình nữa, nhưng vẫn muốn tặng lại hắn bài “One more time”<A href=[/IMG]http://www.youtube.com/watch?v=GCyp-5cv0AI

Chia sẻ trang này