1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bạn bè trách mình lười đi chơi với chúng nó. Mình chả biết giải thích như thế nào? 1 tuần gặp nhau ba buổi tennis là đủ rùi chứ nhỉ?
    Bọn nó hỏi buổi tối mày có làm gì đâu? Sao lại ko? Mình thích dành thời gian xem Disney Channel, lướt nét bốc phét bên LĐ, dọn dẹp cái phòng riêng, hoặc đơn giản là đọc một cuốn sách hay.
    Mình cũng phải có thời gian cho mình chứ, nghỉ ngơi và refresh. Có từng đấy đứa, từng đấy câu chuyện. Gặp nhau làm gì cho lắm..
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, có một nỗi buồn trĩu nặng trong lòng.
    Hạnh phúc sao mà mong manh thế? Hay là con người quá cầu toàn nên luôn thấy bất an, thấy ko thoả mãn?
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc gì đâu, chỉ là trống không...
    Lòng muốn vui mà tình cứ buồn!
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bây giờ ư ? Buồn buồn, chán chán......vì mới đụng độ với sếp , cũng tại cái anh bạn đồng nghiệp già mà không í tứ , buồn nữa là mấy lời nhắn nhủ với Bậy xấu, Bà già, Songviet mất tiêu hết trơn, không biết mọi người có đọc được không . Không biết nghe nhạc gì để hết chán đây .........
  5. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bỏ qua nhắn nhủ của Bu được chứ . Cả Bu với Bà già sao lại buồn chán vậy
  6. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ôi Bu ơi chả nhận được tin nhắn nào hết á, mà sao buồn lại là phản ứng dây chuyền vậy chứ, BG thấy buồn chán, Bu cũng chán và buồn ... Giờ thì đến mình đây, chán kinh khủng, ko hiểu sao lần này thì ko buồn nữa, nhưng chán nản quá chừng, chẳng muốn cố gắng nữa, cứ thấy chơi vơi làm sao ... Vừa mới còn hào hứng vui vẻ thế, thoắt cái đã muốn buông tay rồi ... Haizzzz, sẽ đến đâu đây ...
  7. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chẳng biết buồn là gì nhỉ. Kiểu này làm sao lấy vợ đây
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc giờ ư, cứ rên hừ hừ vì đang bèo nhèo như con mèo , hôm qua vừa bị đo đường, vừa đau vừa lạnh vì té xe lúc mưa gió ì xèo , bây giờ tứ chi bầm dập rồi , không chỗ nào là không đau cả :-((, cũng may có cái nón bảo hiểm mà lúc trước mình rất ghét () không thì giờ đếm lại chắc răng chỉ còn mấy cái, xém chút mất đi "nụ cười xinh như bài thơ" rồi
    Bậy xấu giờ mất hết điện rồi, mới từng tuổi mà đã hết biết vui buồn, chắc sắp thành rôbốt rồi
  9. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    khổ thân nàng thơ của tui wá đi, thấy thương gì đâu ah, từ giờ đi đứng nhớ cẩn thận đó, đi ngoài đường giờ là fải tỉnh táo tập trung, ko được mơ màng đâu đấy, cái bọn thanh niên đi như cướp í, nhắc đến mà hãi ..
    oài, AT ko fải bị mất điện đâu Bu ơi, chưa tìm được dòng điện thích hợp để cháy sáng thui, chứ rồi á ... có lẽ Bu lại phải quay sang cho mượn bờ vai để có người tâm sự nha
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    "Và cơn mưa
    Ngoài trời đêm gió lạnh
    Giật mình nhớ đến anh
    Hãy chờ em anh nhé...........
    ......Một phút anh ngẩn ngơ
    Một phút em thầm mơ
    Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em
    Để trái tim ngủ quên
    Để nỗi đau triền miên
    Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm
    Thổn thức ta nhìn nhau
    Hẹn ước cho ngày sau
    Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh, tình yêu
    Vì chính em mà thôi
    Vì yêu anh mất rồi
    Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên, rạng ngời...."
    Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, và âm nhạc chính là niềm vui...........

Chia sẻ trang này