1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bây giờ ư? muốn khóc......vì có những lúc mình chưa thực sự hiểu nhau, có điều gì đó cứ luẩn quẩn, mệt mỏi . Lại thèm được đi lang thang, thèm được cuộn tròn trong chiếc ghế sofa êm ái nhấm nháp cốc Capuchino ở Gloria Jean''s
    "Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối....
    ....Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng...."
    .....................................................................
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những lúc cảm thấy cô đơn, dù ở giữa đám bạn bè thân, dù ở bên cạnh người yêu dấu.
    Có lẽ bởi bản chất của con người là cô đơn, nên nhu cầu bầy đàn lại càng cao.
    Có lẽ, mình cũng phải lấy chồng thôi..
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn đi chứ giờ còn có lẽ thì đến bao giờ !?
    chưa lấy chồng mà lúc nào cô đơn thuê tớ đến tâm sự là hết cô đơn ngay ấy mà.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thèm kinh khủng một ly Hương Vị Mùa Xuân ở Paris Deli..
    Để cảm thấy sự ẩm ướt, mùi cây cỏ và sức sống trong không gian xung quanh mình..
    Biết bao giờ cho đến mùa xuân?
    Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
    Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
    Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè
    Em kể về những miền đất em đi
    Những cửa biển thơ anh thường nói tới
    Những vườn hoa thơ anh từng đến hái
    Trái bàng vàng rụng vội con đường quen..

    Xuân Quỳnh
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Haha, đến bất chợt thật, vì lâu rồi mới viết bài dài thế
    Cánh phượng đang rơi, lại nhớ một thời thơ bé.
    Mái tóc thơm hương làm nao lòng ai đó
    Ta cuối nhặt, nhặt lại mùi hương xưa
    Ta đưa tay hứng, hứng lấy những giọt mưa
    Chạng vạng tối, tối đã đi qua
    Đếm ký ức, ký ức đã nhoà
    hahaha, ngớ ngẩn thật thỉnh thoảng viết cho vơi bớt
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Haha, đến bất chợt thật, vì lâu rồi mới viết bài dài thế
    Cánh phượng đang rơi, lại nhớ một thời thơ bé.
    Mái tóc thơm hương làm nao lòng ai đó
    Ta cuối nhặt, nhặt lại mùi hương xưa
    Ta đưa tay hứng, hứng lấy những giọt mưa
    Chạng vạng tối, tối đã đi qua
    Đếm ký ức, ký ức đã nhoà
    hahaha, ngớ ngẩn thật thỉnh thoảng viết cho vơi bớt
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    "Ngày qua phố thấy em khẽ cười
    Nhìn em bước nắng xuyên tóc mềm
    Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen
    Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười......
    ....Và ngày mới nắng buông hoa cười
    Nụ cười xinh em như chiều gió hương
    Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa
    Mưa lang thang rơi rơi bước chân buồn
    Âm thầm trên phố dài........."
    Một ngày bình thường, công việc bình thường, tình cảm bình thường, cảm xúc bình thường....và mình ghét sự bình thường mặc dù mình cứ phải như thế , lấy lại tinh thần thôi nào, lời bài hát dễ thương làm mình thấy dễ chịu hơn.............
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một người thật sự hạnh phúc. Ko thể tả được. Hạnh phúc và cảm động.
    Life is sooooo beautiful!!!
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bà già được cầu hôn à
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, vụ cầu hôn em do chị sắp xếp cơ mà, sao lại hỏi em...

Chia sẻ trang này