1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác bj, như vậy chắc em sắp được bác mời cafe lần nữa nhỉ
  2. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Niềm đau ơi niềm đau, niềm đau là gì
    Tình yêu ơi tình yêu, tình yêu là gì
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Trùi đang ế sưng răng lên mà chúc mừng nỗi gì hả giời?
    Chả lẽ ngoài việc được cầu hôn thì trên đời ko có gì làm ta hạnh phúc hay sao cơ chứ?
    Bà già thì dễ happy lắm. Chỉ cần một niềm vui nho nhỏ là happy lắm rùi. Bi h già, tính hay mủi lòng , mí lại cảm thấy niềm vui nó quý hiếm quá nên vui tý là thấy happy liền.. Ko phung phí như thời trai trẻ nữa..
  4. beHuyenTrang

    beHuyenTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng !
  5. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bất chợt là bực vì con ranh con nào xoá bài.
    Cái con ranh con này, hay cũng như cả lũ kia? Chuột bọ mà cũng làm trò.
     

    được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 17/07/2008
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản & đạo diễn đầy đủ rồi, thiếu mỗi diễn viên, Chị Bu tự chọn luôn nhá
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ảm đạm quá, làm mình thấy cứ buồn buồn, bâng khuâng, chợt thấy yêu âm nhạc hơn bao giờ hết......
    ".....Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    Một mai đường xa chung đôi,
    Ân tình tuyệt vời lên ngôi
    Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
    Để đêm mùa đông trôi xa,
    Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha.........."
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đã xong. Từ mai thoải mái rồi.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    OOps, anh bảo vệ xong rùi ạ? Chúc mừng Tiến sỹ nhé..
    Đi Malay về tràn trề cảm xúc nhưng mà bi h hoa mắt quá nên đi ngủ cái đã..
  10. jewel11

    jewel11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một cảm xúc bất chợt , tự dưng thấy nhớ hôm ở biển . Nhớ cái cảm giác dạo biển với bạn tôi.
    Cảm giác xao xuyến , nhớ lúc cầm tay . Ấm áp , cùng dạo biển , nhìn thấy sao băng. Nhớ lúc bạn đắp chăn , kéo mình và ôm cho đỡ lạnh. Lạ thật ... chỉ là cảm xúc bất chợt của mình mà thôi. Và lại quay trở về với thực tại , một chút gì thoáng qua.
    Hôm nay nhớ A.

Chia sẻ trang này