1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc bất chợt.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xadibu, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đi malay hèn gì vắng bóng. BG cũng đi nc ngoài suốt nhỉ
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Sao bài post của mình cứ mất hoài . Chán thiệt
    Sáng nay trời mát mẻ, thấy sảng khoái gì đâu, hát khe khẽ mấy câu, không biết ai thấy có nghĩ mình điên không ta
    Bậy xấu giỏi quá, vậy mà cứ tưởng mấy bữa nay bị ai đó giam cầm
  3. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tìm hoài không ra ai có nụ cười xinh như bài thơ giam mình chứ
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @Bậy xấu: Trùi, hàng độc mà, dễ gì tìm thấy
    Mình vừa tìm được 2 bài nhạc hay ơi là hay. Chết mất, chắc hôm nay không thể làm gì khác ngoài việc nghe 2 bài này, lại mất kiểm soát cảm xúc rồi
  5. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh có được liệt vào danh sách những "Cảm xúc bất chợt" không nhỉ?
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thi thoảng cũng đi đây đó. Còn lại toàn đi Lào với Cambod thui mà anh..
    @Bu: Công nhận là nụ cười xinh như bài thơ thì đúng là hàng độc roài. Khéo số anh BX chỉ được gặp trên mạng thui í.. :P
  7. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    May mà chỉ gặp online, chứ gặp ở ngoài rùi ...hok quên được thì sao
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, khéo mới gặp trên mạng mà đã ko quên được rùi í. Lâu lâu ko thấy nụ cười xinh như bài thơ mà anh đã bâng khuâng rùi còn rì..
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ai nhắc làm mình hắc xì hoài , kiểu này là bậy xấu tiêu rồi, hé hé. Thi xong rảnh rang chọc phá Bu phải không
    Hôm nay bị ở nhà 1 mình, loanh quanh chẳng biết làm gì, mở karaoke ra hát hò, mình hát cũng hay phết nếu làm giám khảo chắc mình cũng cho 9,5 điểm . Tìm được bài hát yêu thích, thế là say sưa trong nửa tiếng đồng hồ, Bài hát đáng ghét quá, làm mình cứ hát hoài khản cả tiếng
    "Mùa đông năm ấy, ta tình cờ quen nhau
    Trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng
    Vì anh bên em, chuyện trò thâu đêm
    Cho qua đi bao cô đơn giá băng
    Tình anh như gió, lùa vào mái tóc em
    Tình anh như nắng cho môi em thắm hồng
    Nồng nàn bên anh, ngọt ngào yêu thương
    Mùa đông hạnh phúc, em có anh
    Đông qua xuân đến, tình mình vẫn nồng say
    Hè đi thu sang, rụng rơi lá tình khô
    Nào có biết khi chia tay sau cơn mê...bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối
    Làn gió rét run đôi môi, mà nào anh đâu hay anh đâu cần biết
    Vì chính trái tim em đây mang đau thương, lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia
    Gió đông đang về, vắng anh đêm dài
    Tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ..........."

  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Xa xăm trong giắc mơ người dấu yêu có mơ về anh. Bùn quá hok ngủ được

Chia sẻ trang này