1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc biển

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc biển


    Biển, những đợt sóng lúc dạt dào êm ái, lúc ầm ầm dữ dội. Hình như cứ sau một đợt êm ái lại là một đợt dữ dội.
    Trong lòng biển bao nhiêu là bí ẩn, đứng nhìn biển mà lòng thật trống vắng.
    Lần đầu tiên cho phép mình tách ra khỏi không khí vui vẻ của mọi người, để lắng nghe, để cảm nhận về biển, biển đêm. Một bài hát lại vọng bên tai Nửa đêm biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ, nên đã nằm ngủ yên ..., biển ngủ chăng, hay đang suy tư, đang thổn thức. Biển thật là bí ẩn, giá như ta có thể hiểu biển nghĩ gì.
    Đứng trước biển thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng lớn lạ, cái cảm giác tự do, một mình ta và biển bao la.
    Một chuyến đi, cũng chẳng dài, nhưng mệt bởi tâm trạng, một lần thử lại cái ý chí của mình, một lần quay lại với con người củ của mình (cũng chẳng biết đó có là con người thật không) để được quan sát, để được cảm nhận.
    Một cô bé quyen_my lãng mạn, vừa như mạnh bạo, vừa như nhút nhát. Một cô bé huyentrang sôi nổi và nhiệt tình. Bất ngờ là một Chitto, dù vẫn biết là một người sôi nổi, lão này đi làm nhiều nhưng vẫn không bị lão tính . Một con bạc già satan_79 và một chú vịt béo Alexnguyencn chỉ vì muốn hoà đồng mà tiếc hùi hụi số vốn đầu tư không đúng chỗ (nhớ lần sau tránh xa chú satan_79 ra nhé .
    Khà khà, mỗi chuyến đi xa, là một cơ hội để xác định chủ quyền của những kẻ muốn xâm chiếm nhau. Tội nghiệp cô bé ssmee_vh vừa quen, vừa lạ với mọi người, ngơ ngác quan sát. Thương hại nhìn sutumom mà liên tưởng đến bài thơ Nhớ Rừng . Những thành viên 80, lặng lẽ ngồi nhìn mọi người, và là những người hưởng ứng phong trào: Tiếng hát át tiếng tàu nhiệt tình nhất, một cách để hoà đồng nhanh và hiệu quả nhất , làm hội đan lát xuất khẩu cũng quên công việc mà hưởng ứng. Bé tu_dinh_huong thì chưa nói đã cười thế mà sâu sắt thật , em nhẩy. tulipsblack thì ngày càng lộ rõ khả năng trở thành nhà nghiên cứu âm nhạc cách mạng. Những người mới, lặng lẽ quan sát như để tìm kiếm một cách gì đó, cơ hội nào đó để hoà nhập cùng mọi người, những ánh mắt, lúc ngơ ngác lúc ngạc nhiên, dõi theo như để nắm bắt cái không khí cái nhịp của mọi người. Có lẽ thời gian sẽ dài ra nếu những màn nghịch ngợm, không hổ danh 7X, không diễn ra dồn dập, đưa mọi người từ bất ngờ này đến thú vị khác, những trận cười nắc nẻ, ngạc nhiên, ngơ ngác cứ thế nổ ra, mặc cho cái lắc lư, cái ồn ào của chuyến tàu, dường như với mọi người toa tàu đã biến thành gác 3 quán nhà bác VUAMEO, phòng KARAOKE nhà bé xuongrong cô bé có nụ cười rạng rỡ của đôi mắt buồn. Sự thân thiện, cởi mở luôn là chất keo bền chặt kết dính mọi người.
    Rồi thì giờ phút mong đợi, hồi hộp cũng đến đoàn tàu đang vào ga Hải Phòng, mọi người chuẩn bị hành lý, giọng ai đó vang lên, mọi người như sực tỉnh sau những giờ phút thần tiên, vội vã chỉnh tu hành lý của mình để được hồi hộp, để được xúc động bước ra công sân ga, để được đón hơi ấm của các bạn HPC, những mệt mỏi ta biến hết nhường lại cho những khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng, xúc động.
    Ấm áp những tấm lòng, những tình cảm của các thành viên Hải Phòng, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười như không còn tươi hơn, rạng rỡ hơn được nữa. Tờ chương trình thì cũng rõ ràng và nhiệt tình như chính người cầm nó (bạn gái Innocent), và chú tulipsblack nhanh nhẹn đã được thông báo cặn kẽ.
    Có lẽ sẽ lưu luyến lắm, bịn rịn lắm nếu như thời gian có thể ngừng lại, và 7X được lên xe hướng về phía Đồ Sơn, địa điểm cho những mong đợi.


    truongdu

    (Xin lỗi vì sửa một chữ)


    Được sửa chữa bởi - chitto vào 10/04/2002 11:31

    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 16/04/2002 11:26
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em là người trả lời đầu tiên cho bài viết của bác đó. Lúc đầu em tưởng chỉ có mỗi chị gái em là lãng mạn ai dè bác cũng không kém phần ha. Nghe bác tả mà em càng thấy cái số em nó đen khi không tham dự được đó. Thảo nào mà em TDH cứ đổ như ngả rạ vào bác, rồi lại còn chị gái em nữa chứ. Hixc... . Đúng là mọi người "ca tụng" bác hông có sai ha. 5 sao bình chọn cho bác đó. Kiểu này chắc khi em lên em phải mời rượu bác để học hỏi quá;hee..
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hãnh là thế, bướng bỉnh là thế, vậy mà khi đứng trước biển, em thấy mình ngàn vạn cô đơn. Xương Rồng ơi, sau khi cười lại thấy lòng đắng lại, giá có một bàn tay dắt mình đi trên cát... không phải là người yêu, không phải là gì cả, để sau khi rời bàn tay ấy ra, không cảm thấy nuối tiếc hay đớn đau.
    Có những lúc một người là tất cả, nhưng có những lúc một người ấy lại chẳng là gì cả. Bởi ta đang có bạn bè cười nói ở bên...
    Bay đi ơi cô đơn...
    American Quyen
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mọi người có nhớ tên của Chitto là gì không?
    Biển đấy.
    Từ xưa Chitto đã thích kí tên là Biển rồi.
    Cuối các mail thường viết chữ Sea.
    Rồi hay vẽ biểu tượng của mình là nốt Si trong khuông nhạc, bởi SiSea đọc cùng một âm.
    Biển là cội nguồn sự sống, là sức mạnh khôn cùng.
    ...Ai ngửa đầu đếm những vì sao
    Mới chợt thấy trời mênh mông đến thế
    Ai lặng nghe dạt dào sóng bể
    Mới hiểu về sức sống khôn cùng....

    Sea
    Ta là Biển mà Biển là ta.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 09/04/2002 23:30
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy, đã nghe tiếng sóng thì thầm bên tai, dịu dàng và tha thiết. Một ngày thật mới, thật lạ. Chưa bao giờ thấy bâng khuâng như thế.
    Ở Hà Nội, mở cửa ra là thấy phố, và xe, và bụi, và người...
    Một luồng gió mang hơi mặn nồng nàn của biển phả vào mặt, vào tóc mát rượi. Sương giăng mờ mờ trên sóng như có như không, như gần lại như xa tít tắp. Bãi cát mênh mông hơn, mới đêm qua nước còn ở chỗ này, thế mà bây giờ sóng tận phía ngoài kia.
    Đi dọc bờ cát sang bãi đá. Fin lấy mũi giầy viết lên cát một cái tên. Tulips cầm máy ghi lại một vài khoảnh khắc. Xuongrong dường như cũng như mình, bước đi hồn nhiên như đêm qua chưa từng "cảm giác...". Thỉnh thoảng, cả 4 đưa mắt ra xa rồi ồ lên thích thú vì có một dải nước xanh xanh vắt ngang biển. Ta hết nhìn Xuongrong, nhìn FinTu, rồi lại nhìn không vào đâu cả, thấy lòng mình da diết bình yên...
    Những bước chân để lại trên cát nhỏ nhoi nhưng thân thương quá đỗi. Rồi sóng sẽ xoá tan không còn vết dấu. Biển sẽ chẳng nhớ nổi sớm mai này có bao nhiêu bàn chân in hình trên cát, sẽ chẳng nhớ nổi ai đã nói gì, đã hát những gì, đã khóc cười ra sao... Chỉ có ta là nhớ, ngày ấy, giờ ấy, mình đã cùng người thức với biển đêm, mình đã cùng người đón ngày mới bằng những bước chân trẻ thơ như thế. Ai đó pha trò để rồi tất cả cười giòn tan con sóng, quên đi những âu lo, quên đi những nỗi niềm...
    Thế rồi biển cũng đã xa.
    Hôm nay thức dậy, ngày mai thfức dậy, mở cửa ra là thấy phố. Và xe, và bụi, và đầy ứ bước chân người...

    Trăm năm chìm vào khoảnh khắc
    Ru trần gian chút bình yên
    Cho đêm ngủ ngoan trên tóc
    Cho ngày mưa nắng hồn nhiên

    American Quyen
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lúc ở ĐS zombie cũng thấy anh Zazu đứng ngắm biển, Đứng trước biển không hiểu sao thấy mình như tan ra, hơi biển gió biển thấm sâu vào trong lòng mình...Những cảm giác rất lạ chỉ có khi người ta thấy mình gần biển đến kì lạ. Không biết mình đã ra biển ĐS bao nhiêu lần mà không hiểu sao mỗi lần ra về vẫn thấy trong lòng nhớ nhung khó tả.hẹn gặp lại trong một ngày không xa.
    Cám ơn 7x đã yêu quý ĐS!
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc gì với biển vốn đã quen thuộc và đầy yêu thương đây?
    Bước chân xuống tàu mắt còn mải ngó nghiêng xem HPC ở đâu, ra khỏi cổng ga, một cảm giác nghẹt thở oà vỡ trong tim khi bé Zombie chạy tới ôm chầm lấy Becky miệng ríu rít "Chị Beck chị về đấy hả?" Rồi cảm giác vui mừng, hồ hởi xen lẫn xúc động vô cùng khi chạy xe ra Đồ Sơn mà nghe vị mằn mằn của biển thấm sâu vào từng hơi thở......... Biển đây rồi......Lại oà vỡ trong tim. Chưa bao giờ Becky có cảm giác lạ kì như lần này. Biển về đêm lạnh đếm tê lòng, gió vi vút như thì thầm câu chuyện ngàn xưa. Bước chân xuống biển mà chỉ muốn chạy ngay ra đùa với sóng bạc, để nghe sóng hát. Lạnh......lạnh quá.......Nhưng cái lạnh như tan ra ngay khi có một bàn tay ấm áp nắm chặt tay ta. Gió vẫn vi vút. Dừa vẫn xào xạc. Bãi biển mênh mông, yên lặng giờ sôi nổi, ồn ào với ánh lửa trại rực rỡ. Đôi chân chạy trên cát giờ vẫn còn nhức nhối chưa nguôi. Cái lạnh của biển cuối Đông vẫn còn dư âm trong ta.........
    Bao nhiêu kỉ niệm với biển, từ tấm bé cái thủa lên ba đã từng vui sướng khi nghĩ ra biển là được ùa mình với sóng nước, là được bôi cát nho nhem đầy mình, là một lần bị sóng đánh lật phao cắm đầu xuống cát, mẹ hoảng hốt mò con.........Con sặc sụa với cát và nước..........Những kỉ niệm ấy làm sao có thể quên được.
    Lần này ra biển được hoà mình cùng không khí bạn bè, tay trong tay chạy nô trên cát đến rã chân, để nhịp sóng biển hoà cùng nhịp com tim hát chung bài hát với biển, với cát, với gió xào xạc..............
    Sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên trong con tim nhỏ bé của ta.

    ************
    Biển cô đơn như em vậy
    Ồn ào che bớt lẻ loi
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có kỉ niệm nào với biển, chỉ cảm nhận biển qua các bài hát, các cuốn phim và đôi lần suýt chết đuối vì tập bơi hố trâu đầm.
    Một cảm giác lạ lùng, biển chỉ bởi nhiều nước và nước thật nhẹ nhàng mong manh làm sao, có thể tan vỡ và bốc hơi, thế mà biển có thể vùi dập tất cả.
    Lòng buồn mang mác, một nỗi buồn khó định nghĩa, có lẽ con người ta là thế, ta luôn muốn và thích sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến lạnh lẽo cô đơn để cảm nhận được sự nồng nhiệt ấm áp.
    Sự nồng nhiệt ấm áp ấy từ những vòi rượu cần, từ những nắm tay bắt chặt, những nụ cười vừa rạng rỡ vừa kích động, và rồi thì mọi người cũng bị lôi kéo vào những thú chơi, sở thích của mình.
    Một hội nhảy nhót theo điệu nhạc, phô diễn những bước dạo đi điêu liệu uyển chuyển.
    Một hội kéo nhau về phòng sát phạt, nhằm tìm chút hứng thú cá nhân.
    Chẳng biết làm gì nữa, cả hội kéo đi KARAOKE, đi dạo biển.
    Một đêm lẫn lộn cảm xúc, vui, buồn, lại một phần như kẻ có lỗi.
    Hình ảnh một cô bé, nhơ nhắn, xinh xắn và trong sáng.
    Trong em hiện hữu tất cả những gì của buổi giao lưu và em cũng là người tham gia, chứng kiến tất cả những gì của buổi giao lưu.Đôi mắy ngây thơ, nụ cười trong sáng, khuôn mặt thần tiên. Em bận rộn nấu mì cho mọi người, hớn hở nhìn mọi người nhẩy nhót, ngơ ngác nhìn mọi người uống rượu, vui vẻ nói chuyện cùng mọi nguời, mệt mỏi thức khuya cùng mọi người. Em là hiện thân của lòng nhiệt tình, hiếu khách của các bạn HPC. Những người đã mang lại cho 7X những cảm nhận dạt dào như sóng biển, lúc trầm lắng, lúc ồn ào cảm xúc.

    truongdu
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mọi lần đứng trước biển không hiểu sao em thường cảm thấy mình rất nhỏ bé, cô đơn. Nhưng cũng đồng thời co cảm giác thênh thang, cảm thấy mình nhẹ tênh, cảm giác như mình cũng chỉ là những bọt nước tan biến ngay trong lập tức. Một cảm giác khó tả, cảm giác cô đơn nhưng không đau đớn mà ngược lại còn thấy hạnh phúc, một hạnh phúc khó tả. Chắc đó là sự cảm nhận hạnh phúc từ cảm giác tự do.
    Mit@
    I believe I can fly
  10. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác Du ơi,công nhận là Bác ghê thật đấy,hôm đấy chẳng thấy Bác nói gì,làm gì....hoá ra là Bác để ý hết,quan sát hết....Bác sâu sắc thật:"Em là hiện thân của lòng nhiệt tình, hiếu khách của các bạn HPC. Những người đã mang lại cho 7X những cảm nhận dạt dào như sóng biển, lúc trầm lắng, lúc ồn ào cảm xúc"......Vâng,tôi cũng thấy như vậy mà chưa biết phải nói thể nào cho hết nghĩa đây.Cám ơn Bác nói hộ nhá.Xin cụng với Bác 1 chén.
    [/size=5][/red]
    Dragono

Chia sẻ trang này