1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc , bộ phim mở đầu cho làn sóng phim Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dat7up2, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat7up2

    dat7up2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc , bộ phim mở đầu cho làn sóng phim Hàn Quốc

    Là phim Hàn Quốc đầu tiên xem . Và đến tận giờ , vẫn là phim dễ thương nhất . Kô hề có nhân vật nào chết cuối phim , càng kô có mối tình giữa 1 nhân vật cực kỳ giàu có còn nhân vật kia cực kỳ nghèo khổ . Mà nội dung phim rất nhẹ nhàng , và dễ thương . Nhất là cảnh những người bạn thời đại học cùng học tập , cùng vui chơi , đi picnic ....
    Chuyện phim xoay quanh 3 anh em trai và 1 cô gái .
    Yoori là 1 cô gái dáng vẻ rất dễ thương , ngoại hình mảnh mai đặc biệt là mái tóc đen nhánh luôn buông xõa dài . Yoori từ Pháp về Hàn quốc chơi kỳ nghỉ hè . Cô đến ở nhà 1 người bạn của mẹ mà khi bé , cô đã cùng các anh em trai nhà đó vui đùa . Khi còn bé thơ . Và lâu lắm rồi cô chưa gặp lại .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bin là anh cả . Rất được các cô bạn học thích và yêu mến , nhất là cô bạn thân Hearin . Vì tích tình hòa đồng , hiền và ngoai hình .... đẹp trai nữa .
    [​IMG]
    Còn Hyun thì khác . Tuy là anh em song sinh của Bin , nhưng Hyun tính tình giống như 1.... ông cụ non ! Luôn lạnh lùng , ít nói và khó chịu . Mỗi khi kô đồng ý hay tỏ vẻ chê bai điều gì , thì đều đưa ra 1 , 2 , 3 , 4 .... lí do . Hyun chỉ lo học , học và học . Đi đâu , trên tay lúc nào cũng có sách và luôn đọc sách . Chỉ có mỗi Juhee là thích Hyun thôi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Jun - cậu út , thì càng khác hai ông anh của mình . Bồng bột , sôi nổi và nóng nảy . Xem ra Jun luôn là " nguyên nhân " cho mọi câu chuyện . Cãi nhau , gây sự , đua xe , chạy trốn cảnh sát , đánh nhau trong bar .... đủ cả . Thế nhưng , ai cũng đều yêu quý Jun . Còn Jun thì lại thích nhất là .... Yoori !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hearin , biệt hiệu là " hoa hậu châu Phi " vì làn da ngăm ngăm . là bạn thân từ lâu của Bin , rất thích Bin , nhưng cũng thường xuyên cãi vã , hờn giận Bin .
    [​IMG]
    Juhee , cô bạn thân duy nhất ở Hàn Quốc của Yoori . Tóc tém , môi đỏ mọng , nghịch ngợm , luôn có đội mũ trên đầu . Con nhà giàu , được nuông chìu . Đi học bằng xe hơi riêng . Nhưng lại đi thích Hyun . Và phải khổ sở vì tính kỹ lưỡng , khó chịu của ông cụ non này .
    [​IMG]
    Phim được chia ra làm 2 phần .
    Phần 1 , là khi lần đầu Yoori về Hàn Quốc . Phần này thú vị nhất . Mọi người đều còn đi học . Cảnh ở trường đại học , ngày lễ hội ở trường , các cảnh mọi người đi picnic vui đùa cùng nhau . Vui lắm . ngay đầu phim đã thú vị . Cảnh chỉ có 1 cây kem mà người này đưa cho người mình thích ăn . Người đó lại chuyển sang cho người khác mà mình thích . Cứ như vậy mà chuyền sang đến tận 5 , 6 người . Thú vị lắm . Thích nhất là cảnh đi picnic . Vui cực kỳ . rất là thích .
    Phần 2 , sau 4 năm là khi Yoori sau khi tang mẹ và quay lại Hàn Quốc . Khi này ai cũng đã tốt nghiệp , và đi làm . Phần này thì tâm lý các nhân vật thay đổi . Kô còn trẻ con nữa . Người lớn hơn và cũng phức tạp hơn . Các vần đề về công việc , về tình cảm . Có những đoạn phim rất lắng đọng . Khi Yoori 1 mình buồn , ngồi vẽ tranh trong đêm khi biết Hyun đi chơi cùng Juhee . Jun thích Yoori và khổ sở , tức tối với Bin . Nhất là khi Hearin , vì tình cảm mập mờ , kô rõ ràng , quá đa cảm của Bin mà tự tử .... Nhưng kô thích phần này bằng phần 1 . So với phần 1 quá sôi động , vui vẻ và thú vị , thì có cảm giác , phần 2 ngược lại hoàn toàn với phần 1 , nhưng chưa đủ để bằng . Tuy nhiên , kết thúc phim là 1 happy- end , hiếm hoi ở những phim Hàn Quốc ướt át , sướt mướt sau này . Chỉ tội cho Jun .
    Và nhất là trong phim , âm nhạc rất tuyệt vời . Ca khúc đầu tiên , cảnh quảng cáo mỗi đầu phim , là do chính Bin và Hyun hát . Còn vài ca khúc rất hay nữa . Nhưng nhất là ca khúc dịch ra lời Việt là Hình bóng đợi chờ do Việt Quang hát . Tiếng piano bài này rất hay . Rất tuyệt . Tiếc là mãi đến giờ vẫn chưa kiếm được sountrack .
    Diễn viên :
    Bin - Son Ji Chang
    Hyun - Kim Min Jong
    Yoori - Woo Hee Jin
    Jun - Lee Jung Jae
    Hearin - Lee Bon
    Juhee - Lee Ji Eun

    Kim Min Jong từng sang VN biểu diễn với tư cách ca sĩ . Anh và nữ diễn viên hoa hậu Lee Seung Yun từng có mối tình làm tốn kô ít bút mực báo chí . Trong Cảm xúc , R thích Hyun nhất . và đây cũng là vai diễn của Kim Min Jong mà R thích nhất . Mặc dù sau này xem rất nhiều phim anh đóng . Nhưng mà , đa số khi R hỏi , ai cũng đều thích anh cả Bin và cậu em út Jun , hiếm ai cùng thích Hyun như R .
    Son Ji Chang và Kim Min Jong là bạn thân . Cả hai từng thành lập nhóm nhạc Blue ở Hàn Quốc .
    Chao , nói thêm về các diễn viên khác nữa chắc là kô ai đọc tới , thôi vậy ha .
  2. dat7up2

    dat7up2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bà con nào mê bộ này liên hệ mình nhé , trọn bộ 8 DVD
    nick YM phimbohangdau , site www.phimbo.biz
  3. vinken

    vinken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa xem phim này rất là khoái nghe nhạc phim, giờ nghe lại thì thấy như quay về tuổi thơ vô lo vô nghĩ
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích phim này, xem hồi đang học cấp 3 nên rất hợp tâm lý, mình rất thích Kim min jong nhất là ở phần 2 một người giỏi giang, thành đạt. Mấy bài hát thì thật tuyệt. Giờ mình rất muốn xem lại
  5. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    hồi đấy mình ấn tượng có em Yoori này với Hương trong 12A4H, ấn tượng vì tóc đẹp. Công nhận sau phim này là đến phim Mối tình đầu thì phải, bắt đầu giai đoạn phim khóc lóc của HQ
  6. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích xem phim này và thích nhất anh Lee Jung Jae.Bây giờ cửa phòng vẫn còn dán ảnh của anh ấy từ hồi xem phim.Anh ấy cũng không hay đóng phim lắm nhưng gần đây mới xem phim kể về cuộc sống trong sân bay có chị diễn viên cũng rất nổi tiếng nhưng không nhớ tên đóng.Thấy anh ấy già đi nhiều thật.
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    xem phim này thik cậu thứ 2,vừa thông minh vừa lạnh lùng:D
    chuẩn nhất luôn
    sau bộ phim này là đến lượt VTV ra bộ phim hàn quốc thứ 2: YUMI _tình yêu của tôi:D
  8. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mie tưởng gì
    Hoá ra là lập topic để bán phim
  9. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ồ, sao mình lại nhớ thứ tự phim như thế này nhỉ: Đầu tiên là Yumi này, rồi đến Mối tình đầu, sau đó mới là Cảm xúc. Sau phim này lại có cái phim Xúc cảm
  10. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ai tìm ra sound track, up jùm anh em cái nhỉ!

Chia sẻ trang này