1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cam xuc cafe...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 06/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hẳn bạn đã hơn một lần ngồi trong một quác cafe nào đó ở SG. Có thể là ngồi với một người đặc biệt, cũng có thể là ngồi một mình, có khi lại là với nhóm bạn...

    Mình mong các bạn cùng mình ghi vào đây những lý do để riêng bạn chọn - hoặc thích một quán cafe nào đó...Hoặc là những điều hay ở những quán cafe bạn đã từng ngồi và thấu cảm...

    Thực ra mình dang dự định viết một bài về không gian sống trong những quán cafe SG. Đề tài không mới, vì vậy mình chỉ muốn đi nặng về phần kiến trúc của quán( không gian, màu sắc, chất liệu, bố cục, trang trí nội thất, những điểm nhấn...) Vì mình không học Kiến trúc, và những cảm nhận của mình về mỹ thuật cũng chỉ là cảm tính...Mong các bạn giúp mình ha...Chỉ giúp mình để mình cùng chiêm nghiệm cái hay trong kiến trúc của những quán cafe trong thành phố này...
  2. kemwalls

    kemwalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu, tôi đã nghe nhiều ??otin đồn??? về quán café Yoko nhưng ko có dịp ghé thử xem thực hư thế nào. Tình cờ hôm nay, 1 người bạn nhắn tin rủ lên quán ngồi tâm tình. Mặc dù đã có hẹn nhưng có lẽ tôi hơi tò mò về quán nên tôi quyết định đến cùng người bạn ấy để thưởng thức???
    Ấn tượng đầu tiên khi vừa thắng kịch chiếc xe trước cổng: rất lạ: 1 tấm bảng nhỏ bên hông quán cùng 1 tấm bia đá nhỏ (như nấm mồ ) và 1 ô cửa kính tròn nhỏ, cả 3 đều nhỏ nhắn đủ để chứa đựng 1 chữ: YOKO, những cây tre dựng xiên dựng dọc trông có vẻ ngổ ngáo.
    Bước vào??? ánh đèn vàng khắp gian phòng trông có vẻ ấm áp hơn. Diện tích ko rộng nhưng với cách thiết kế, bạn sẽ cảm thấy quán ko quá chật chội lắm. Trên tường??? treo hằng hà sa số những bức hình các ca sĩ nổi tiếng của VN và nước ngoài. Để ý kĩ ??? bạn sẽ thấy 2 bức tường màu xám 2 bên còn nguyên lớp áo xi-măng láng mịn, ko hề sơn phết cầu kì mà vẫn độc đáo???
    Chủ quán có lẽ là 1 tay kiến trúc chịu chơi??? nên khi ngồi ở quán, bạn sẽ ko ngạc nhiên lắm khi thỉnh thoảng lại có mấy person ??oko giống ai??? đi ra đi vào??? với mái tóc quá ngắn hoặc quá dài??? trông thật ngộ nghĩnh ??? hình như đó là những người bạn của chủ quán hoặc những tay chơi nhạc sành điệu???
    1 điều khiến tôi bị thu hút mạnh nhất chính là 1 cái phòng dễ thương với 2 chiếc gương nhỏ nhắn chứ đựng vừa đủ khuôn mặt bạn cùng tiếng sỏi lạo xạo dưới chân bạn bạn khi bạn đang ??ođi tìm hạnh phúc???. 1 điều hết sức thú vị khi bạn cầm trên tay cuốn Menu, lật trang đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy bối rối vì tưởng chừng như mình đang xem ngược, nhanh tay lật sang trang kế bên bạn sẽ hết cảm giác bối rối ban đầu vì bạn đã nhìn thấy ngay được cái bạn muốn thấy
    những ô kính vuông xinh xắn chứa những chữ cái ngộ nghĩnh. Với kiến thức hạn hẹp, tôi chưa thể khám phá ý nghĩa của những chữ cái dường như được sắp xếp một cách vô thức trên ô kính ấy. (hoặc cũng có thể là nó chẳng có ý nghĩa gì cũng nên )
    Hãy đến YoKo một lần để cảm nhận không khí theo cách riêng của bạn.
    cornecto
  3. kemwalls

    kemwalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1 quán café nhỏ nằm trong 1 con hẻm nhỏ, có vẻ vừa cũ vừa mới, vừa xa lạ vừa gần gũi thân quen. Điều duy nhất, Tượng Đá giống với các nơi khác đó là ánh đèn vàng hiu hắt.
    Tượng Đá ko thích hợp với những người chuộng nhạc trẻ, thích ồn ào náo nhiệt. Tượng Đá có 1 cái gu riêng, do đó có lẽ nhiều bạn sẽ ko thích hợp? Tượng Đá ko dành cho những nhóm bạn đến để tán gẫu mà chỉ dành cho những người biết thưởng thức và tận hưởng?
    Tầng trệt: trông có vẻ sang trọng bởi những chiếc ghế màu đỏ bordo, nhưng vẫn có vẻ bụi bặm 1 chút bởi những sợi dây thừng chạy dọc tường, những tấm vải bố bọc kín trần. Tầng 1: nhạc nhỏ vừa đù để dành cho những đôi bạn cần tâm sự, nhưng hơi nóng và có vẻ ko thoải mái.
    Đến với Tượng Đá nếu bạn cần 1 không gian yên tĩnh, lắng đọng khác với sự nhộn nhịp, ồn ào của thành phố.
    Đến với Tượng Đá nếu bạn muốn nghe những bài ca bất hủ, những giọng ca bất tử của nền âm nhạc VN: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, ?
    TĐ cũng là 1 trong số ít những quán cafe ko chiếu đá banh WC
  4. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nào Kemwalls đến thử số 9 Trương Định rồi cho tớ xin ý kiến đóng góp cái nhá. Thanks
  5. T9

    T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tượng đá cho tôi những giấc ngủ mê mệt.....những nhận thức sâu sắc về cuộc đời , bắt nguồn từ những âm điệu lời ca của nhạc Trịnnh.....những giờ thư giãn bên người bạn lessbian của mình ....và một tình yêu ngọt ngào, trong trẻo như pha lê.....
    YOKO với dàn nhạc live show khiến tôi mê mẩn....sống động, truyền cảm và...thật tình tứ , lãng mạn ...dù đang ngồi một mình ....
    Cuộc sống bên ngoài và cuộc sống trong Tượng Đá, trong YOKO...hoàn toàn khác hẳn...bên ngoài Tượng Đá ồn ào biết bao nhiêu , xô bồ biết bao nhiêu thì trong Tượng Đá...con người chìm vào thế giới của riêng mình : im lặng và chỉ có sự cảm nhận ....Bước từ YOKO đi ra thì bạn lại thấy cuộc sống bên ngoài sao im lặng và nhàm chán...ai làm việc nấy...khác với một YOKO sôi động bên trong ....
    Có thể nói YOKO và Tượng Đá là hai trạng thái đối lập nhau ...nhưng cùng chung nhau ở một điểm : ấn tượng , độc đáo...và hoàn toàn thư giãn ....
    T9

Chia sẻ trang này