1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc chatter...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Buon_0nline, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc chatter...

    Ko biết cái việc mình làm có đc hay ko nữa Nhưng nếu thành công người ấy sẽ có một cuộc sống mới, còn ko thì cũng coi như là thử xem cái sự may mắn có phải là trọn vẹn ?. Hi vọng là hạnh phúc.
  2. ecology_h

    ecology_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hôm rồi nhờ thằng bạn thân tên "yahoo" mà làm cho cô bạn phải gọi mình bằng anh một cách tâm phục khẩu phục, sướng thế không biết ! Vụ này mà không nhờ thằng bạn ấy thì quả thật khó lắm.
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Em nằm em mơ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Nghiêng....nghiêng.
  4. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ... để có 1 cái kết cục tốt, ko chỉ là bắt đầu câu chuyện tốt, mà còn phải xây dựng cái mục tiêu đã định nữa ... Nhưng quan trọng hơn cả là cảm xúc tốt ... có tồn tại ko?
  5. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mưa, trời hơi lành lạnh, ngồi một mình vừa online vừa làm việc mà thấy nhớ...Sang tháng rồi ko biết có gì thay đổi ko? Chờ xem
  6. sweet_space

    sweet_space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu là một cơn mưa ... mưa đầu tháng ...
    Online ... để gặp anh ... nhưng khi thấy thấy nick anh sáng .. lại lùi bước không muốn bắt chuyện ...
    Thế thôi, làm sao có thể tin anh được, đâu dám tin. Cũng biết nhớ anh, cũng biết anh thích mình ... nhưng lời nói online ... có bao nhiêu % đáng tin ? Khi chính bản thân mình cũng đã biết nói những lời có cánh ảo ???
    Tất cả có lẽ cũng sẽ biến mất, chỉ cần không online, thay đổi nick, chỉ cần như thế tất cả tình cảm vui buồn, nhớ nhung, bao nhiêu kỉ niêm với anh cũng sẽ tan biến.
    Mưa rào mãi rồi cũng tạnh, đường phố mang sắc màu mới .... Online và đã quên anh rồi ?????
  7. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một người vào vô tình hỏi thăm mình về anh ấy, mình chưa quên nhưng mình ko còn buồn về những điều đã đi vào quá khứ của "ngày hôm qua" nữa.
    Ngày hôm nay đang bắt đầu là những vị cuộc sống mới mẻ. Chỉ buồn với những điều chưa làm đc, còn vui với những cảm nhận nhiều sắc thái.
    Chưa bao giờ mình tìm đc một sự cảm nhận thứ 2 nào giống mình như lúc này. Ko vội vàng kết luận về điều gì, và mình cũng chẳng kết luận, đơn giản nó làm mình thoải mái, nó làm mình hưng phấn trong công việc.
    Chỉ nghĩ đến thôi, để đẩy lùi mọi nỗi bực dọc, buồn khổ lại đằng sau, lấp đi những cay đắng vừa trải qua. Refresh lại tâm hồn, mình đáng đc như thế đúng ko nhỉ.
    Chỉ một khoảng thời gian ngắn mình đã cảm nhận đc điều gì đó rồi để làm mình nhớ đến. Vừa gần gũi lại vừa xa lạ, ko chắc chắn, vui thì lại quên đi những suy nghĩ rào cản.
    Chẳng tội gì ko gom góp những niềm vui bé xíu ấy cả, gom lại rồi sẽ lớn dần lên thành niềm vui niềm hạnh phúc. Mình đang vui, mình khẳng định, mình ko huyễn hoặc và cũng ko ngộ nhận .
    Mình cũng ko vẽ ra những câu hỏi những "nghi ngờ" đẹp đẽ để lại che lấp nó đi phủ nhận nó đi bằng sự ko tự tin. Cứ để cho mọi chuyện tự nhiên diễn ra. Có lẽ...
  8. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , 1 người bạn đã vô tình hỏi thăm tôi và anh .Có còn gì đâu tôi và anh đã chia tay , tôi nói vậy mà cảm thấy trong lòng buồn vô hạn .Tôi ko biết mình đã quên được anh chưa. Nhưng cứ nhắc đến anh là tôi lại cảm thấy buồn . 1 nỗi buồn ko tên .
  9. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay...Cố gắng
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    sáng ol.......... ko gặp
    chiều lại ol...........gặp, nói chuyện đc 1 tí
    tối ol lại ............... cũng gặp nói chuyện đc 1 tí
    sao ko chia sẻ cho những ngày qua , chờ đợi mỏi mòn cũng ko thể gặp, ngày mai, ngày kia, ngày kìa .... có thế này ko , đừng im lặng, em sợ lắm . Hôm nay em thấy nhẹ lòng hơn, nhưng một ngừi bạn hỏi em: " em nhẹ được bao nhiêu phần trong tổng số em gánh chịu ?" . Em ko trả lời được, em chẳng bao giờ nghĩ ngợi rằng em đã phải gánh bao nhiêu, em ko muốn tính toán, em ko hối hận, em vui khi gặp anh , trước, bây giờ, và sau này vẫn thế, em muốn mình là bạn như ngày trước, ko hơn ko kém, anh nhé

Chia sẻ trang này