1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc chatter...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Buon_0nline, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chỉ cần làm được những điều mang đến hạnh phúc cho người mình yêu , mà không cần đáp trả, tình yêu đó đẹp hơn thảy mọi thứ khác . Nếu hai người nhận ra được tình cảm trong mình dành cho nhau cao quý hơn tình bạn, có thể là tri âm tri kỉ, hiểu và cảm thông cho những bất hạnh hay khiếm khuyết của nhau, thật, em mong hai người luôn luôn hạnh phúc , chị ạ. . Chị đừng bất ngờ hay ngạc nhiên khi em hiểu những điều chị viết, em biết để người ấy lấy lại được niềm tin yêu vào cuộc sống, và quên đi những mất mát hiện tại, chị đã cố gắng rất nhiều, và sẽ muốn cố gắng nhiều hơn nữa cho hiện tại và tương lai. Em cũng giống như chị, mong điều kì diệu sẽ xảy ra, em ủng hộ chị, và mối quan hệ của hai người !
    Thân ái!
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    List friends dày đặc....sáng hầu hết mà ko thể tìm ra được 1 người trong số đó để nói chuyện....Người mình muốn nói chuyện thì có vẻ ko muốn chat với mình,hoặc có chat thì đợi dài cả cổ mới được 1 câu........
  3. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Online liên tục,liên tục.Mới chat xong về nhà thấy nhớ liền.Biết là em còn mắc mớ chuyện thi cử học hành nhưng anh lại muốn em suốt ngày online.Miệng thì khuyên em đi chat ít thôi để còn học.Vậy mà ko thấy em lên anh lại trách móc.Khi đọc những dòng này em hãy hiểu cho lòng anh nhé!
    Anh yêu em
  4. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    online, online bao nhiêu người chat cùng mà vẫn thấy nhớ một người.........lạ thật
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao những người bạn bây giờ đều là quen qua chat. Chat ít thôi nhưng chất, nói những gì nên nói và muốn nói, một điều quan trọng nữa là xảm xúc, suy nghĩ luôn là thật, nói thật những gì đang nghĩ. Có fải vì thế mà tin nhau rồi thành bạn thân?
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ---> cái này gọi là "tình bạn online" .Ý tứ được thể hiện bằng câu chữ viết ra sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lời nói, cho nên bản thân mình cũng nhanh chóng xúc động hay thậm chí là rung động nếu có 1 người hiểu mình, chia sẻ mọi điều với mình, nhạy cảm và khiến mình không cần phải nói ra tất cả, nhưng cũng có thể giải tỏa được tất cả. Đó là vấn đề thuộc về cảm xúc, còn " tình bạn thân" - để gọi được ba tiếng này, cần phải qua nhiều thử thách trong thực tế cuộc sống, bạn ạ. Đương nhiên, quan điểm mỗi người khác nhau, mình chỉ nói bổ sung thôi nhé. Bây giờ nhiều người lên mạng chỉ để giỡn chơi , đùa cợt với người khác; nhưng may mắn là mình đã dẹp hết những kiểu người đó, và số bạn bè tốt trong list Y!M của mình, họ thực sự đáng để mình đặt niềm tin tình bạn lâu dài, đó là cái mạng ảo, nhưng lại là hạnh phúc thật, bạn nhỉ .
  7. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi, chờ mãi, gọi mãi ko đc, ngơ ngác như mất sổ gạo. Nay mưa, hơi lành lạnh đấy nhưng vẫn "vác cuốc" đi cày ngày bốn lần cả đi cả về. Cuộc sống có một chút để yêu, để thương, để nhớ nhung, để lo lắng...như có ý nghĩa hơn.
  8. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chờ cả đêm chỉ để nhìn thấy nick anh sáng mà ko biết nói gì ... nhưng cảm giác bình yên đến lạ ....
    Nhưng đôi lúc sao anh quá đáng thế Y_Y>....
  9. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chờ cả đêm chỉ ddể thấy nick anh sáng , ko nói chuyện vì ko muốn và chẳng có gì để nói với anh ... nhưung lòng bình yên đến lạ ...
    Em đã hài lòng chưa nhỉ ....
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế Nhưng không chỉ đơn giản là chat qua mạng, đôi khi rảnh rỗi gặp nhau nữa, thế thì mới biết thân nhau & hợp nhau đến đâu, thế nên tớ mới nói tớ có những người bạn thân quen qua mạng.
    Dám làm tất cả để giúp nhau.

Chia sẻ trang này