1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của bạn khi chợt nghe câu hát "Thái Bình ơi ! Sao mà yêu đến thế..."

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hq_voice, 17/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hq_voice

    hq_voice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của bạn khi chợt nghe câu hát "Thái Bình ơi ! Sao mà yêu đến thế..."

     Đầu năm 2002 tôi có dịp công tác biệt phái tại ĐăkLăk - một tỉnh thuộc Tây Nguyên vô cùng xa lạ đối với tôi. Buổi sáng đầu tiên bị đánh thức bởi một bài hát vọng ra từ chiếc loa công cộng của phường Hoà Thắng - T.p Buôn Ma Thuột: "Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát yêu thương ru dài theo sóng...., Thái Bình ơi ! Sao mà yêu đến thế ...!". Tôi vô cùng ngạc nhiên vì không chỉ buổi sáng hôm đó mà tất cả những buổi sáng hôm sau cứ đúng 5h sáng thì những lời ca trữ tình đó lại được phát ra từ chiếc loa công cộng. Hỏi ra mới biết ông Chủ tịch phường là người Thái Bình ta vô đây từ hồi đi xây dựng vùng kinh tế mới, ông ta cho biết ở Đăk Lăk có rất nhiều người Thái Bình và vào đầu buổi sáng ông ta cho đài truyền thanh phát bài hát đó để bà con ta đỡ nhớ quê hương.
     
    Gần 3 năm trời sống ở T.p Buôn Ma Thuột mà nhiều lúc nghe tiếng hát đó khiến tôi vô cùng xúc động, bồi hồi cứ ngỡ như đang được sống trên chính quê hương Thái Bình, cảm giác lạc lõng ở một nơi xa lạ đã dần biến mất nhường chỗ cho những cảm giác gần gũi, ấm áp, thân thương giúp tôi vượt qua sự buồn tẻ, cô đơn, chán nản của những năm tháng làm việc gian nan vất vả nơi đại ngàn heo hút này.
     
    Còn các bạn - Những người con Thái Bình xa xứ - cảm xúc của các bạn thế nào khi ở đâu đó các bạn chợt nghe được câu hát "Thái Bình ơi ! Sao mà yêu đến thế...!"
       
    Rất mong nhận được hồi âm, chia sẻ cảm xúc của các đồng hương thân mến !      
  2. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe rất thân thương. Đặc biệt là những người ở xa Thái Bình như bạn, như tôi và rất nhiều người.
  3. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Iem thi đi đến đâu iem cũng chỉ thích cái đoạn : "anh trải đôi chiếu hoa, cho iem....tang tính tình" thôi các bác ạh
    Hay là tại iem đi xa quê lâu wá, xa wá rùi nên nó bị...chai?
  4. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rùi, nhầm!
    Lời bài hát lày mà mình nhầm thì chắc các bác mắng cho xả láng lên em xin sửa lại: "anh dệt đôi chiếu hoa, cho em..."
    Nói thế chứ bài này giống như là ...quốc ca của TB quê ta rùi nên ai mà không biết, ai mà không nhớ? nhất là những lúc xa nhà xa wê hả các bác. Nếu là người TB mà không thích nghe, không nhớ về wê khi nghe bài này thì hoạ chăng đó là người Thái ...Nguyên các bác nhảy.
  5. hq_voice

    hq_voice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Ấy nhầm tí... không phải là Quốc Ca mà là Tỉnh Ca của Thái Bình ! Tớ rời TB lên Hà Nội từ năm 1992 rồi mà vẫn nhớ nguyên vẹn như xưa mỗi khi nghe bài này đó bạn ạ ! Chỉ tiếc rằng khả năng văn thơ hạn chế chứ không tớ đã sáng tác một bài thơ hoặc một bài ca tựa như dân Nghệ An  sang Nga bỗng nghe được câu hò quê nhà nên đã tức khẩu được bài rất hay và nổi tiếng "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò xứ Nghệ....."
    Tớ thử đạo nhạc của bài này một tý nhé :
                                             Giữa Buộn Ma Thuôn nghe Năng ầm Quế hượng
    (Chú thích: "Giữa Buôn Ma Thuột nghe Nắng ấm quê hương" - vì hồi đó tớ ở Buôn Ma Thuột mà.)
    Khổ thế đấy, khiếu thơ ca hạn chế nên mỗi câu ca lại phải có chú thích kèm theo. Tớ đố bạn nào tức khẩu tiếp theo được đấy hoặc sáng tác một bài ca mới hoàn toàn không dựa theo nhạc của bài này nữa. Một ý tưởng hay để sáng tác đấy nhé ! Cố lên nào .....
  6. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui. Pác cho cái đầu đề khó wá. Tui thì nghĩ làm bài hát khó lém. Mà đạo nhạc thì bọn Nghệ An nó chặt đầu!. Trước hết là fải làm bài thơ về cái đó. Nếu hay thì chúng ta...phổ nhạc là thành bài hát ngay mà. Tui ngồi nghĩ cả buôi vẫn chưa ra được câu lào. Chán thật. Tui cố rặn vài câu đầu, còn lại mời bà con thi triển tuyệt học để kéo dài thêm nhá. Xem nào, câu đầu thế nào nhỉ...??? Ah à, đây:
    Có đôi lúc trên dòng đời hối hả,
    Ta chợt nghe tiếng hát quê nhà
    Chiếc đài cũ trong lều tre quán cóc
    Giọng hát ai nghe đầm ấm mượt mà
    Thái Bình ơi Thái BÌnh...
  7. hq_voice

    hq_voice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Very good ! [​IMG]
    Tiếp tục nhé ... Thử nghe coi và góp ý ...
    Có đôi lúc trên dòng đời hối hả,Ta chợt nghe tiếng hát quê nhàChiếc đài cũ trong lều tre quán cócGiọng hát ai nghe đầm ấm mượt mà......                      *
                    *           *
    Anh đi anh nhớ quê nhà,
    Vẳng nghe tiếng hát Thái Bình mà thương,
    Thương từng ruộng lúa, dòng sông
    Thương người con gái ngóng trông đầu làng ....
    Nghe có vẻ được đấy nhỉ, cố lên nào các bạn ơi ! Tiếp tục cho xứng danh con cháu cụ Lê Quý Đôn nhé....
     
  8. eminem_viet

    eminem_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sau này nếu mà tốt nghiệp được ĐH tôi sẽ vê TB làm việc tôi rất yêu quê hương TB
    Nhưng mà ko bít có tốt nghiệp được ko nữa
    Suốt ngày chỉ GB với VLTK
  9. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lúc này nghe bài này thì khóc là cái chắc
  10. dong_song_tra

    dong_song_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ai mà không nhớ, không xúc đông xen lẫn tự hào khi nghe câu hát mượt mà, ấm áp và thân thương ấy phải không những ngừơi con quê lúa chúng mình? Dù xa quê nhưng mỗi lần nghe câu hát ấy là con tim tôi thổn thức và khao khát_khao khát được về thăm quê! Nhớ lắm quê hương mình và buồn biết bao nhiêu khi dân Thái Bình ở đây thật nhiều mà...

Chia sẻ trang này