1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của các thành viên về Arsenal (về thần tượng của mình, hay khi có pha ghi bàn đẹp, khi cầu t

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Kien-OFR, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của các thành viên về Arsenal (về thần tượng của mình, hay khi có pha ghi bàn đẹp, khi cầu thủ bị chấn thương, ni

    Có cảm xúc gì dạt dào hay bực bội về đội bóng thân yêu của chúng ta thì cứ tuôn vào đây nhá.


    I see myself in Pink Floyd The Wall
  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kiên vì đã mở ra cái thread này. Thế mà ko để yinkamp làm cho. Bác chỉ cần ới cho em 1 câu là em pốt ngay bài, đặt luôn tên chủ đề cho bác, việc gì fải mất công thế này. Cảm xúc của em nó tuôn từ mấy hôm trước rồi bác ạ, đến hôm nay thì em tụt cả hứng rồi. Đã định pốt rồi nhưng sợ các bác lại bảo là linh tinh nên thôi. Mà cái bài của Cleg cho vào đây được đấy nhỉ.
    Bởi vì mùa Thu tôi ở lại
    Hồng má môi em, hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi cả phố chờ​

    hoangan
    [/size=9]
  3. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ùa có lẽ bài của Cleg cho vào đây thì hay hơn
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL và tôi
    Tôi đang sống 1 phần nhỏ nhất của sinh mệnh vũ trụ . Hơn ai hết tôi hiểu rằng mình rất dễ bị trtở nên vô nghĩa nếu ko tìm ra lẽ sống . Một ngày kia khi đang trôi nổi vô ý thức tôi bắt gặp luồng ánh sáng màu đỏ . Luồng ánh sáng chiếu rọi vào tôi hình như tôi đã tìm thấy cái ý nghĩa nhất của cuộc đời mình đó là ARSENAL .Spinoza cho rằng : thượng đế và thiên nhiên song song với nhau thì tôi cho rằng cuộc sống của tôi và song song với ARSENAL . Tôi , chỉ một cái chấm nhỏ giữa trái đất bao la lơ lửng trong vũ trụ . ARSENAL thì khác đâu đâu cũng có sự hiện hữu của ARSENAL . ARSENAL : kho thuốc súng - nhưng đó chỉ là một cái tên , ARSENAL là nơi tập trung của hoà bình và bác ái , là nơi người ta cống hiến hết sức mình ; là nơi ko phân biệt màu da , sắc tộc , tôn giaó . Sự hiễn hữu của ARSENAL khắp quanh tôi . Mọi vật xung quanh tooi đều mang màu sắc thời Mađơlen với những màu cơ bản : đỏ , trắng , vàng ,xanh mà trong đó màu đỏ dùng nhiều nhất . Màu đỏ là màu của ARSENAL , tôi yêu màu đỏ . Nhưng ở ARSENAL ko chỉ có thế mà còn có xanh , vàng - 3 màu hợp lại tạo nên tất cả thế giới hiện sinh sống động
    ............ Những trận cầu vị đại của ARSENAL mà người ta coi còn hơn cả vũ trụ . Hạnh phúc bản thân là điều được xem là ích kỉ .Ở ARSENAL ko có hạnh phúc bản thân , ARSENAL là hạnh phúc của cả cộng đồng : những maneger , cầu thủ và fans trên toàn thế giới .Tất cả lăn theo , xoay theo trái bóng tròn , luc này trái bóng là tất cả - toc lớn , chứa đầy hi vọng vui mừng mà cũng đầy khổ đau nước mắt ...........
    Có một đôi mắt thần của một nhà hiền triết ko chỉ dõi theo những trận cầu của Thùng Thuốc Súng , đôi mắt ấy còn dõi theo những chấm sáng bụi khí khác lơ lửng . Ông đem chúng về ARSENAL thổi cho chúng linh hồn , cho những yếu tố cần thiết để nó trở thành gunner .... cống hiến cho ARSENAL
    Từ mấy mùa giải rồi ARSENAL khát khao chiến thắng . Các nhà thiên văn học chứng minh ko có các trọng tâm tuyệt đối trong vũ trụ - điều đó có lẽ đúng nhưng năm nay sẽ khác , Trọng tâm sẽ dồn về ARSENAL nơi những chàng pháo thủ có thể sẽ dành cú đúp , fans hâm mộ trên toàn thế giới sẽ nổ bùng lên như vụ nổ big-bang tạo ra vũ trụ bao la .......................
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  5. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ cần thấy Tony ra sân là tui phê lắm rồi

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  6. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ARSENAL đá với BORO , nhiều người cho rằng ( bản thân em thì tin chắc chắn là thế ) ARSENAL đã thắng và sẽ vào chung kết , hic hic , một trận cầu tuyệt hay .......... vậy mà em ko được đi xem có xót ko cơ chứ , thân nữ nhi ............ thôi có gì các bác đi xem có gì về tường thuật lại lên đây cho em nghe nhé , đêm nay lại ko ngủ được nằm chờ kết quả đây
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    có ai còn nhớ trận Arsenal gặp Juve không,Bergkamp đã có mọt cú chuyên phê lòi mắt...hihi
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  8. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ông X-men này có vẻ khoái uống bia quá hả???
    To Cleg: yên tâm đi đêm nay mày trực điện thoại nhá, tao sẽ báo tin vui cho
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. 2A

    2A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL-MID : 1-0
    Một chiến thắng may mắn và quá khó khăn.
    Trước trận đấu có ai nghĩ Mid sẽ gây khó khăn đến thế cho đội của chúng ta.
    Campbell và anh chàng Ivan chấn thương rời sân, hy vọng là không nặng lắm. Keown thì đổ máu.
    Wiltord là 1 kẻ vô duyên, ghét sự vô duyên của hắn nhưng ghi nhận sự tích cực.
    Vieira nửa cuối hiệp đá trung vệ, đúng là 1 cầu thủ tài năng.
    Còn đây là sự may mắn: Bàn thắng duy nhất của trận đấu do trung vệ Festa của Mid phản lưới.
    Dù sao trong bóng đá còn cần cả sự may mắn nên năm nay là cơ hội lớn cho ARSENAL đoạt cú đúp, nhất là chiều nay tui lại sút vào lưới đội mặc áo MU.
  10. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    HU HU HU
    Đã gần từ 5 năm nay tôi biết đến một điều kì diệu đó là ARSENAL . Tôi ăn ARSENAL , ngủ ARSENAL , uống bằng cốc in biểu tượng ARSENAL ....... Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi .Nhưng giờ đây , có lẽ tôi đành phải tạm chia tay ARSENAL cũng như AFFC của chúng ta để đi hoàn thành nghĩa vụ cao cả : thi đại học . Tối wá đam mê ARSENAL , đến tận giờ phút này khi bạn bè cùng trang lứa đã cắm đầu vào học từ lâu -> quá tệ hại phải ko ? , dù biết ARSENAL là tất cả nhưng nếu tôi mà trượt đại học thì thôi luôn , đừng hòng bao giờ nghe lại cái teen ARSENAL thân thương nữa , hic hic Tôi đành phải viết ( gõ chứ nhẩy ) lời chia tay với các thành viên của AFFC . hic hic đau lòng wá Cám ơn các bác rất nhiều trong thời gian vừa wa thôi đành để đến tháng 7 Châu về Hợp Phố vậy
    Chúc mừng ARSENAL trước

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui

Chia sẻ trang này