1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của các thành viên về Arsenal (về thần tượng của mình, hay khi có pha ghi bàn đẹp, khi cầu t

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Kien-OFR, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldface

    coldface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc em thi đỗ nghe. Em đang chuẩn bị bắt đầu từ nơi anh sắp đi qua đó . Anh sắp tốt nghiệp đại học mà ..
  2. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Năm nay chấn thương nhiều quá, vì cái cup FA này mà bên ta mất đi Pires rồi giờ lại đến Campbell. Cái cup FA này năm nay mà không rơi vào tay ta thì đúng là phát điên mất thôi. May cho Camp chỉ phải out ba tuần thôi, còn được tham gia WC, không như Pires. Mà Keown được gọi lại đôi tuyển anh rồi, hy vọng anh sẽ thi đấu tốt để năm nay hàng phòng thủ của ĐT Anh sẽ dựa hết vào Arsenal chúng ta. Hehe, nhưng mà ĐT Anh sẽ bị loại sớm thôi, trong cái bảng đó thì Anh là cái đội mà tôi muốn bị loại nhất.

    & a new game BEGINS

    Được sửa chữa bởi - gameOVER vào 15/04/2002 16:58
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    tôi và arsenal
    **************
    tôi vẫn còn nhớ là vào năm tôi thi tốt nghiệp lớp 9,lúc đó tôi thích MU hơn arsenal[các bác đừng cáu nhé],ở arsenal tôi chỉ thích mỗi[chỉ hơi thích 1 tí thôi] dennis ,1 lần đọc báo thể thao,tờ đó lâu rồi em không đọc nên không nhớ tên,tôi chỉ nhớ là tờ báo này có mục làm quen,tôi thấy 1 người là fan của dennis ở tphcm,đây la 1 cô gái các bác ạ,tôi thấy cũng hay hay liền gọi điện vào làm quen[mục đính chính là làm quen chứ còn dennis lúc này tôi chỉ hơi thích thôi],ngay sau ngày thi đầu tiên,tôi về và gọi điện làm quen luôn,tôi và cô bạn này nói chuyện khá hợp,và kết quả tất yếu là cuối tháng tôi kinh hoàng nhìn cái hoá đơn đơn tiền điện thoại mà bố tôi giơ ra
    tôi vẫn giữ liên lạc này ,tất nhiên là không thường xuyên như trước.sau khi làm quen cô bạn này tôi xem arsenal thi đấu nhiều hơn để có thể nói nhiều với cô ấy hơnvề dennis]dần dần theo thời gian tôi tự nhiên ngày càng hâm mộ dennis hơn,và tôi bị anh và arsenal đánh gục hoàn toàn sau trận arsenal_lazio tại c1,trận này arsenal thắng 2-0,kể từ lúc này tôi thật sự là 1 fan của arsenal.
    đã là 1 fan của arsenal thì khó có thể nhai nổi MU,càng ngày tôi càng không thích MU,nguyên nhân 1 phần cũng là do ngày ngày phải cãi nhau với lũ crazy fan of MU mà nên.
    cô bạn của tôi sang Mĩ du học và để lại cho tôi 1 địa chỉ mail là MU_girl@yahoo.com làm tôi thấy hết sức buồn cười,tôi thì từ thích MU thành 1 fan của arsenal trong khi cô ta thì hâm mộ dennis nhưng rồi bây giờ lại là 1 MU's fan.Dù vậy chúng tôi hiện nay vẫn thương xuyên liên lạc qua mail.
    **************************
    Arsenal đã cho tôi rất nhiều người bạn,đầu tiên là cô nang cleg,anh chàng arsenal-boy,rồi đến các bác ở đây .
    em hiện nay đang ân hận là trêu cô nàng cleg hơi nhiều,nguyên nhân là vì hiện nay em đã đang kí 1 nick nữa tại diễn đàn này định giới thiệu cho 1 người bạn đang cũng là arsenal 's fan nhưng mừ em hiện nay vẫn đang băn khoăn,nếu em giới thiệu người đó vào đây,người đó lại nghĩ em lăng nhăng thì chết em mất,nhưng thôi,em vẫn quyết định sẽ giới thiệu affc với cô bạn này,vì vậy nếu từ nay các bác có thấy 1 luiz ít bông đùa với chị em nữa thì cũng đừng có lấy làm lạ nhé
    ***********************
    sáng nay 4h em dậy gọi đến 8011001 để nghe kết quả của arsenal[em quen học sáng mà].Em tin chắc arsenal thắng trận này rồi nên nghe tin cũng chả lấy gì làm lạ lắm ,vui thì có vui nhưng không thể nói là điên cuồng như các trận thắng của arsenal trước MU,Liv.... được.
    ***********************
    Tối qua em xem tường thuật trực tiếp trận ac_Juve,nghe tin inter đang bị dẫn làm em đau đớn quá[em không xem hết trận vi thất vọng] nhưng sáng ra em nghe lại thấy inter thắng 2-1 thì em cũng vui,và càng sướng khi mà ra hàng báo thấy ronaldo ghi những 2 bàn[em thích inter chỉ vì mỗi anh chàng này thôi]...........
    ***********************
    hic,em chả còn gì để tâm sụ nữa cả,rất ít khi em để 1 cái kết có vẻ hơi cụt lủn như thế nhưng hôm nay thì đành chịu vậy,các bác đừng giận khi thấy em nói thêm về inter ở đây nhé,có 1 tí ấy mà!
    Được sửa chữa bởi - luiz_nazirodelima vào 17/04/2002 12:38
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ủa, ai khoá Cleg lại vậy ?

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  5. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    không phải là mod của AFFC.

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  6. chevalier483

    chevalier483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Cleg viết bài hay quá sao ko gửi lên HHT ko khéo ăn lớn mà lại còn vẻ vang cho cac ARSENAL 's fan. Em thì em chỉ sướng mỗi khi Patrick Viera xung trận, một mình tả xung hữu đột giữa mấy thằng tiền vệ đội bạn. Một đội bóng lớn cần có con người cần cù như những người thợ như vậy. Hình như em thấy các bác ko thích nguời thợ hay sao ý. Mặc dù em học ở trường sau này ra làm thầy nhưng em rất ngưỡng mộ những con người như capitain P. Viera (trừ khi Adam ra sân), em nghĩ cầncó những con người cần mẫn như Viera thì R. Pires, hay D. Berkamp mới có những cú chuyền phê lòi mắt hi hi...
    Truong
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    sắp hết mùa giải rồi, lạy tất cả các vị thần thánh trên cái thế giới anỳ sao cho ko có gì bất trắc xảy ra và ARSENAL VÔ ĐỊCH

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  8. RedTuylip

    RedTuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mem ui noi den arsenal thi vo cung vo tan luon.
    Tui yeu arsenal yeu, yeu nhieu lam. Tui yeu no den loi ma cu ai dong den arsenal cua tui thi y nhu zang tui chi muon dam vao mat cua ke do. Tui cam ghet nhung ai thu ghet arsenal cua tui, tui yeu va qui men nhung ai yeu arsenal cua tui. Moi tran toi xem arsenal dau do la nhung giay phut tuyet voi nhat, tui nhu duoc song cung arsenal. Chang hieu vi sao tui lai thich arsenal vi co hennry, pires, adams, bergkamp uh khong, khong phai vay tui yeu arsenal vi tat ca moi thu cua arsenal. Vi arsenal ma tui tu bo tat ca nhung ban gai cua tui nhung nguoi chang yeu arsenal. Toi co zat nhieu uoc mo lien wan toi arsenal: duoc mot lan cham tay vao buc tuong cua highbury, ui nhieu lam... nhung giac mo lon nhat la tui se tao za cho arsenal mot trang web cua zieng tui{tui se thuc hien duoc}.
    Cac ban!
    Cac ban cung la fan nhiet thanh nhu tui, chang biet cac ban co nhu tui khong nhi.
    Tui zat mong duoc lam wen voi tat ca cac ban, nhung nguoi cung yeu thich arsenal nhu tui......
    nt
  9. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Haha nghe các bạn viêt về Asernal phê quá. Ngẫm lại mình khi đến với Asernal thật là buồn cuời. Năm 95 sau cú Kungfu của Cantona mà tôi thích MU. Rồi những đưòng chuyền những quả đánh gót của Canton King mà tôi đâm mê mệt MU. Chuyện xảy ra vào một ngày đen tối, tôi thù ghét MU vì đã đuổi Canton, rồi còn rêu rao phong độ kém cỏi của anh. Thù MU, và lúc đó tôi chợt nhận ra một Asernal , thế lực Anti MU duy nhất lúc dó lại Premiership. Rùi chợt lúc nào đâm mê cái vẻ lanh lùng trầm ngâm của Sir_Wenger, chợt thấy vẻ đẹp của Dennis, chợt thấy Ian Wright với cú lắc đầu đưa bóng vào luới. Rùi đã đến lúc say mê bộ tứ trụ Adams. Keown, Lee Dixon. Winterburn. Càng ngày từ sự thích thú ban đầu đến một lúc chợt nhận ra mình say mê Asernal từ lúc nào chẳng biết. Nhiều lúc chẳng có thời gian xem những trận đấu của Asernal, thì chăm chú theo dõi bảng thành tích Hic buồn những năm Asernal lận đận tại C1 kô qua nổi vòng bảng, giải Premiership thì về thứ 3. Lúc đó những tuởng chán Asernal quá đi thôi. Thằng bạn hỏi mày thích đội nào, chẳng giám nói, biết đâu nói ra nó chê cho lòi mắt. Tức mà kô làm gì đựoc . Và bi giờ thì sao nhỉ, hy vọng năm nay là mùa giải thành công của Asernal, đội bóng của tôi(xinh phép dừng từ đội bóng của tôi vì tôi mê Asernal lắm mà) có lẽ nhờ mùa giải này mà thành viên Cbl chúng ta tăng thêm đáng kể đấy các bạn ạ.
    Thôi xin dừng ở đây, chúc Viera, Adam, Keown, Palour,.. những ai còn đang thi đấu đừng chấn thuơng gì hết cả và Pries cầu mong có một phép thần đưa anh quay lại với tuyển Pháp tai World Cup. Pries dừng buồn nhé, đừng nản chí, hãy cố lên........................
    Tôi yêu Asernal.
    Sir_Batis in Club1980

Chia sẻ trang này