1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cứ viết linh tinh thế thôi, đấy là những mảng khuất trong đầu Hoa thôi. Chứ còn thực ra thì Hoa không nghĩ được nhiều điều cao xa đâu thangruoi à. Nghĩ nhiều mà không làm được mới là vấn đề đáng nói, biết thế không nghĩ còn hơn nhỉ?!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cứ viết linh tinh thế thôi, đấy là những mảng khuất trong đầu Hoa thôi. Chứ còn thực ra thì Hoa không nghĩ được nhiều điều cao xa đâu thangruoi à. Nghĩ nhiều mà không làm được mới là vấn đề đáng nói, biết thế không nghĩ còn hơn nhỉ?!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cứ viết linh tinh thế thôi, đấy là những mảng khuất trong đầu Hoa thôi. Chứ còn thực ra thì Hoa không nghĩ được nhiều điều cao xa đâu thangruoi à. Nghĩ nhiều mà không làm được mới là vấn đề đáng nói, biết thế không nghĩ còn hơn nhỉ?!
  4. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Coc'' tôi cảm ơn Hoa nhiều lắm . Đọc những bài viết của Hoa làm cho tôi cảm thấy như mình cũng đang được Yêu , Được sống và hi sinh cho Tình Yêu .
    Tình Yêu Cóc tôi không giam Nhận và Cóc tôi giám hi sinh cho tình yêu . Nếu điều đó là cần thiết và làm cho Người yêu của mình được hạnh phúc . Thì không có gì HOa phải buồn cả .
    Đó là niềm hành phúc vô tận mà Hoa đã giành cho người yêu của Hoa mà
    Đừng buồn nha Hoa .Hãy vui lên mà sống và được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc . Đó cũng là niềm hạnh phúc của Hoa mà
  5. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Coc'' tôi cảm ơn Hoa nhiều lắm . Đọc những bài viết của Hoa làm cho tôi cảm thấy như mình cũng đang được Yêu , Được sống và hi sinh cho Tình Yêu .
    Tình Yêu Cóc tôi không giam Nhận và Cóc tôi giám hi sinh cho tình yêu . Nếu điều đó là cần thiết và làm cho Người yêu của mình được hạnh phúc . Thì không có gì HOa phải buồn cả .
    Đó là niềm hành phúc vô tận mà Hoa đã giành cho người yêu của Hoa mà
    Đừng buồn nha Hoa .Hãy vui lên mà sống và được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc . Đó cũng là niềm hạnh phúc của Hoa mà
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng! Xe ô tô hỏng điều hoà, mọi người trên xe như biến thành tóp mỡ hết dưới cái nắng oi ả của miền Trung, gió lào và cát trắng. Miền Trung - quê của Hoa đấy, là tên nguyên quán của bố và mẹ Hoa, Hoa và em Hoa trong chứng minh thư. Miền Trung là nơi mà Hoa vẫn thường nhớ về, là nơi mà Hoa đã được hưởng cảm giác hạnh phúc có bà nội, có các o, các dượng, các anh chị. Ở cái miền cát trắng này đây, Hoa đã có những kỷ niệm mà sau này Hoa không bao giờ còn có thể tìm lại được trong cuộc đời mình. Ở nơi này, Hoa đã được đi tát nước cùng các anh chị vào ruộng cho bà nội. Ở nơi này, Hoa đã được cùng các anh chị trèo lên trần nhà gõ xoong, gõ nồi để đuổi con gấu đang nuốt mất mặt trăng vào một đêm nguyệt thực. Ở nơi này, Hoa đã cùng các anh chị đi hái sim và khát cháy khô cả cổ họng vì khát nước. Ở nơi này, Hoa đã có bà nội, bà nội có tí dài vắt được cả vào cặp quần và tóc cắt ngắn rất điển hình cho các bà mẹ miền Trung. Ngày rất xưa đó, Hoa tưởng chỉ những đứa trẻ con 10 tuổi như Hoa mới ôm mẹ ngủ; thế nên Hoa đã rất buồn cười khi bà nội ôm bố vào lòng và hát ru cho bố ngủ. Giờ thì Hoa mới hiểu đó là tình mẫu tử mà một người mẹ dành cho đứa con lâu ngày mới trở về nhà. Giờ thì bố Hoa cũng đâu còn có thể gặp lại bà nữa, Hoa cũng đâu còn có thể gặp lại bà nữa. Nhưng mà bà vẫn ở trong tâm trí Hoa trong một miền ký ức xa xôi; chắc phải xa lắc xa lơ lắm nữa thì Hoa mới gặp lại bà.
    Miền Trung của Hoa đấy, ***g lộng gió và nắng và cát. Giữa cái nóng ấy, con người vẫn xoay trần ra làm việc, lúa vẫn xanh mơn mởn, phi lao vẫn mọc xanh rì trên những cồn cát trắng.
    Căn nhà của bà nội ấy, Hoa vẫn chưa một lần quay lại được. Những kỷ niệm thân thương ngày xưa ấy, Hoa không thể nào tìm lại được trong đời mình. Con sông Gianh ấy, Hoa vẫn chưa có dịp để lội bì bõm lại một lần nữa. Người ta đâu có bao giờ tắm được hai lần trên một dòng sông?
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng! Xe ô tô hỏng điều hoà, mọi người trên xe như biến thành tóp mỡ hết dưới cái nắng oi ả của miền Trung, gió lào và cát trắng. Miền Trung - quê của Hoa đấy, là tên nguyên quán của bố và mẹ Hoa, Hoa và em Hoa trong chứng minh thư. Miền Trung là nơi mà Hoa vẫn thường nhớ về, là nơi mà Hoa đã được hưởng cảm giác hạnh phúc có bà nội, có các o, các dượng, các anh chị. Ở cái miền cát trắng này đây, Hoa đã có những kỷ niệm mà sau này Hoa không bao giờ còn có thể tìm lại được trong cuộc đời mình. Ở nơi này, Hoa đã được đi tát nước cùng các anh chị vào ruộng cho bà nội. Ở nơi này, Hoa đã được cùng các anh chị trèo lên trần nhà gõ xoong, gõ nồi để đuổi con gấu đang nuốt mất mặt trăng vào một đêm nguyệt thực. Ở nơi này, Hoa đã cùng các anh chị đi hái sim và khát cháy khô cả cổ họng vì khát nước. Ở nơi này, Hoa đã có bà nội, bà nội có tí dài vắt được cả vào cặp quần và tóc cắt ngắn rất điển hình cho các bà mẹ miền Trung. Ngày rất xưa đó, Hoa tưởng chỉ những đứa trẻ con 10 tuổi như Hoa mới ôm mẹ ngủ; thế nên Hoa đã rất buồn cười khi bà nội ôm bố vào lòng và hát ru cho bố ngủ. Giờ thì Hoa mới hiểu đó là tình mẫu tử mà một người mẹ dành cho đứa con lâu ngày mới trở về nhà. Giờ thì bố Hoa cũng đâu còn có thể gặp lại bà nữa, Hoa cũng đâu còn có thể gặp lại bà nữa. Nhưng mà bà vẫn ở trong tâm trí Hoa trong một miền ký ức xa xôi; chắc phải xa lắc xa lơ lắm nữa thì Hoa mới gặp lại bà.
    Miền Trung của Hoa đấy, ***g lộng gió và nắng và cát. Giữa cái nóng ấy, con người vẫn xoay trần ra làm việc, lúa vẫn xanh mơn mởn, phi lao vẫn mọc xanh rì trên những cồn cát trắng.
    Căn nhà của bà nội ấy, Hoa vẫn chưa một lần quay lại được. Những kỷ niệm thân thương ngày xưa ấy, Hoa không thể nào tìm lại được trong đời mình. Con sông Gianh ấy, Hoa vẫn chưa có dịp để lội bì bõm lại một lần nữa. Người ta đâu có bao giờ tắm được hai lần trên một dòng sông?
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé! Hoa tớ chỉ giỏi cái mồm thôi, còn biến những lời nói thành hành động thì sao thấy khó quá. Nhưng Hoa có nguyên tắc là phải có trách nhiệm với những lời nói của mình thôi. Còn Hoa đâu đã làm được gì, hy sinh được gì cho (những) người Hoa yêu được hạnh phúc đâu. Khoảng cách từ lời nói đến hành động dài vô tận.....
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé! Hoa tớ chỉ giỏi cái mồm thôi, còn biến những lời nói thành hành động thì sao thấy khó quá. Nhưng Hoa có nguyên tắc là phải có trách nhiệm với những lời nói của mình thôi. Còn Hoa đâu đã làm được gì, hy sinh được gì cho (những) người Hoa yêu được hạnh phúc đâu. Khoảng cách từ lời nói đến hành động dài vô tận.....
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa đến Huế dưới cái nắng oi bức và gặp những người Huế thật dễ gần, thật thà từ người bán hàng đến anh xích lô. Hoa đã có một ngày tuyệt vời trên miền đất này, xúng xính trong bộ váy áo mua mấy năm rồi giờ mới có dịp lôi ra để mặc, trông mình cũng đâu đến nỗi nào nhỉ?! Huế không giống Hà Nội, Huế chẳng có tí bụi bặm nào cả, đi ra đường tha hồ không bị ám khói, còn Hà Nội thì không thể thế được. Người Huế thật thà, còn hỏi người Hà Nội có thật thà không chắc phải suy nghĩ một lúc mới trả lời được. Hoa đang thấy vui ở nơi này, nhưng niềm vui chẳng bao giờ trọn vẹn để có thể nói là rất vui được, vẫn còn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó trong lòng, có cái gì đó trống trải trong lòng, và nhớ một ai đó dù man mác trong lòng. Khánh ở Hà Nội giờ này đang làm gì nhỉ? Không biết Khánh có "hoành tráng" như Khánh nói không khi chẳng có ai ở bên Khánh cả. Mình phải vui lên Khánh nhỉ?

Chia sẻ trang này