1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, cảm ơn mr ruoi làm Hoa tớ tỉnh ngộ, lúc nào ướt át thì viết vậy thôi, còn bình thường thì Hoa cũng mạnh mẽ lắm nhé!
  2. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận wá không vào được xem em Hoa nhà ta thế nào, hôm nay đọc thấy thangruoi nói đúng quá, em Hoa phải cứng rắn lên nhé, neworld cũng thấy em hơi bi luỵ về chữ tình đó. Đúng là "Người ta khổ vì yêu không phải..........cái gì gì đó......"
    Mà Hoa em có một trí nhớ tuyệt ghê nha, neworld cứ tưởng Hoa em được sinh ra và lớn lên ở miền trung nên mới nhớ được nhiều kỷ niệm như thế, té ra lại sinh ra và lớn lên ở miền bắc! Neworld mạn phép tặng Hoa em ,
    Hãy chia sẻ những kỷ niệm Hoa em nha.
  3. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận wá không vào được xem em Hoa nhà ta thế nào, hôm nay đọc thấy thangruoi nói đúng quá, em Hoa phải cứng rắn lên nhé, neworld cũng thấy em hơi bi luỵ về chữ tình đó. Đúng là "Người ta khổ vì yêu không phải..........cái gì gì đó......"
    Mà Hoa em có một trí nhớ tuyệt ghê nha, neworld cứ tưởng Hoa em được sinh ra và lớn lên ở miền trung nên mới nhớ được nhiều kỷ niệm như thế, té ra lại sinh ra và lớn lên ở miền bắc! Neworld mạn phép tặng Hoa em ,
    Hãy chia sẻ những kỷ niệm Hoa em nha.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại lời khuyên của mọi người, bây trừ những cái tình tính tang Hoa em xin gạt sang bên cạnh hết . Ai dám bảo Hoa em là khổ? Ngày ngày đi làm, tối về đi học, ngày nghỉ thì đi chơi, rỗi rãi thì đến bạn bè; tình yêu của Hoa bây giờ xin được trải đều cho cuộc sống và nhiều người, không việc gì phải dành dụm chăm chút cho riêng ai đó cả, không việc gì phải tiếc cho tấm chân tình đã bị đánh rơi mất trên dòng sông. Hoa rất thích hình ảnh một người phụ nữ độc lập, có công việc để trước tiên tự chăm sóc cho bản thân mình, tham gia nhiều hoạt động để không khi nào mình phải buồn phiền, tìm cho mình những người để mình nhớ đến và nhớ đến mình, giữ cho mình một người để mà đi về nhìn thấy, hoạt bát và lanh lợi, không bị phụ thuộc vào ai cả.
    Trời Hà Nội nắng quá!
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!​
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại lời khuyên của mọi người, bây trừ những cái tình tính tang Hoa em xin gạt sang bên cạnh hết . Ai dám bảo Hoa em là khổ? Ngày ngày đi làm, tối về đi học, ngày nghỉ thì đi chơi, rỗi rãi thì đến bạn bè; tình yêu của Hoa bây giờ xin được trải đều cho cuộc sống và nhiều người, không việc gì phải dành dụm chăm chút cho riêng ai đó cả, không việc gì phải tiếc cho tấm chân tình đã bị đánh rơi mất trên dòng sông. Hoa rất thích hình ảnh một người phụ nữ độc lập, có công việc để trước tiên tự chăm sóc cho bản thân mình, tham gia nhiều hoạt động để không khi nào mình phải buồn phiền, tìm cho mình những người để mình nhớ đến và nhớ đến mình, giữ cho mình một người để mà đi về nhìn thấy, hoạt bát và lanh lợi, không bị phụ thuộc vào ai cả.
    Trời Hà Nội nắng quá!
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!​
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào Hoa_mùa_hạ đến Huế lần nữa thì ghé tớ chơi. Message cho tớ biết để tớ ra đón.
  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào Hoa_mùa_hạ đến Huế lần nữa thì ghé tớ chơi. Message cho tớ biết để tớ ra đón.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cảm ơn quangmailinh nhé! Nhất định là Hoa còn đến Huế nhiều nhiều lần nữa vì Hoa rất yêu quý Huế và con người Huế. Hoa vẫn thấy tiếc vì chưa có đủ thời gian để khám phá hết cuộc sống ở Huế. Khi nào ra Hà Nội thì lại PM cho Hoa nhé! Thế nào cũng có người đến đón và mời bạn đi chơi Hà Nội đó.
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cảm ơn quangmailinh nhé! Nhất định là Hoa còn đến Huế nhiều nhiều lần nữa vì Hoa rất yêu quý Huế và con người Huế. Hoa vẫn thấy tiếc vì chưa có đủ thời gian để khám phá hết cuộc sống ở Huế. Khi nào ra Hà Nội thì lại PM cho Hoa nhé! Thế nào cũng có người đến đón và mời bạn đi chơi Hà Nội đó.
  10. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hoa viết hay nhỉ, cứ tự nhiên, mộc mạc mà dễ đi vào lòng người. Thế này thì bị ngấm lúc nào không biết ấy chứ. Có những loại rượu khi uống vào thị nhẹ tênh, mà sau này thì say lắm và khó quên lắm.
    Tớ cũng đến huế cách đây chưa lâu. Huế cũng vậy, cứ nhẹ nhàng nên thơ mà ngấm vào lòng người. Để rồi người ta thwơng, người ta nhớ không quên, vì Huế là Huế, chứ chẳng giống một ai khác, dịu ngọt và thi vị.
    Hoa đang trải lòng mình ra với nhiều người hả? Tớ cũng đang làm thế, sao vẫn thấy chưa đủ được nhỉ?

Chia sẻ trang này