1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hé hé! Nhiều khi muốn điên mà không được đấy! Đôi khi chỉ mong có một cái khe núi mà hét vào cho nó vang vọng, để biết là mình còn đang ở đây. Đôi khi cũng muốn ai đó gọi mình để mà thưa...
  2. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đúng là điên thật, lại còn rủ nhau điên nữa chứ. Người điên mà Hoa em nhắc đến hình như là thangruoi? Neworld có một thách thức nhỏ, đố thangruoi rủ Hoa em cùng điên lấy một lần đấy!
    Hoa em điên xong rồi hãy post lên cảm xúc khi điên nha, chắc là sẽ thú vị lắm đây, nhưng đừng ướt át quá nha, neworld sợ những điều như thế lắm.
  3. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đúng là điên thật, lại còn rủ nhau điên nữa chứ. Người điên mà Hoa em nhắc đến hình như là thangruoi? Neworld có một thách thức nhỏ, đố thangruoi rủ Hoa em cùng điên lấy một lần đấy!
    Hoa em điên xong rồi hãy post lên cảm xúc khi điên nha, chắc là sẽ thú vị lắm đây, nhưng đừng ướt át quá nha, neworld sợ những điều như thế lắm.
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mạo muộn đôi lời cùng chú neworld:
    Cám ơn đã gọi tôi là người điên, lần đầu tiên được một người xa lạ gọi mình là như thế, nhưng dù có điên thì thangruoi thấy cũng vẫn nhận thấy rằng mình không có nghĩa vụ nào với những thách thức mà neworld đưa ra? mà chẳng lẽ neworld chỉ nghĩ được đến thế thôi à?
    Đang ngồi viết vài dòng thì một cơn giông bất ngờ ập đến, mưa xối xả... nhưng rồi lại tạnh ngay, trời quang, mây tạnh... sau cơn mưa trời lại sáng
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mạo muộn đôi lời cùng chú neworld:
    Cám ơn đã gọi tôi là người điên, lần đầu tiên được một người xa lạ gọi mình là như thế, nhưng dù có điên thì thangruoi thấy cũng vẫn nhận thấy rằng mình không có nghĩa vụ nào với những thách thức mà neworld đưa ra? mà chẳng lẽ neworld chỉ nghĩ được đến thế thôi à?
    Đang ngồi viết vài dòng thì một cơn giông bất ngờ ập đến, mưa xối xả... nhưng rồi lại tạnh ngay, trời quang, mây tạnh... sau cơn mưa trời lại sáng
  6. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha Xin phép được nói với thangruoi vài lời nhé. Thảnguoi nói rất đúng, cậu chẳng có một chút nghĩa vụ nào là phải thực hiện thách thức của tôi cả. Nhưng mà này, suy nghĩ kỹ đi, thật ra đấy không phải là thách thức đâu, đấy chỉ là một gợi ý của tôi thôi, còn làm được hay không là ở cậu. Có đủ can đảm không? Hay là không thích điên cùng Hoa em?

    Nhắn Hoa em: Hoa em cũng thấy đấy, thangruoi sẽ không đủ can đảm (có thể là không thích) để điên cùng Hoa em đâu, đừng hy vọng mong chờ gì nữa cho mệt nhá!
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha Xin phép được nói với thangruoi vài lời nhé. Thảnguoi nói rất đúng, cậu chẳng có một chút nghĩa vụ nào là phải thực hiện thách thức của tôi cả. Nhưng mà này, suy nghĩ kỹ đi, thật ra đấy không phải là thách thức đâu, đấy chỉ là một gợi ý của tôi thôi, còn làm được hay không là ở cậu. Có đủ can đảm không? Hay là không thích điên cùng Hoa em?

    Nhắn Hoa em: Hoa em cũng thấy đấy, thangruoi sẽ không đủ can đảm (có thể là không thích) để điên cùng Hoa em đâu, đừng hy vọng mong chờ gì nữa cho mệt nhá!
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ngộ quá! Ngộ quá!
    Hoa em nói vậy chỉ là mong chia sẻ với một người bạn "không ai cả" chứ không hề có ý định rủ ai điên cùng mình và cũng không mong chờ ai điên cùng mình cả. Đi dưới mưa là một cảm giác thú vị, nhưng Hoa không nghĩ là lúc nào đi dưới mưa cũng thú vị và ai đi dưới mưa cũng thú vị, chắc cái đó phụ thuộc vào cái tâm của người trải nghiệm. Khi vô tình, người vô tình gặp mưa thấy bẩn quần bẩn áo; khi hữu tình, ai hữu tình đi dưới mưa thấy như được gột rửa ưu phiền. Chẳng nhẽ cái gì mình không làm mà người khác làm thì là người khác bị điên ư?
    Mà anh neworld có muốn/dám điên cùng Hoa em không?
    Là vì khi người ta trẻ, người ta có thể làm được những điều phi lý và rồ dại nhưng phi thường...
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ngộ quá! Ngộ quá!
    Hoa em nói vậy chỉ là mong chia sẻ với một người bạn "không ai cả" chứ không hề có ý định rủ ai điên cùng mình và cũng không mong chờ ai điên cùng mình cả. Đi dưới mưa là một cảm giác thú vị, nhưng Hoa không nghĩ là lúc nào đi dưới mưa cũng thú vị và ai đi dưới mưa cũng thú vị, chắc cái đó phụ thuộc vào cái tâm của người trải nghiệm. Khi vô tình, người vô tình gặp mưa thấy bẩn quần bẩn áo; khi hữu tình, ai hữu tình đi dưới mưa thấy như được gột rửa ưu phiền. Chẳng nhẽ cái gì mình không làm mà người khác làm thì là người khác bị điên ư?
    Mà anh neworld có muốn/dám điên cùng Hoa em không?
    Là vì khi người ta trẻ, người ta có thể làm được những điều phi lý và rồ dại nhưng phi thường...
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ nhân topic này nhé, thangruoi lại chui vào đây ba hoa đôi điều!
    Với đồng chí neworld, người ta bảo phải uốn bẩy tấc lưỡi đấy đồng chí ạ!
    thangruoi thấy cậu là một người quá tự tin khi cậu vỗ ngực đưa ra gợi ý cho thangruoi đấy, cậu chỉ nghĩ được có thế thôi sao? mà đã tự vỗ ngực đi...
    Có lẽ rằng cậu đến từ một thế giới mới - khác với thế giới của thangruoi!
    Một lần nữa thực sự xin lỗi chủ nhân topic này vì đã quấy quả, mong rằng được cảm thông và không có một lần sau!
    Thanks for alls!
    Bạn à, hôm qua có hỏi bạn chỉ cho ta khi nào là sau cơn mưa?

Chia sẻ trang này