1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cảm ơn các bạn rất nhiều, những lời động viên có ý nghĩa rất nhiều với Hoa lúc này. Hoa biết là nếu mình cứ chỉ biết buồn thôi mà không làm gì cả cho mình hết buồn thì mình sẽ còn phải chịu buồn nhiều nữa. Có những thứ cho dù hurtful nhưng mình phải làm để chỉ chịu đau một lần thôi. Và sau đó mình sẽ cố gắng để trở thành hạt càfé đắng ngọt.
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hoa ạ! Hẳn người làm bạn đau lòng như vậy phải là người rất quan trọng đối với bạn phải không? Cỏ may mạo muội võ đoán như thế vì cỏ may nghĩ chỉ có những người chúng ta yêu quý mới có thể làm chúng ta đau lòng như thế!!! Hoa Nhưng Hoa hãy cố lấy lại bình tĩnh và nghĩ cho họ một chút...có thể đối với họ những đồng tiền trân chính kiếm được rất khó khăn, họ phải vất vả rất nhiều mới có nó...vì thế họ khó khăn trong việc chi tiêu là có thể hiểu được. Có thể Hoa kiếm được nhiều nên Hoa không thấy khó khăn, đắn đo trong việc chi tiêu một cái gì đó...còn họ thì không... Đừng buồn nữa nhé...tặng Hoa này
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hoa ạ! Hẳn người làm bạn đau lòng như vậy phải là người rất quan trọng đối với bạn phải không? Cỏ may mạo muội võ đoán như thế vì cỏ may nghĩ chỉ có những người chúng ta yêu quý mới có thể làm chúng ta đau lòng như thế!!! Hoa Nhưng Hoa hãy cố lấy lại bình tĩnh và nghĩ cho họ một chút...có thể đối với họ những đồng tiền trân chính kiếm được rất khó khăn, họ phải vất vả rất nhiều mới có nó...vì thế họ khó khăn trong việc chi tiêu là có thể hiểu được. Có thể Hoa kiếm được nhiều nên Hoa không thấy khó khăn, đắn đo trong việc chi tiêu một cái gì đó...còn họ thì không... Đừng buồn nữa nhé...tặng Hoa này
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    À ừ, Hoa không cho phép mình buồn đâu, lúc nào Hoa cũng phải nghĩ ra các hoạt động để cho mình được vui. Ví dụ nhé, sáng nay thì đi xem phim hài vui lắm, chiều về thì viết nhật ký, tối thì đi sửa sang chăm sóc cho bản thân mình. Giá mà Hoa được gặp Cỏ May thì bạn sẽ thấy Hoa có một loạt cách tân cho bản thân mình. Hoa cố gắng làm cho cuộc sống của mình không bao giờ tĩnh lặng cả vì Hoa biết tĩnh lặng là sẽ buồn.
    Cỏ May à, Hoa cũng chẳng kiếm được nhiều tiền đâu. Cũng vất vả và cực nhọc lắm. Mà cho dù Hoa có hái ra tiền thì Hoa cũng không phải là kẻ tự nhiên đi xé tiền để thể hiện bản lĩnh quân tử và lòng tự tôn của bản thân mình. Hoa coi thường kẻ đã làm như vậy vì Hoa biết rằng đó là kẻ sĩ rởm, không tôn trọng chính bản thân mình. Hoa cười khẩy với kẻ đó...
    Cảm ơn bạn đã động viên Hoa nhé!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    À ừ, Hoa không cho phép mình buồn đâu, lúc nào Hoa cũng phải nghĩ ra các hoạt động để cho mình được vui. Ví dụ nhé, sáng nay thì đi xem phim hài vui lắm, chiều về thì viết nhật ký, tối thì đi sửa sang chăm sóc cho bản thân mình. Giá mà Hoa được gặp Cỏ May thì bạn sẽ thấy Hoa có một loạt cách tân cho bản thân mình. Hoa cố gắng làm cho cuộc sống của mình không bao giờ tĩnh lặng cả vì Hoa biết tĩnh lặng là sẽ buồn.
    Cỏ May à, Hoa cũng chẳng kiếm được nhiều tiền đâu. Cũng vất vả và cực nhọc lắm. Mà cho dù Hoa có hái ra tiền thì Hoa cũng không phải là kẻ tự nhiên đi xé tiền để thể hiện bản lĩnh quân tử và lòng tự tôn của bản thân mình. Hoa coi thường kẻ đã làm như vậy vì Hoa biết rằng đó là kẻ sĩ rởm, không tôn trọng chính bản thân mình. Hoa cười khẩy với kẻ đó...
    Cảm ơn bạn đã động viên Hoa nhé!
  6. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hì thực ra tớ nghĩ thảnguoi cũng nên xét lại ,tớ newworld chỉ có ý là: Cậu và hoa-mua-ha rất hợp nhau. Tại sao 2 cậu ko tiến thêm bước cao hơn nhỉ? Tó thấy Hoa có cảm tình với cậu nhiều rùi đấy....................Sao cậu ko chủ động hơn đi nhỉ
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hì thực ra tớ nghĩ thảnguoi cũng nên xét lại ,tớ newworld chỉ có ý là: Cậu và hoa-mua-ha rất hợp nhau. Tại sao 2 cậu ko tiến thêm bước cao hơn nhỉ? Tó thấy Hoa có cảm tình với cậu nhiều rùi đấy....................Sao cậu ko chủ động hơn đi nhỉ
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cậu này thực thực ảo ảo thế nhỉ? Nhiều nick thế? Mà cậu cứ làm như người ta yêu nhau dễ lắm ấy à? Neworld chứ có phải là thần Cupid đâu mà đòi bắn mũi tên cho ai đó? Cẩn thận thần Cupid bắn mũi tên ngược trở lại đấy
    - Nếu là neworld thật, cậu chưa trả lời Hoa tớ lời mời điên cùng, chắc sợ.
    - Nếu là neworld giả, thì neworld thật đâu rồi, phải vào đây lên tiếng thôi.
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cậu này thực thực ảo ảo thế nhỉ? Nhiều nick thế? Mà cậu cứ làm như người ta yêu nhau dễ lắm ấy à? Neworld chứ có phải là thần Cupid đâu mà đòi bắn mũi tên cho ai đó? Cẩn thận thần Cupid bắn mũi tên ngược trở lại đấy
    - Nếu là neworld thật, cậu chưa trả lời Hoa tớ lời mời điên cùng, chắc sợ.
    - Nếu là neworld giả, thì neworld thật đâu rồi, phải vào đây lên tiếng thôi.
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dạ em thangruoi xin kính bác phát nhé
    Ấy thế dưng mà em muốn hỏi bác câu nhé, các bác có biết là em đã tiến hay lui như thế nào không ạ? lại nữa việc em tiến lên hay lùi bước thì có phải bẩm báo với các bác không ạ?
    Khờ khờ hai ngày ở nhà coding quên mất là sáng chủ nhật có chiếu film bạn mình a`

Chia sẻ trang này