1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dạ em thangruoi xin kính bác phát nhé
    Ấy thế dưng mà em muốn hỏi bác câu nhé, các bác có biết là em đã tiến hay lui như thế nào không ạ? lại nữa việc em tiến lên hay lùi bước thì có phải bẩm báo với các bác không ạ?
    Khờ khờ hai ngày ở nhà coding quên mất là sáng chủ nhật có chiếu film bạn mình a`
  2. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hì cần gì là thần Cupid mới làm nhiệm vụ kết tóc xe duyên cho 2 người được? Tớ thấy ,cậu kết thangruoi lắm rùi , tớ và Newworld chỉ làm nhiệm vụ là làm cho tình cảm ấy thêm mặn noòng hơn thôi .Tớ thấy thằng ruoi ra sức bảo vệ Hoa đay chứ
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hì cần gì là thần Cupid mới làm nhiệm vụ kết tóc xe duyên cho 2 người được? Tớ thấy ,cậu kết thangruoi lắm rùi , tớ và Newworld chỉ làm nhiệm vụ là làm cho tình cảm ấy thêm mặn noòng hơn thôi .Tớ thấy thằng ruoi ra sức bảo vệ Hoa đay chứ
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    ặ, bÂy giỏằ hỏằc lỏằ>p mỏƠy rỏằ"i mà còn chặĂi trò ghâp 'ôi thỏ nhỏằ?? Nỏu mà còn hỏằc hỏằ"i cỏƠp 1, thỏằf nào bỏằn bỏĂn Hoa câng sỏẵ hò vă lên thỏ này:
    Thỏng vỏằ>i Hoa là mỏằTt 'ôi chim sỏằ
    Chỏng lỏẵ nào Thỏng bỏằ Hoa 'i
    Xe mini dài hai mât mỏằ't
    Thỏng ngỏằ"i trặỏằ>c, Hoa ngỏằ"i sau
    Hai 'ỏằâa cÊi nhau làm xe xỏằi sỏằ'ng lỏĂi cĂi cỏÊm giĂc trỏằ trung 'ỏƠy. Thangruoi ặĂi, bÂy giỏằ tặĂ gỏãp cỏưu tỏằ> ngặỏằÊng lỏm, bỏĂn Mạa Đông bỏĂn ẵ cỏằâ trêu tỏằ>!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    ặ, bÂy giỏằ hỏằc lỏằ>p mỏƠy rỏằ"i mà còn chặĂi trò ghâp 'ôi thỏ nhỏằ?? Nỏu mà còn hỏằc hỏằ"i cỏƠp 1, thỏằf nào bỏằn bỏĂn Hoa câng sỏẵ hò vă lên thỏ này:
    Thỏng vỏằ>i Hoa là mỏằTt 'ôi chim sỏằ
    Chỏng lỏẵ nào Thỏng bỏằ Hoa 'i
    Xe mini dài hai mât mỏằ't
    Thỏng ngỏằ"i trặỏằ>c, Hoa ngỏằ"i sau
    Hai 'ỏằâa cÊi nhau làm xe xỏằi sỏằ'ng lỏĂi cĂi cỏÊm giĂc trỏằ trung 'ỏƠy. Thangruoi ặĂi, bÂy giỏằ tặĂ gỏãp cỏưu tỏằ> ngặỏằÊng lỏm, bỏĂn Mạa Đông bỏĂn ẵ cỏằâ trêu tỏằ>!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là Z Café
    Z vẫn thế nhỉ? Chẳng có gì khác cả. Thế mà mình hôm nay lại thấy rất khác và thấy rất vui cho dù mấy anh chàng phục vụ thì vẫn tồi tàn như vậy, gọi mãi mới chạy ra đưa đồ ăn, và chưa ăn xong thì đã lon ta lon ton chạy ra dọn bàn. Hôm nay có người bảo với Hoa là phải ăn nhiều cho béo, nếu gầy thì không có ma nào muốn rờ đến đâu. Oài, gánh nặng quá nhỉ? Lại còn lấy ví dụ mấy anh chàng sumô của Nhật béo lên là vì họ ăn đến 20kg một ngày, còn Hoa thì chỉ cần ăn 5kg một ngày đã đạt tiêu chuẩn. Ơ mà đấy là tiêu chuẩn TCVN ký hiệu bao nhiêu đấy đằng ấy nhỉ? Hay là tiêu chuẩn quốc tế nào đấy? Ở văn phòng thì bị mọi người chê là cái kiểu tóc mới trông như trộm ấy thế mà đến Z lại được người ta khen, không biết có phải là khen khéo không; à mà người ta không biết khen khéo đâu, người ta chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà dù sao thì đằng ấy à tớ cũng sẽ nuôi tóc dài một chút nữa cho ?onữ tính?. Đằng ấy hôm nay nói chuyện về thời chiến tranh rôm rả quá, thời đấy sợ thật đấy, con người ta chẳng biết sống chết lúc nào cả. Và Hoa thấy ơn trời vì mình đang sống ở thời này, có TV và có máy điện thoại mà dùng. Mà chẳng hiểu tại sao cái điện thoại của Hoa đang bị hỏng mà gặp đằng ấy lại chạy tốt thế? Chắc là đằng ấy thôi miên cả tớ và cả cái điện thoại rồi, khổ thiệt!
    Và kết thúc thì bao giờ cũng là hai chén trà Lipton, và Hoa lại là người dùng cả hai miếng chanh cho vào cốc của mình. Trà chua quá! Nhưng mà đằng ấy thì ngọt ngào lắm nhé! Hôm nay Hoa chưa hứa được với đằng ấy là mình sẽ không buồn, nhưng mà sẽ cố gắng không để mình buồn đâu đằng ấy ạ. Và sẽ luôn là chính mình, hoa_mua_ha. Giá mà có thể ngoắc tay được với đằng ấy.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là Z Café
    Z vẫn thế nhỉ? Chẳng có gì khác cả. Thế mà mình hôm nay lại thấy rất khác và thấy rất vui cho dù mấy anh chàng phục vụ thì vẫn tồi tàn như vậy, gọi mãi mới chạy ra đưa đồ ăn, và chưa ăn xong thì đã lon ta lon ton chạy ra dọn bàn. Hôm nay có người bảo với Hoa là phải ăn nhiều cho béo, nếu gầy thì không có ma nào muốn rờ đến đâu. Oài, gánh nặng quá nhỉ? Lại còn lấy ví dụ mấy anh chàng sumô của Nhật béo lên là vì họ ăn đến 20kg một ngày, còn Hoa thì chỉ cần ăn 5kg một ngày đã đạt tiêu chuẩn. Ơ mà đấy là tiêu chuẩn TCVN ký hiệu bao nhiêu đấy đằng ấy nhỉ? Hay là tiêu chuẩn quốc tế nào đấy? Ở văn phòng thì bị mọi người chê là cái kiểu tóc mới trông như trộm ấy thế mà đến Z lại được người ta khen, không biết có phải là khen khéo không; à mà người ta không biết khen khéo đâu, người ta chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà dù sao thì đằng ấy à tớ cũng sẽ nuôi tóc dài một chút nữa cho ?onữ tính?. Đằng ấy hôm nay nói chuyện về thời chiến tranh rôm rả quá, thời đấy sợ thật đấy, con người ta chẳng biết sống chết lúc nào cả. Và Hoa thấy ơn trời vì mình đang sống ở thời này, có TV và có máy điện thoại mà dùng. Mà chẳng hiểu tại sao cái điện thoại của Hoa đang bị hỏng mà gặp đằng ấy lại chạy tốt thế? Chắc là đằng ấy thôi miên cả tớ và cả cái điện thoại rồi, khổ thiệt!
    Và kết thúc thì bao giờ cũng là hai chén trà Lipton, và Hoa lại là người dùng cả hai miếng chanh cho vào cốc của mình. Trà chua quá! Nhưng mà đằng ấy thì ngọt ngào lắm nhé! Hôm nay Hoa chưa hứa được với đằng ấy là mình sẽ không buồn, nhưng mà sẽ cố gắng không để mình buồn đâu đằng ấy ạ. Và sẽ luôn là chính mình, hoa_mua_ha. Giá mà có thể ngoắc tay được với đằng ấy.
  8. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bạn Hoa đang đỏ mặt khi gặp Ruồi dấyHâhhhhahhâhh, chanh chua mà còn thấy ngọt cơ mà???Đúng là tình yêu phát triển dào dạt còn nhanh hơn tên lửa
    to Ruồi: đúng là cậu chẳng cần phải nói cho tui hayv newworld về chiến lược tiếnhay lùi của cậu nhưng tớ và nelwworld chỉ làm nhiệm vụ là kích lệ cậu thôi .Chẳng pahỉ Hoa nói là sẽ thành công vào lần2 đó sao?Vì vậy chẳng có nghĩa lý gì mà Ruồi ta ko xông lên cả Tớ nói có đúng ko???Tiến lên Ruồi ơi, chinh phục em Hoa đi
  9. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bạn Hoa đang đỏ mặt khi gặp Ruồi dấyHâhhhhahhâhh, chanh chua mà còn thấy ngọt cơ mà???Đúng là tình yêu phát triển dào dạt còn nhanh hơn tên lửa
    to Ruồi: đúng là cậu chẳng cần phải nói cho tui hayv newworld về chiến lược tiếnhay lùi của cậu nhưng tớ và nelwworld chỉ làm nhiệm vụ là kích lệ cậu thôi .Chẳng pahỉ Hoa nói là sẽ thành công vào lần2 đó sao?Vì vậy chẳng có nghĩa lý gì mà Ruồi ta ko xông lên cả Tớ nói có đúng ko???Tiến lên Ruồi ơi, chinh phục em Hoa đi
  10. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngượng gì mà ngượng .Giả vờ đấy bà con àh
    thực ra tình cảnh của Hoa phải nói câu thơ này mới đúng""Tình trong như đã mặt ngoài còn e

Chia sẻ trang này