1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngượng gì mà ngượng .Giả vờ đấy bà con àh
    thực ra tình cảnh của Hoa phải nói câu thơ này mới đúng""Tình trong như đã mặt ngoài còn e
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về một bông hoa cúc
    Hoa em lạc vào một vườn hoa có nhiều màu sắc và rực rỡ. Hoa bị choáng ngợp. Trước đây Hoa vẫn nghĩ và vẫn đi tìm những bông hoa hồng màu xanh, có gai, cành thẳng vươn lên trời, nếu không thì sẽ là một loài hoa gì đó loè loẹt và sặc sỡ như đuôi con công. Chưa bao giờ Hoa lại nghĩ là mình thích một bông hoa cúc cả. Ai lại đi kể với bạn bè là Hoa tớ thích hoa cúc, chúng nó lại cười cho và bảo đúng là hâm. Hoa biết đến một bông cúc và thế giới của hoa cúc thật tình cờ. Bông cúc không giống như bông hồng, bông cúc không rực rỡ và bắt mắt, bông cúc không có gai, bông cúc cũng không có hương thơm ngào ngạt. Bông cúc khiêm nhường với màu vàng, và nằm khuất trong một góc vườn nhỏ. Hoa em không nghĩ là mình sẽ bị cuốn hút bởi bông cúc đến vậy. Bông cúc không phô trương mà dịu dàng, điềm tĩnh; ở bên cạnh bông cúc Hoa thấy cuộc sống thật là thanh thản và không có cái gì là không thể vượt qua được. Bông cúc làm cho Hoa cảm thấy vui và biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng toả hương. Bông cúc luôn thế, không bao giờ thay đổi cả. Có lúc Hoa giận bông cúc vì bông cúc tếu táo, hững hờ, nhưng mà bông cúc cũng chẳng thèm để ý xem Hoa có giận hay không, chỉ biết bông cúc thì vẫn là bông cúc và bông cúc vẫn cười và đu đưa cành lá mỗi khi gió đến. Rồi thì Hoa cũng chẳng thèm giận bông cúc nữa vì biết là bông cúc sẽ lại cười Hoa vì mấy cái thứ linh tinh đấy. Chỉ biết là mỗi khi Hoa buồn, Hoa lại nghĩ đến một góc vườn yên tĩnh, nơi đó có bông cúc; có thể Hoa sẽ không lặn lội đi đến khu vườn ấy nữa nhưng trong lòng Hoa vẫn thấy có một bông cúc đang toả hương.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về một bông hoa cúc
    Hoa em lạc vào một vườn hoa có nhiều màu sắc và rực rỡ. Hoa bị choáng ngợp. Trước đây Hoa vẫn nghĩ và vẫn đi tìm những bông hoa hồng màu xanh, có gai, cành thẳng vươn lên trời, nếu không thì sẽ là một loài hoa gì đó loè loẹt và sặc sỡ như đuôi con công. Chưa bao giờ Hoa lại nghĩ là mình thích một bông hoa cúc cả. Ai lại đi kể với bạn bè là Hoa tớ thích hoa cúc, chúng nó lại cười cho và bảo đúng là hâm. Hoa biết đến một bông cúc và thế giới của hoa cúc thật tình cờ. Bông cúc không giống như bông hồng, bông cúc không rực rỡ và bắt mắt, bông cúc không có gai, bông cúc cũng không có hương thơm ngào ngạt. Bông cúc khiêm nhường với màu vàng, và nằm khuất trong một góc vườn nhỏ. Hoa em không nghĩ là mình sẽ bị cuốn hút bởi bông cúc đến vậy. Bông cúc không phô trương mà dịu dàng, điềm tĩnh; ở bên cạnh bông cúc Hoa thấy cuộc sống thật là thanh thản và không có cái gì là không thể vượt qua được. Bông cúc làm cho Hoa cảm thấy vui và biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng toả hương. Bông cúc luôn thế, không bao giờ thay đổi cả. Có lúc Hoa giận bông cúc vì bông cúc tếu táo, hững hờ, nhưng mà bông cúc cũng chẳng thèm để ý xem Hoa có giận hay không, chỉ biết bông cúc thì vẫn là bông cúc và bông cúc vẫn cười và đu đưa cành lá mỗi khi gió đến. Rồi thì Hoa cũng chẳng thèm giận bông cúc nữa vì biết là bông cúc sẽ lại cười Hoa vì mấy cái thứ linh tinh đấy. Chỉ biết là mỗi khi Hoa buồn, Hoa lại nghĩ đến một góc vườn yên tĩnh, nơi đó có bông cúc; có thể Hoa sẽ không lặn lội đi đến khu vườn ấy nữa nhưng trong lòng Hoa vẫn thấy có một bông cúc đang toả hương.
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sao ban lai khang dinh do la ban Thangruoi?? có quá chủ quan không?? Àh...mà bạn muadong_lanhgia có biết câu "muốn ăn gắp bỏ cho người, gắp đi gắp lại...." không nhỉ??
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sao ban lai khang dinh do la ban Thangruoi?? có quá chủ quan không?? Àh...mà bạn muadong_lanhgia có biết câu "muốn ăn gắp bỏ cho người, gắp đi gắp lại...." không nhỉ??
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 19/08/2005
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Cũng đã lâu rồi hôm nay mình mới được cười thực sự thế này, cười lấp lánh và rạng rỡ, cho dù có đôi lúc đã thấy mắt mình nhoè đi vì nước. Nìêm vui ấy giống như thể giữa trăm ngàn vất vả và nặng nề, người ta bắt gặp được mình ở một cung bậc hoàn toàn khác, nhẹ nhõm, và được trở về với thời sinh viên tươi trẻ.
    Tú, vẫn nhớ là ngày xưa tao ghét mày nhất phòng mình, lúc nào mày cũng thế, chanh chảnh ra, đanh đá, cười toé toè loe, chẳng ý tứ gì cả. Giờ mày vẫn thế Tú ạ, giờ chẳng khác gì, vẫn cái dáng ưỡn ẹo ấy nhé, vậy mà tao thấy quý mày ghê. Tao thấy mày hạnh phúc với chồng và con mày, tao còn biết chuyện mẹ chồng mày chê mày là đứa con dâu bẩn nhất vì không biết đường chăm con, chăm chồng. Ừ, mẹ chồng quý thì mới chê thế thôi, nhìn mày giờ số sướng đấy, con cái khoán trắng cho ông bà nội trông, còn lại thời gian đi dạy học, đi chơi, đi thi giọng hát hay. Thì nhìn ánh mắt mày cũng biết là đang hạnh phúc rồi...
    Hồng, mày xinh ra nhiều thế! Còn nhớ ngày xưa tao suốt ngày nói là mày chỉ nói mồm và quyết tâm suông thôi, chả bao giờ thực hiện gì cả. Tao nhớ ngày mới ra trường mày có ước mơ một mình mày sẽ bắt đầu một cuộc sống ở một nơi hoàn toàn mới, bắt đầu cuộc sống từ hai bàn tay trắng, không cần nhờ đến bố mẹ. Ái chà, Hồng muốn chứng tỏ bản thân đấy mà. Ngày đó, mày đã quyết tâm sẽ lên Tây Bắc dạy học, mày lên đó thăm dò, rồi vất vả quá mày lại về. Rồi mày còn ước mơ vào Đà Lạt sống một mình nơi đó, giống như kiểu là ở ẩn vậy. May mà mày chưa kịp vào đấy thăm dò gì nhỉ? Đấy, tao đã bảo mà, suốt ngày tao cười mày. Cuối cùng thì vẫn về nhà với bố mẹ và sống yên ổn. Mày nhìn thấy tao ở Hà Nội với cuộc sống vất vả thế này, nhưng lúc nào cũng cười động viên tao. Muốn vất vả như tao à, thế thì đến ở với tao đi!
    Hằng, còn mày nữa chứ, tao nhớ mày ghê cơ. Mày với tao ở ngay gần nhau, cách nhau chưa đầy 5km, cơ quan mày cách chỗ tao nửa cây số, vậy mà đã lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau... Hằng à, tao vẫn biết là hạnh phúc là điều ở trong tay mình, đừng bao giờ nhìn vào người khác mà thèm thuồng, ấy vậy mà hôm nay tao lại thèm muốn hạnh phúc mà mày đang có đấy. Tao đã vồ lấy con Cún nhà mày, nó xinh ghê cơ, giống bố như đúc, chỉ có đôi mắt là giống mẹ thôi. Còn nhớ, đôi mắt ấy ngày xưa đã bao nhiêu lần lườm tao cháy xém chỉ vì tao hay đi lượn qua lượn lại chỗ mày, làm rối mắt mày, hic hic. Ngày ấy, tao sợ mày một phép, tao sợ mày lườm tao, vì mày lườm kinh khủng lắm. Giờ thì mày là một bà mẹ đích thực rồi, một người phụ nữ đảm đang đích thực rồi, không còn lông ba lông bông như tao nữa... Và ngày đó, mày đã khuyên tao nhiều điều lắm, tao biết là mày khuyên tao đúng, thế nhưng tao vẫn lao đầu, giá như... Giờ phải làm gì đây Hằng nhỉ để sau này tao sẽ không phải nói những điều giá như trong cuộc sống
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Cũng đã lâu rồi hôm nay mình mới được cười thực sự thế này, cười lấp lánh và rạng rỡ, cho dù có đôi lúc đã thấy mắt mình nhoè đi vì nước. Nìêm vui ấy giống như thể giữa trăm ngàn vất vả và nặng nề, người ta bắt gặp được mình ở một cung bậc hoàn toàn khác, nhẹ nhõm, và được trở về với thời sinh viên tươi trẻ.
    Tú, vẫn nhớ là ngày xưa tao ghét mày nhất phòng mình, lúc nào mày cũng thế, chanh chảnh ra, đanh đá, cười toé toè loe, chẳng ý tứ gì cả. Giờ mày vẫn thế Tú ạ, giờ chẳng khác gì, vẫn cái dáng ưỡn ẹo ấy nhé, vậy mà tao thấy quý mày ghê. Tao thấy mày hạnh phúc với chồng và con mày, tao còn biết chuyện mẹ chồng mày chê mày là đứa con dâu bẩn nhất vì không biết đường chăm con, chăm chồng. Ừ, mẹ chồng quý thì mới chê thế thôi, nhìn mày giờ số sướng đấy, con cái khoán trắng cho ông bà nội trông, còn lại thời gian đi dạy học, đi chơi, đi thi giọng hát hay. Thì nhìn ánh mắt mày cũng biết là đang hạnh phúc rồi...
    Hồng, mày xinh ra nhiều thế! Còn nhớ ngày xưa tao suốt ngày nói là mày chỉ nói mồm và quyết tâm suông thôi, chả bao giờ thực hiện gì cả. Tao nhớ ngày mới ra trường mày có ước mơ một mình mày sẽ bắt đầu một cuộc sống ở một nơi hoàn toàn mới, bắt đầu cuộc sống từ hai bàn tay trắng, không cần nhờ đến bố mẹ. Ái chà, Hồng muốn chứng tỏ bản thân đấy mà. Ngày đó, mày đã quyết tâm sẽ lên Tây Bắc dạy học, mày lên đó thăm dò, rồi vất vả quá mày lại về. Rồi mày còn ước mơ vào Đà Lạt sống một mình nơi đó, giống như kiểu là ở ẩn vậy. May mà mày chưa kịp vào đấy thăm dò gì nhỉ? Đấy, tao đã bảo mà, suốt ngày tao cười mày. Cuối cùng thì vẫn về nhà với bố mẹ và sống yên ổn. Mày nhìn thấy tao ở Hà Nội với cuộc sống vất vả thế này, nhưng lúc nào cũng cười động viên tao. Muốn vất vả như tao à, thế thì đến ở với tao đi!
    Hằng, còn mày nữa chứ, tao nhớ mày ghê cơ. Mày với tao ở ngay gần nhau, cách nhau chưa đầy 5km, cơ quan mày cách chỗ tao nửa cây số, vậy mà đã lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau... Hằng à, tao vẫn biết là hạnh phúc là điều ở trong tay mình, đừng bao giờ nhìn vào người khác mà thèm thuồng, ấy vậy mà hôm nay tao lại thèm muốn hạnh phúc mà mày đang có đấy. Tao đã vồ lấy con Cún nhà mày, nó xinh ghê cơ, giống bố như đúc, chỉ có đôi mắt là giống mẹ thôi. Còn nhớ, đôi mắt ấy ngày xưa đã bao nhiêu lần lườm tao cháy xém chỉ vì tao hay đi lượn qua lượn lại chỗ mày, làm rối mắt mày, hic hic. Ngày ấy, tao sợ mày một phép, tao sợ mày lườm tao, vì mày lườm kinh khủng lắm. Giờ thì mày là một bà mẹ đích thực rồi, một người phụ nữ đảm đang đích thực rồi, không còn lông ba lông bông như tao nữa... Và ngày đó, mày đã khuyên tao nhiều điều lắm, tao biết là mày khuyên tao đúng, thế nhưng tao vẫn lao đầu, giá như... Giờ phải làm gì đây Hằng nhỉ để sau này tao sẽ không phải nói những điều giá như trong cuộc sống

Chia sẻ trang này