1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua, một ngày buồn vui lẫn lộn. Không thể hiểu nổi chính mình, để cho nỗi bực dọc, mệt mỏi, chờ đợi rồi thất vọng căng ra như một quả bóng rồi vỡ tan tành, cau có, cáu kỉnh với những người mình yêu thương...
    Mình cứ sợ, như thể mình đang đánh mất một cái gì đó, sợ hãi rồi muốn níu chặt nó lại, để đừng trôi đi, mà không biết rằng mỗi một lần mình cố thắt nút níu vào lại là thêm một nút rối, vò tung tất cả vào mớ bòng bong, vứt cả tâm trạng của mình vào sự cáu bẳn, tưởng chừng không thể thoát ra nổi. Có lẽ mình cần có thời gian để nghỉ ngơi ở chỗ nào đó... Sao thấy thèm quá được nắm tay ai đó đi dạo trên bãi biển, hay đơn giản chỉ là ngồi cùng ai trò chuyện tâm tình...
    Dạo này mọi người hay nói về những người trái tính trái nết, thay đổi thất thường, do những thay đổi và nỗi ám ảnh trong cuộc sống tạo thành. Mình bắt đầu hỏi mình, liệu có phải mình đang mắc một chứng trầm cảm hay một cái gì đó đại loại như thế, phải chăng? Mình không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Mình muốn yêu thương, muôn vui cười, muốn chia sẻ; nhưng thể hiện ra thì trái hoàn toàn, mình như một bà già cáu bẳn, lúc nào cũng gằm ghè, rồi thi thoảng uất trầm trong một nỗi niềm mà chỉ riêng mình tỏ...
    Xưa ta viết cho ai, giờ ta viết cho riêng ta, cho một niềm tin mong manh ...
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu (mấy hôm :)) rồi, tớ chưa bị "xúc động mạnh" nhỉ? Tớ đang học cách để kiềm chế cảm xúc mà, tớ sẽ giống ấy, lúc vui thì tớ sẽ nhớ mãi, còn lúc buồn thì sẽ "tâm như thuỷ" ngay. Cuộc sống cũng không tệ lắm đúng không? Dạo này tớ thấy yêu đời, thích cười vui rồi và không còn cáu gắt. Ấy à, tớ đang có một kho báu, và tớ biết tớ sẽ phải gìn giữ kho báu ấy của tớ, tớ không muốn làm một người nghèo không có gì trong tay cả, tớ muốn làm một gã nhà giàu cho dù có cả một kho báu nhưng chi tiêu thật tiết kiệm, thật dè sẻn. Có thể tớ chỉ cần một kho báu chỉ để ngắm nghía thôi cũng được. Đấy, tớ hà tiện là vậy đấy!
  3. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Viết nhờ Hoa mấy dòng:
    Duy có điều, một người mình có quan tâm thì người ta ở xa quá chừng, chỉ có thể chúc mừng mình qua ĐT. Còn người mình đã từng ?oquan tâm?, thì nhiệt tình đáp tàu vào tận đây để tặng quà, nhưng tiếc thay trong lòng mình không còn gì cho người ấy nữa. Mình rất tiếc, nhưng không thể làm gì hơn được. Lúc này lại nhớ đến câu thơ của Phan Thị Thanh Nhàn:
    Người tôi yêu đã đi xa
    Người yêu tôi lại ở nhà, chán không
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu đã ở xa
    Người yêu tôi lại ở nhà, chán chưa...
    tiếp lời:
    Giữa đường trời đổ cơn mưa
    Để người yêu ấy hoá hai người tình
    Mưa rơi trên cánh lục bình
    Ước tình mình cũng thoáng tình cơn mưa
    Hỏi ai đang đẫy giấc trưa
    Hỡi ôi, có biết những mưa trong lòng?​
  5. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi, Hoa đang ở đâu?
    Được suxuan sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 09/01/2006
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chúc mừng sinh nhật chị...Chúc chị sang tuổi mới có nhiều cái mới .....​
  7. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em viết để làm gì đã ko còn là gì!!!!!!!!heheh!
    Yeu dc mot nguoi da hanh phuc dc mot nguoi yeu lai cang hanh phuc hon!
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng sinh nhật bạn bằng một đoạn thơ của Bùi Giáng nhé, tôi chỉ trích được một đoạn thôi vì tài khoản 1260 của tôi không cho phép. Có lẽ tôi thành đệ tử của ông thi sĩ Điên này mất thôi!
    PHỤNG HIẾN
    Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
    Cây và cối bầu trời và mặt đất
    Đã nhìn tôi dưới sương sớm trăng khuya
    Mở buồng phổi đón gió bay bát ngát
    Dừng bên sông bến cát buổi chia lìa
    Hoàng hôn xuống, bình minh lên nhịp nhịp
    Ngàn sao xanh lùi bước trước vừng hồng
    Ngày rực rỡ đêm êm đềm kế tiếp
    Đón chào tôi chung cười khóc bao lần
    .....
    Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
    Trần gian ôi cánh **** cánh chuồn chuồn
    Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
    Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn
    Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
    Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
    Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
    Níu trời xanh tay vói kiểng chân cao.
    Bình yên và hạnh phúc!
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày của em, chưa có gì viết cho chính mình, gọi là "Cảm xúc của Hoa" trong ngày dễ thương đó sao?
  10. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hoa à, anh mất số ĐT của em nên không nhắn tin chúc mừng SN cô dc, hoá ra chúng ta sinh cạnh ngày nhau đấy em. Chúc mừng em những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhận dc lời chúc thì nháy máy ĐT cho anh lấy lại số nhé. Cảm ơn cô bạn nhiều

Chia sẻ trang này