1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Katy không biết yêu là gì, chỉ thấy say mê, và nhớ, rất rất nhiều, miên man trong lòng...
    Chiều nắng, đường vắng,
    Em với chúng tôi mấy người,
    Ngồi xuống chuyện vui,
    Ôi bao nhiều điều muốn nói.
    Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền
    Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm.
    Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc
    Để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói).
    Katie, Katie, em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
    Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
    Và em yêu đi đừng suy tư mãi
    Để anh luôn thấy Katie, Katie mãi giữ trên môi
    Những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười,
    Và xin chớ quên lời anh: "Đừng để vụt mất tuổi xanh".
  2. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em viết bài thế này làm anh giật mình thon thót.....
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tình riêng bỏ chợ
    Tình người đa đoan
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã nhắc đến bạn hôm nay, đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp để hình dung lại ngày xưa bạn đã thế nào, tôi đã thế nào, cái ngày đó trong trẻo quá, cứ như một bài thơ vậy nhỉ!
    Còn bây giờ,... bạn và tôi đã ở hai nẻo đường khác nhau rồi, từ giờ đến tận những nẻo cuối cùng liệu có bao giờ gặp lại bạn không? Và nếu có thì liệu tôi sẽ nói gì với bạn nhỉ? Tôi sẽ đứng nhìn bạn từ xa, chẳng có cớ gì để trách móc bạn, chẳng có cớ gì để cười với bạn, chẳng có cớ gì để hỏi xem bạn đang sống thế nào, vì đó đâu phải chuyện của tôi.
    Không, tôi không muốn gặp lại bạn đâu, cứ để tôi nghĩ về bạn như ngày ấy, tôi không muốn bạn thay đổi, tôi không muốn nhìn thấy bạn đang tất bật với cuộc sống hiện tại. Tôi chỉ muốn giữ lại hình ảnh ấy của bạn cho riêng mình, tôi không muốn hiện tại này lại bóp chết hình ảnh bạn trong tôi. Kẻ viễn tưởng này chỉ cần có vậy thôi.
    Rồi tôi còn phải đi xa nữa, tôi sẽ còn phải hoàn tất những việc mà tôi đã tự đặt ra cho mình, và tôi sẽ còn vấp ngã nhiều, thay đổi nhiều. Nhưng bạn thì còn đó, và là chỗ nương náu bình yên cho chút gì đó trong trẻo mà tôi đã đánh mất. Cầu mong cho những gì hạnh phúc nhất sẽ đến với bạn.

  5. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    May mà vẫn còn đánh dấu lại cái Topic này. Không biết Muadong_Lanhgia; Thangruoi; Huong_co_may giờ thế nào rồi. Có còn ai vào ttvnol nữa không :)
    Chủ topic giờ chắc ít tâm trạng hơn rồi, ko thấy viết lách gì nữa :)
  6. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    dù mãi chỉ là đường mòn thì đường hôm nay đã mòn hơn trước rồi.
    mỗi lần nhớ lại, hoài niệm lại những chuyện xưa cứ thấy xốn xang khó tả. chị chủ top có lối viết đọc rất thuận miệng, dễ vào. hì. đúng là lối viết của những người con gái xưa. hi hi.

Chia sẻ trang này