1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thần Cupid lại là một đứa trẻ mù quáng và nghịch ngợm, luôn ngẫu hứng bắn những mũi tên yêu đương khiến người ta đâm ra mất hết lý trí
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, vì thần Cupid vô tình thế nên có những lúc một đứa trẻ lớn như Hoa em đây phải thẩn thơ thơ thẩn.
    Hoa còn nhớ một câu trong bài hát Bài Ca Không Tên Số 2 của Vũ Thành An: "Đời người con gái yêu nhiều, mà trời cho chẳng được bao nhiêu". Nghe cứ thấy bạc bẽo làm sao vậy!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, vì thần Cupid vô tình thế nên có những lúc một đứa trẻ lớn như Hoa em đây phải thẩn thơ thơ thẩn.
    Hoa còn nhớ một câu trong bài hát Bài Ca Không Tên Số 2 của Vũ Thành An: "Đời người con gái yêu nhiều, mà trời cho chẳng được bao nhiêu". Nghe cứ thấy bạc bẽo làm sao vậy!
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật là dở hơi, đang nắng gay gắt rồi lại đột ngột chuyển lạnh. Sáng nay Hoa đi làm, ướt lóp ngóp, tưởng rằng trời sẽ mưa dầm cho cả ngày, may quá, giờ trời đã tạnh rồi. Trời tạnh mưa nhưng mà không nắng.
    Mà từ thời tiết của ông trời Hoa lại đột nhiên nghĩ đến con người. Cept_art đừng cười Hoa nhé vì Hoa hay suy nghĩ theo kiểu: ?oTrên tường có một cái đinh, vì thế em thấy thêm yêu hoà bình?. Là vì Hoa thấy lòng người cũng như thời tiết vậy, đang nồng ấm rồi lại lạnh lùng ngay. Vì thế mà Hoa chưa bao giờ thấy mình đang ở tột đỉnh của hạnh phúc cả, vì cứ khi nào vui quá là lại lo sợ đến những nỗi buồn có thể đến bất kỳ lúc nào, như thể người ta đang đứng giữa mùa xuân mà cứ nơm nớp lo sợ rằng lạnh giá mùa đông có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. Chưa bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn cả.
    Và Hoa cũng đang băn khoăn không biết trên đời này cái gì là ảo, cái gì là thực nhỉ? 10 năm sau có gặp lại nhau thì cũng sẽ nhìn nhau như mọi người, chắc gì có còn lại chút tình hiu hắt nhỉ? Mà suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Hiện tại là một món quà vô giá! Phải sống vui cái đã! Tất cả mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có hiện tại là thực thôi.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật là dở hơi, đang nắng gay gắt rồi lại đột ngột chuyển lạnh. Sáng nay Hoa đi làm, ướt lóp ngóp, tưởng rằng trời sẽ mưa dầm cho cả ngày, may quá, giờ trời đã tạnh rồi. Trời tạnh mưa nhưng mà không nắng.
    Mà từ thời tiết của ông trời Hoa lại đột nhiên nghĩ đến con người. Cept_art đừng cười Hoa nhé vì Hoa hay suy nghĩ theo kiểu: ?oTrên tường có một cái đinh, vì thế em thấy thêm yêu hoà bình?. Là vì Hoa thấy lòng người cũng như thời tiết vậy, đang nồng ấm rồi lại lạnh lùng ngay. Vì thế mà Hoa chưa bao giờ thấy mình đang ở tột đỉnh của hạnh phúc cả, vì cứ khi nào vui quá là lại lo sợ đến những nỗi buồn có thể đến bất kỳ lúc nào, như thể người ta đang đứng giữa mùa xuân mà cứ nơm nớp lo sợ rằng lạnh giá mùa đông có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. Chưa bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn cả.
    Và Hoa cũng đang băn khoăn không biết trên đời này cái gì là ảo, cái gì là thực nhỉ? 10 năm sau có gặp lại nhau thì cũng sẽ nhìn nhau như mọi người, chắc gì có còn lại chút tình hiu hắt nhỉ? Mà suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Hiện tại là một món quà vô giá! Phải sống vui cái đã! Tất cả mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có hiện tại là thực thôi.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hoa em ơi,
    Cái gì có thì cứ tận hưởng đi còn băn khoăn ngày sau làm gì. Đang sướng thì lại kêu lên bi giờ sướng thế này ngày mai buồn thì seo. Thế là mất hết cả niềm vui. Đôi khi thấy sống gấp cũng có cái thú vị của nó.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hoa em ơi,
    Cái gì có thì cứ tận hưởng đi còn băn khoăn ngày sau làm gì. Đang sướng thì lại kêu lên bi giờ sướng thế này ngày mai buồn thì seo. Thế là mất hết cả niềm vui. Đôi khi thấy sống gấp cũng có cái thú vị của nó.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui và hạnh phúc của một ngày là gì nhỉ? Đó là rời khỏi văn phòng mà trong đầu nhẹ tênh vì đã làm xong hết công việc của một ngày và nhận được một lời khen nho nhỏ của Ông Già. Đó là đến lớp học và được nghỉ vì thầy giáo ốm và cả lũ rủ nhau đi ăn ốc. Ăn trộm được một chút thời gian sao mà thấy quý giá thế. Mà không chỉ thời gian ăn trộm được mới thấy quý giá đâu, cái gì mà hơi vụng trộm cũng thấy thích hơn là được tự do thoải mái hành động. Hạnh phúc còn là lúc vào YM và chat với một người lạ hoắc lạ hơ tận đẩu tận đâu và cười khoái chí với người ta, chẳng để làm gì cả, chỉ để có thêm một người bạn, một người không cùng ngôn ngữ với mình, khác văn hóa với mình nhưng lại thích kể chuyện cho mình nghe và thích nghe mình nói chuyện, nói chuyện rất thật vì cách nhau 1/4 vòng trái đất thì người ta nói dối nhau phỏng có ích gì. Hạnh phúc còn là khi mời bạn vào nhà chơi và cuống cuồng lên về nhà trước dọn dẹp vì nhà tớ lộn xộn quá. Hạnh phúc còn là khi hạnh phúc tưởng như sắp tuột khỏi tay rồi thì nó lại hiền hoà quay trở lại. Hạnh phúc đến từ những niềm vui, những niềm vui bắt đầu từ những nụ cười, những nụ cười bắt đầu từ những lúc mình mở lòng với mọi người và chia sẻ với mọi người.
    Có một câu chuyện mà hôm nay nghe được, sẽ nhớ mãi câu chuyện này, đó là một câu chuyện trong phim Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường (không biết nhớ tên có chính xác không): Có một anh lính yêu say đắm một cô gái xinh đẹp, nhưng cô ấy không đáp lại. Anh lính nói với cô gái là anh nhất định chờ cô 100 ngày để cô trả lời, cho dù nắng mưa, bão tố gì anh cũng đứng chờ cô trước cổng, chỉ để chờ đợi câu trả lời của cô. Và anh đã làm thế thật, anh chờ hết ngày này qua ngày khác, từ một ngày, hai ngày rồi 98 ngày và vẫn không thấy câu trả lời. Nhẽ ra anh sẽ phải chờ thêm hai ngày nữa, nhưng đến ngày thứ 99 anh quyết định không chờ nữa. Vì sao anh không chờ? Không ai biết được. Anh có lý do riêng của mình và câu trả lời đã chứa đựng bên trong câu chuyện. Hoa cũng lập luận ra được câu trả lời cho riêng mình, nhưng tốt hơn hết là không trả lời, vì sẽ không thể trả lời đủ hết ý nghĩa mà câu trả lời cần phải có, để mình ngẫm nghĩ nhỉ? Hạnh phúc là một toà lâu đài trên cát, dễ vỡ và mong manh...
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui và hạnh phúc của một ngày là gì nhỉ? Đó là rời khỏi văn phòng mà trong đầu nhẹ tênh vì đã làm xong hết công việc của một ngày và nhận được một lời khen nho nhỏ của Ông Già. Đó là đến lớp học và được nghỉ vì thầy giáo ốm và cả lũ rủ nhau đi ăn ốc. Ăn trộm được một chút thời gian sao mà thấy quý giá thế. Mà không chỉ thời gian ăn trộm được mới thấy quý giá đâu, cái gì mà hơi vụng trộm cũng thấy thích hơn là được tự do thoải mái hành động. Hạnh phúc còn là lúc vào YM và chat với một người lạ hoắc lạ hơ tận đẩu tận đâu và cười khoái chí với người ta, chẳng để làm gì cả, chỉ để có thêm một người bạn, một người không cùng ngôn ngữ với mình, khác văn hóa với mình nhưng lại thích kể chuyện cho mình nghe và thích nghe mình nói chuyện, nói chuyện rất thật vì cách nhau 1/4 vòng trái đất thì người ta nói dối nhau phỏng có ích gì. Hạnh phúc còn là khi mời bạn vào nhà chơi và cuống cuồng lên về nhà trước dọn dẹp vì nhà tớ lộn xộn quá. Hạnh phúc còn là khi hạnh phúc tưởng như sắp tuột khỏi tay rồi thì nó lại hiền hoà quay trở lại. Hạnh phúc đến từ những niềm vui, những niềm vui bắt đầu từ những nụ cười, những nụ cười bắt đầu từ những lúc mình mở lòng với mọi người và chia sẻ với mọi người.
    Có một câu chuyện mà hôm nay nghe được, sẽ nhớ mãi câu chuyện này, đó là một câu chuyện trong phim Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường (không biết nhớ tên có chính xác không): Có một anh lính yêu say đắm một cô gái xinh đẹp, nhưng cô ấy không đáp lại. Anh lính nói với cô gái là anh nhất định chờ cô 100 ngày để cô trả lời, cho dù nắng mưa, bão tố gì anh cũng đứng chờ cô trước cổng, chỉ để chờ đợi câu trả lời của cô. Và anh đã làm thế thật, anh chờ hết ngày này qua ngày khác, từ một ngày, hai ngày rồi 98 ngày và vẫn không thấy câu trả lời. Nhẽ ra anh sẽ phải chờ thêm hai ngày nữa, nhưng đến ngày thứ 99 anh quyết định không chờ nữa. Vì sao anh không chờ? Không ai biết được. Anh có lý do riêng của mình và câu trả lời đã chứa đựng bên trong câu chuyện. Hoa cũng lập luận ra được câu trả lời cho riêng mình, nhưng tốt hơn hết là không trả lời, vì sẽ không thể trả lời đủ hết ý nghĩa mà câu trả lời cần phải có, để mình ngẫm nghĩ nhỉ? Hạnh phúc là một toà lâu đài trên cát, dễ vỡ và mong manh...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cô này lạ nhỉ đời ai mà chả yêu nhiều không yêu có mà điên à? Cái quan trọng là "cái gì qua thì phải cho nó qua" không nên ngồi mà gặm nhấm quá khứ làm gì cả. Chúc vui!
    Thân!

Chia sẻ trang này