1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình thấy những bông hoa lại có ý nghĩa như thế này. Một ngày đẹp trời và có một người tặng mình một bó hoa, không vì một lý do gì cả, chỉ vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Và ngày hôm nay điều đó đã trở thành sự thật với mình. Wow, một bó hoa phăng tím, còn đẹp hơn cả những gì mà mình mong đợi. Bó hoa đến từ một người bạn của mình, cảm ơn H. nhiều nhiều vì điều này. H. đã mang đến cho tớ một niềm vui không tả hết được, một niềm hạnh phúc không diễn đạt hết được qua những từ ngữ trống rỗng này. Bó hoa ấy đã biến một ngày tưởng chừng tràn trề nỗi buồn của tớ thành một ngày tươi sáng thế này.
    Mình và H. vẫn thường đùa với nhau là nếu chúng mình là con trai thì bọn con gái sẽ chết mình như ngả rạ, lý do là vì mình là con gái và biết con gái nghĩ gì và thích gì. Tại sao có nhiều khi có những điều tưởng chừng rất đơn giản mà nửa thế giới kia không biết nhỉ? Một bó hoa vào một ngày đẹp trời, không vì một lý do gì cả, đó là điều mà mình chờ đợi suốt cả 1/4 cuộc đời mình và hôm nay điều đó mới trở thành hiện thực. Bó hoa của H. còn quý hơn cả những điều H. có thể nói với tớ trong vòng một tháng trời. Tặng H. của tớ!
    Bọn con trai đều chán hết H. nhỉ? Không bằng tớ với H.
  2. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
  3. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
  4. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, lại thêm một cô gái nhậy cảm lập box tâm sự. Vụ này hay đây. Cô Hoa này chịu khó viết bài vào nhé, để mọi người xem tâm trạng của cô, diễn biến tâm lý của cô như thế nào.
    Anh thấy cô có cái nhìn hơi bi quan về con trai đấy. Chắc chắn là cô chưa gặp được một người con trai nào tuyệt vời rồi. (Chí ít thì trong số những người bạn của cô cũng không có. )
  5. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, lại thêm một cô gái nhậy cảm lập box tâm sự. Vụ này hay đây. Cô Hoa này chịu khó viết bài vào nhé, để mọi người xem tâm trạng của cô, diễn biến tâm lý của cô như thế nào.
    Anh thấy cô có cái nhìn hơi bi quan về con trai đấy. Chắc chắn là cô chưa gặp được một người con trai nào tuyệt vời rồi. (Chí ít thì trong số những người bạn của cô cũng không có. )
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh neworld đã có lời động viên em, Hoa em đã mấy lần định không viết nữa nhưng mà viết để nhận lời động viên như của anh thế này thì còn gì bằng nữa. Mấy hôm vừa rồi, TTVNOL có vấn đề hay sao vậy, Hoa buồn quá, không có ai để giãi bày tâm sự cả. Nhưng mà bù lại thì mấy hôm vừa rồi, công việc trôi chảy, không bị bế tắc như dạo trước.
    Mà anh neworld nói đúng đấy ạ, em vẫn chưa tìm được cậu bạn trai (theo nghĩa đen) nào ưng ý cả. Mà cái gì cũng có lý do của nó đấy anh ạ. Thời cấp 1, em chuyển trường đến 5 lần, thời cấp 2 em học Văn nên lớp chỉ có 7-8 bạn con trai, thế mà đời còn đẹp hơn thời cấp 3 của em đấy: cả lớp chỉ có nhõn một bạn, mà bạn này lại còn bị lây tính con gái nữa chứ. Đấy đấy anh xem, con gái học khối xã hội có nỗi khổ như thế đấy anh ạ. Đến khi đi làm thì trong văn phòng ngoài xếp là nam ra, còn lại thì âm thịnh dương suy khủng khiếp luôn, chị em chiếm 14/16 người ạ.
    Hichichic!
    Mọi người nói dạo này Hoa em thay đổi nhiều, Hoa cũng thấy vui vui vì mình đã thay đổi được. Hoa chán cái hình ảnh cũ kỹ của mình trước đây, cả đờI để một kiểu tóc, không biết thay đổi là gì, quần áo thì mặc đi mặc lại, toàn mấy bộ màu hồng màu vàng, trông rõ là ngố. Hoa mang tiếng là về thủ đô học tập rồi đi làm ở đây được mấy năm trời, mà xem ra cái sự biết chăm sóc cho bản thân mình còn kém xa đứa em gái đang học lớp 12 của Hoa. Có lần, em Hoa nói vớI Hoa: "Em chán chị lắm, chẳng ai nghĩ là chị đã đi làm và có tiền rồi cả, ăn mặc lếch tha lếch thếch. Em mà là chị em sẽ đi làm lại kiểu tóc, hấp tóc cho xinh; ai cấm chị xinh nhỉ?" Hoa ngỡ ngàng lắm, không ngờ em mình lạ nói được câu đó, lại còn không ngờ hình ảnh của mình trong mắt mọi người lại xấu xí thế. Thế là Hoa quyết tâm đi làm một cuộc cách tân, gọi là cách tân cho nó oách thôi, Hoa cắt có mỗi cái tóc mới. Mấy hôm đầu, Hoa thấy hào hứng lắm, suốt ngày giữ nếp cho tóc, đi ngủ cũng phải chọn tư thế đẹp để nằm cho đỡ tạo nếp tóc ; nhưng giờ thì hình như lại đâu vào đấy rồi thì phải. Nói chung là bản tính cẩu thả của bản thân Hoa dù có
    cố gắng đến mấy thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ lại trỗi dậy. Nhưng không sao, Hoa sẽ cố gắng. Hoa lại để ý xem mọi người kết hợp màu sắc quần áo như thế nào, thế là đi may thêm mấy bộ để phối màu cho tiện? Ngày nào Hoa đi làm, mọi người cũng phải để ý xem hôm nay em Hoa trông như thế nào, có gì thay đổi tiếp không. Ở chỗ Hoa làm, mọi người chỉ say sưa với đống giấy tờ tài liệu, ít người quan tâm đến quần áo đầu
    tóc thế nào; vậy nên những gì Hoa làm đã là một cuộc cách mạng trong mắt mọi người rồi. Làm mới mình một chút, vui vẻ và cởi mở hơn một chút, Hoa thấy cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn một chút, gặp mặt mọi người thấy tự tin hơn một chút. Xét cho cùng thì đó là sự thay đổi tích cực đúng không ạ? Nói cho cùng thì đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh neworld đã có lời động viên em, Hoa em đã mấy lần định không viết nữa nhưng mà viết để nhận lời động viên như của anh thế này thì còn gì bằng nữa. Mấy hôm vừa rồi, TTVNOL có vấn đề hay sao vậy, Hoa buồn quá, không có ai để giãi bày tâm sự cả. Nhưng mà bù lại thì mấy hôm vừa rồi, công việc trôi chảy, không bị bế tắc như dạo trước.
    Mà anh neworld nói đúng đấy ạ, em vẫn chưa tìm được cậu bạn trai (theo nghĩa đen) nào ưng ý cả. Mà cái gì cũng có lý do của nó đấy anh ạ. Thời cấp 1, em chuyển trường đến 5 lần, thời cấp 2 em học Văn nên lớp chỉ có 7-8 bạn con trai, thế mà đời còn đẹp hơn thời cấp 3 của em đấy: cả lớp chỉ có nhõn một bạn, mà bạn này lại còn bị lây tính con gái nữa chứ. Đấy đấy anh xem, con gái học khối xã hội có nỗi khổ như thế đấy anh ạ. Đến khi đi làm thì trong văn phòng ngoài xếp là nam ra, còn lại thì âm thịnh dương suy khủng khiếp luôn, chị em chiếm 14/16 người ạ.
    Hichichic!
    Mọi người nói dạo này Hoa em thay đổi nhiều, Hoa cũng thấy vui vui vì mình đã thay đổi được. Hoa chán cái hình ảnh cũ kỹ của mình trước đây, cả đờI để một kiểu tóc, không biết thay đổi là gì, quần áo thì mặc đi mặc lại, toàn mấy bộ màu hồng màu vàng, trông rõ là ngố. Hoa mang tiếng là về thủ đô học tập rồi đi làm ở đây được mấy năm trời, mà xem ra cái sự biết chăm sóc cho bản thân mình còn kém xa đứa em gái đang học lớp 12 của Hoa. Có lần, em Hoa nói vớI Hoa: "Em chán chị lắm, chẳng ai nghĩ là chị đã đi làm và có tiền rồi cả, ăn mặc lếch tha lếch thếch. Em mà là chị em sẽ đi làm lại kiểu tóc, hấp tóc cho xinh; ai cấm chị xinh nhỉ?" Hoa ngỡ ngàng lắm, không ngờ em mình lạ nói được câu đó, lại còn không ngờ hình ảnh của mình trong mắt mọi người lại xấu xí thế. Thế là Hoa quyết tâm đi làm một cuộc cách tân, gọi là cách tân cho nó oách thôi, Hoa cắt có mỗi cái tóc mới. Mấy hôm đầu, Hoa thấy hào hứng lắm, suốt ngày giữ nếp cho tóc, đi ngủ cũng phải chọn tư thế đẹp để nằm cho đỡ tạo nếp tóc ; nhưng giờ thì hình như lại đâu vào đấy rồi thì phải. Nói chung là bản tính cẩu thả của bản thân Hoa dù có
    cố gắng đến mấy thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ lại trỗi dậy. Nhưng không sao, Hoa sẽ cố gắng. Hoa lại để ý xem mọi người kết hợp màu sắc quần áo như thế nào, thế là đi may thêm mấy bộ để phối màu cho tiện? Ngày nào Hoa đi làm, mọi người cũng phải để ý xem hôm nay em Hoa trông như thế nào, có gì thay đổi tiếp không. Ở chỗ Hoa làm, mọi người chỉ say sưa với đống giấy tờ tài liệu, ít người quan tâm đến quần áo đầu
    tóc thế nào; vậy nên những gì Hoa làm đã là một cuộc cách mạng trong mắt mọi người rồi. Làm mới mình một chút, vui vẻ và cởi mở hơn một chút, Hoa thấy cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn một chút, gặp mặt mọi người thấy tự tin hơn một chút. Xét cho cùng thì đó là sự thay đổi tích cực đúng không ạ? Nói cho cùng thì đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Hoa có một cuộc ?otranh luận? vớI H. Hoa chẳng bao giờ muốn gay gắt với H. làm gì, nhưng mà thú thực là H. làm mình giận quá và hơi thất vọng một chút. H. cứ khăng khăng quả quyết với Hoa một điều mà lúc đầu Hoa không bao giờ tin, nhưng H. thuyết phục mãi và đến hồi cuối thì Hoa tin H., nhưng chính lúc đó thì H. lại quay ra phủ nhận tất cả những gì H. nói. Giận ơi là giận! Thực ra thì H. cũng chỉ là người làm đầy lên nỗi thất vọng của Hoa mà thôi. H. là người thứ 3, sau anh ấy và một người bạn khác nói về một thứ nguyên tắc mà trước đây Hoa không tin là có thật trên đời, nhưng khi Hoa đã tin rồi thì oái oăm thay Hoa lại phải thất vọng vì những người sống bằng những nguyên tắc đó.
    Anh ấy đã từng nói: Anh không bao giờ nói sai điều gì, chỉ có những điều mà anh chưa nói ra được thôi. H. cũng nói: H. không bao giờ nói dối, chỉ có những điều H. có muốn nói ra hay không thôi. Lúc đầu mình không bao giờ tin là có những người không nói dối trên đời này; nhưng rồi mình tin anh ấy và tin H. vì họ là những người bạn tốt của mình. Vậy mà hôm nay H. nói gì nhỉ? ?oH. không nói dối. H. chỉ nói quá lên một chút thôi!? GIời ạ, mình đã đặt hết niềm tin vào những câu nói của H., giống như trước đây mình đã đặt hết niềm tin vào những câu nói của anh ấy. H. có biết Hoa đã thất vọng thế nào không? Hoa rất khó tin người ta nhưng khi đã tin rồi thì tin sái cổ, người ta nói hay nói dở gì đều tin hết. Điều này đặc biệt đúng đối với những ?ongười ta? như H. và anh ấy ?" có một nguyên tắc sống rõ ràng. Vấn đề của Hoa không phải là những điều H. và anh ấy đã nói ra, mà là sự trung thực của H. và anh ấy, sự trung thực mà Hoa đã rất tôn sùng vì kiếm đâu ra được trên đời này sự trung thực bây giờ. H. còn nói với Hoa rằng: ?oSao Hoa cứ hay tin tưởng tuyệt đối thế?? Ừ, H. biết không, Hoa không dễ gì tin ai cả, nhưng với những người như H. và anh ấy thì chẳng nhẽ Hoa không thể tin tưởng tuyệt đối sao? Nhưng giờ thì Hoa biết tin vào cái gì nhỉ? H. ơi, anh ơi, em liệu có còn nên tin vào lời nói của ai nữa không? Mọi người nói, mọi người đùa cợt, và mọi người không chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói ra. Vậy thì mình có còn nên tự xây dựng cho mình một nguyên tắc sống gì nữa hay không, vì mình cũng sợ đến một lúc nào đó có một ai đó lại sẽ thất vọng vì mình và nguyên tắc đó của mình? Nhưng mà không, mình vẫn phải tâm niệm một điều là: mình vẫn sẽ có nguyên tắc sống của mình. Mình chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói ra. Mình sẽ khác H., khác anh ấy.
    Sống trong đời sống cần có một tấm long, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! Để gió cuốn đi! Cát bụi rồi sẽ bị cuốn trôi hết, chỉ có tấm long là ở lại với cuộc đời này mà thôi.
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Hoa có một cuộc ?otranh luận? vớI H. Hoa chẳng bao giờ muốn gay gắt với H. làm gì, nhưng mà thú thực là H. làm mình giận quá và hơi thất vọng một chút. H. cứ khăng khăng quả quyết với Hoa một điều mà lúc đầu Hoa không bao giờ tin, nhưng H. thuyết phục mãi và đến hồi cuối thì Hoa tin H., nhưng chính lúc đó thì H. lại quay ra phủ nhận tất cả những gì H. nói. Giận ơi là giận! Thực ra thì H. cũng chỉ là người làm đầy lên nỗi thất vọng của Hoa mà thôi. H. là người thứ 3, sau anh ấy và một người bạn khác nói về một thứ nguyên tắc mà trước đây Hoa không tin là có thật trên đời, nhưng khi Hoa đã tin rồi thì oái oăm thay Hoa lại phải thất vọng vì những người sống bằng những nguyên tắc đó.
    Anh ấy đã từng nói: Anh không bao giờ nói sai điều gì, chỉ có những điều mà anh chưa nói ra được thôi. H. cũng nói: H. không bao giờ nói dối, chỉ có những điều H. có muốn nói ra hay không thôi. Lúc đầu mình không bao giờ tin là có những người không nói dối trên đời này; nhưng rồi mình tin anh ấy và tin H. vì họ là những người bạn tốt của mình. Vậy mà hôm nay H. nói gì nhỉ? ?oH. không nói dối. H. chỉ nói quá lên một chút thôi!? GIời ạ, mình đã đặt hết niềm tin vào những câu nói của H., giống như trước đây mình đã đặt hết niềm tin vào những câu nói của anh ấy. H. có biết Hoa đã thất vọng thế nào không? Hoa rất khó tin người ta nhưng khi đã tin rồi thì tin sái cổ, người ta nói hay nói dở gì đều tin hết. Điều này đặc biệt đúng đối với những ?ongười ta? như H. và anh ấy ?" có một nguyên tắc sống rõ ràng. Vấn đề của Hoa không phải là những điều H. và anh ấy đã nói ra, mà là sự trung thực của H. và anh ấy, sự trung thực mà Hoa đã rất tôn sùng vì kiếm đâu ra được trên đời này sự trung thực bây giờ. H. còn nói với Hoa rằng: ?oSao Hoa cứ hay tin tưởng tuyệt đối thế?? Ừ, H. biết không, Hoa không dễ gì tin ai cả, nhưng với những người như H. và anh ấy thì chẳng nhẽ Hoa không thể tin tưởng tuyệt đối sao? Nhưng giờ thì Hoa biết tin vào cái gì nhỉ? H. ơi, anh ơi, em liệu có còn nên tin vào lời nói của ai nữa không? Mọi người nói, mọi người đùa cợt, và mọi người không chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói ra. Vậy thì mình có còn nên tự xây dựng cho mình một nguyên tắc sống gì nữa hay không, vì mình cũng sợ đến một lúc nào đó có một ai đó lại sẽ thất vọng vì mình và nguyên tắc đó của mình? Nhưng mà không, mình vẫn phải tâm niệm một điều là: mình vẫn sẽ có nguyên tắc sống của mình. Mình chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói ra. Mình sẽ khác H., khác anh ấy.
    Sống trong đời sống cần có một tấm long, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! Để gió cuốn đi! Cát bụi rồi sẽ bị cuốn trôi hết, chỉ có tấm long là ở lại với cuộc đời này mà thôi.
  10. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoa!
    Anh không thể ngờ những lời nói của anh lại làm em vui đến thế. Khi biết điều này, anh rất vui.
    Hôm nay anh đọc bài viết của em, dường như có một cái gì đó đã sụp đổ trong em mất rồi. Em à, hãy nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực hơn đi. Anh không biết rằng H trong bài viết của em là b/g. Anh cảm nhận rằng đó là người bạn rất thân thiết của em. Cũng có nghĩa là bọn em hiểu về nhau không ít. Vậy thì tại sao em lại quan trọng hoá một cuộc tranh luận như vậy? Có đáng không?
    Mỗi người thể hiện cái tôi của mình đều muốn đặt ra cho bản thân những nguyên tắc. Thử hỏi đã có ai thực hiện theo đúng nguyên tắc của họ chưa (Chỉ cần theo 1 trong số những nguyên tắc của họ thôi). Anh quan niệm rằng nguyên tắc chỉ là cái target để họ vươn tới thôi. Thế nhé em nhé.
    Tội Hoa bé bỏng, em thật kém may mắn. Giá như em có điều kiện hơn thì có thể em sẽ tìm được một người bạn trai hiểu được những suy nghĩ của em. Cố gắng lên em nhé, anh mong rằng em sẽ tìm được người bạn của mình.
    Chúc em sớm tìm lại được niềm tin!

Chia sẻ trang này