1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh neworld khuyên em nếu có thể thì cứ vứt bỏ hết những quy tắc đạo đức đi mà sống thật với mình, nhưng mà đó là một việc khó lắm anh à, không phải ai cũng làm được đâu. Từ bé đến lớn, lúc nào em cũng nghĩ là phải sống thế nào đó để vừa lòng mọi người, để không bị điều tiếng này nọ. Kể ra thì đó cũng là một việc đáng tự hào vì đi ra đường không bị ai chỉ tay nói này nói nọ. Nhưng mà nhìn lại thì chẳng hiểu mình có đang thật sự hạnh phúc không? Hoa em nhiều lúc muốn coi trời bằng vung, muốn làm những chuyện ngược lại với những thứ bình thường mà mọi người hay làm, muốn sống thật với bản thân mình lắm, muốn nổi loạn một chút.
    Đạo đức là những chuẩn mực của người khác áp đặt lên bản thân mình. Hạnh phúc lại là cái mà mình muốn làm và khao khát được làm, được sống. Có mâu thuẫn nhau không ạ?
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn về đạo đức ah? Chủ đề to nhớn quá nhẩy?
    Cho em chen chân nói chút chuyện lào phào.
    Em thì chẳng mấy khi dùng từ đạ đức cả, nghe nó có vẻ ghê gớm quá. Em chỉ thích cái gì nhỏ bé và giản đơn. Em nghĩ là mỗi con ng nên có những nguyên tắc sống riêng của mình. Đó sẽ là khung xương, là cái cột cho lối sống và hành vi của chúng ta. Có nghĩa là hành vi của con người không nhất nhất phải theo đúng cái khuôn khổ đó mah sẽ chạy xung quanh những nguyên tắc đó. Các nguyên tắc sẽ có lực thu hút để các hành vi của chúng ta không được vi phạm quá 1 giới hạn nào đó nhưng chúng ta không nhất nhất fải gò mình theo đúng nguyên tắc 1 cách gượng ép.
    Ý em là vậy, cách sống của em là vậy nhưng khi diễn tả ra ở đây có vẻ không thoát ý. Có giì các bác cố hiểu, khong hiểu được thì đừng chửi em tội nghiệp.....
    Chúc mọi ng 1 ngày vui!
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn về đạo đức ah? Chủ đề to nhớn quá nhẩy?
    Cho em chen chân nói chút chuyện lào phào.
    Em thì chẳng mấy khi dùng từ đạ đức cả, nghe nó có vẻ ghê gớm quá. Em chỉ thích cái gì nhỏ bé và giản đơn. Em nghĩ là mỗi con ng nên có những nguyên tắc sống riêng của mình. Đó sẽ là khung xương, là cái cột cho lối sống và hành vi của chúng ta. Có nghĩa là hành vi của con người không nhất nhất phải theo đúng cái khuôn khổ đó mah sẽ chạy xung quanh những nguyên tắc đó. Các nguyên tắc sẽ có lực thu hút để các hành vi của chúng ta không được vi phạm quá 1 giới hạn nào đó nhưng chúng ta không nhất nhất fải gò mình theo đúng nguyên tắc 1 cách gượng ép.
    Ý em là vậy, cách sống của em là vậy nhưng khi diễn tả ra ở đây có vẻ không thoát ý. Có giì các bác cố hiểu, khong hiểu được thì đừng chửi em tội nghiệp.....
    Chúc mọi ng 1 ngày vui!
  4. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang của Hoa thấy em là một cô gái đa cảm. Con gái mà đa cảm không phải là một tin vui gì. Nivea cho rằng mọi thứ nên đơn giản một chút thì sẽ thấy vui vẻ thôi, đừng bó buộc mình và cũng đừng suy nghĩ nhiều trong tâm trạng không vui vì càng nghĩ thì càng "như mớ bòng bong".
    Nivea nói vậy vì Nivea cũng có một thời tuổi trẻ suy nghĩ quá nhiều.
  5. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang của Hoa thấy em là một cô gái đa cảm. Con gái mà đa cảm không phải là một tin vui gì. Nivea cho rằng mọi thứ nên đơn giản một chút thì sẽ thấy vui vẻ thôi, đừng bó buộc mình và cũng đừng suy nghĩ nhiều trong tâm trạng không vui vì càng nghĩ thì càng "như mớ bòng bong".
    Nivea nói vậy vì Nivea cũng có một thời tuổi trẻ suy nghĩ quá nhiều.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Quả là thế thật, người nào càng sống đơn giản càng dễ sung sướng. Nhưng chị Nivea ơi, tính Hoa thế rồi, biết làm thế nào đây? Ngày xưa thấy mình đi hấp tấp, tập tành mãi để đi sao cho đẹp; thế nhưng chỉ lúc nào nhớ ra Hoa mới đi đẹp được thôi, còn thì tính mình thế nào vẫn thế vậy chị ạ. Tính Hoa cứ hay đi mua sầu chuốc giận vào mình giống như cô Lâm Đại Ngọc vậy. Đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, Hoa chỉ thích cô này thôi, vì giống tính của Hoa mà, Hoa không thích cô Tiết Bảo Thoa vì cô này tỏ ra đức độ hơn người, hì hì hì . Có dịp Hoa lên chỗ bạn Hoa ở Ba Vì chơi, thấy cuộc sống ở đó cũng giản dị và hay đấy chứ! Ngày ngày mọi người đi làm ruộng, đi dạy học bằng xe đạp, không khói xe, không tắc đường, không cau có mặt mày; nếu ra chợ thì thấy cuộc sống ở đó càng đơn giản hơn: chợ có tôm tép, cá rô phi, đậu, thịt lợn và vài thứ rau. Mọi thứ đều đơn giản cả. Không có sơn hào hải vị gì cả nhưng mọi người ở đó vẫn sống tốt và thấy ai cũng cười với những gì mình có. Những lúc như thế Hoa cũng muốn về đấy ở lắm, nhưng lại sợ rồi sẽ buồn, sẽ nhàm chán. Hoá ra là Hoa tự quyết định lấy cái khổ vào thân rồi. Nếu Hoa biết đơn giản hoá mọi chuyện thì chắc là Hoa đã có một cuộc sống easy hơn rồi. Nhưng biết làm thế nào nhỉ? Chị ạ, khi trẻ hơn, người ta thường bồng bột và có những suy nghĩ điên rồ thì phải; nhưng khi người ta đã lớn hơn một chút thì suy nghĩ của mọi người lại khác hay sao ấy, chín chắn hơn và thận trọng hơn nhiều thì phải.
    Mà ngoảnh đi ngoảnh lại Hoa thấy mình cũng đã 25 cái xuân xanh rồi, mà chưa làm được việc gì cả. Giận mình thật!
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Quả là thế thật, người nào càng sống đơn giản càng dễ sung sướng. Nhưng chị Nivea ơi, tính Hoa thế rồi, biết làm thế nào đây? Ngày xưa thấy mình đi hấp tấp, tập tành mãi để đi sao cho đẹp; thế nhưng chỉ lúc nào nhớ ra Hoa mới đi đẹp được thôi, còn thì tính mình thế nào vẫn thế vậy chị ạ. Tính Hoa cứ hay đi mua sầu chuốc giận vào mình giống như cô Lâm Đại Ngọc vậy. Đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, Hoa chỉ thích cô này thôi, vì giống tính của Hoa mà, Hoa không thích cô Tiết Bảo Thoa vì cô này tỏ ra đức độ hơn người, hì hì hì . Có dịp Hoa lên chỗ bạn Hoa ở Ba Vì chơi, thấy cuộc sống ở đó cũng giản dị và hay đấy chứ! Ngày ngày mọi người đi làm ruộng, đi dạy học bằng xe đạp, không khói xe, không tắc đường, không cau có mặt mày; nếu ra chợ thì thấy cuộc sống ở đó càng đơn giản hơn: chợ có tôm tép, cá rô phi, đậu, thịt lợn và vài thứ rau. Mọi thứ đều đơn giản cả. Không có sơn hào hải vị gì cả nhưng mọi người ở đó vẫn sống tốt và thấy ai cũng cười với những gì mình có. Những lúc như thế Hoa cũng muốn về đấy ở lắm, nhưng lại sợ rồi sẽ buồn, sẽ nhàm chán. Hoá ra là Hoa tự quyết định lấy cái khổ vào thân rồi. Nếu Hoa biết đơn giản hoá mọi chuyện thì chắc là Hoa đã có một cuộc sống easy hơn rồi. Nhưng biết làm thế nào nhỉ? Chị ạ, khi trẻ hơn, người ta thường bồng bột và có những suy nghĩ điên rồ thì phải; nhưng khi người ta đã lớn hơn một chút thì suy nghĩ của mọi người lại khác hay sao ấy, chín chắn hơn và thận trọng hơn nhiều thì phải.
    Mà ngoảnh đi ngoảnh lại Hoa thấy mình cũng đã 25 cái xuân xanh rồi, mà chưa làm được việc gì cả. Giận mình thật!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ hôm nay ở nhà canh miếu, chẳng có việc gì làm lang thang vào đây tự nhiên thấy mình chuối thế. Mọi người suy nghĩ to tát thế từ thằng ku đạo đức... đến chú công việc... mà sao mình chẳng được lấy một phần
    Khà khà trông người lại ngẫm đến ta
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ hôm nay ở nhà canh miếu, chẳng có việc gì làm lang thang vào đây tự nhiên thấy mình chuối thế. Mọi người suy nghĩ to tát thế từ thằng ku đạo đức... đến chú công việc... mà sao mình chẳng được lấy một phần
    Khà khà trông người lại ngẫm đến ta
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cứ viết linh tinh thế thôi, đấy là những mảng khuất trong đầu Hoa thôi. Chứ còn thực ra thì Hoa không nghĩ được nhiều điều cao xa đâu thangruoi à. Nghĩ nhiều mà không làm được mới là vấn đề đáng nói, biết thế không nghĩ còn hơn nhỉ?!

Chia sẻ trang này