1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ưng trăng
    Hàn Mặc Tử
    Tôi ngắm thơ trăng thơ trăng,
    Không ngờ gió mát phăng phăng bay về:
    Sáng xanh đậu bức tranh đề,
    Bông thơm hội ý bên lề chờ mong
    Tiếng ca nhẹ thỡn chưa vồng,
    Bởi chưng huyền ảo còn ***g hương lên
    Chỗ đây khí hậu còn nguyên,
    Không ai chạm tới mà đền sao đang,
    Tôi ưng quá! tôi ưng nàng,
    Nàng xa xa lắm, ơi nàng Trăng ơi!​
    bình yên, bình yên!!!
  2. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gớm các cô viết gì mà lãng mạn nên thơ thế!? Đẹp thế sao phải thống thiết thế? Rõ bực mình! Của nợ!
  3. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình hoa
    Nguyễn Trọng Trí​
    Bông hoa nào hàm dưỡng ý thương vay,
    Một trời sao vang vang lên đau khổ
    Xuân cầm chừng ít khi tơ tương ngộ,
    Cứ biệt ly, rồi lại biệt ly thôi
    Không say lòng mình phả điệu cầm chơi,
    Mình gom hết thanh bai và thâu thức,
    Mình giải quyết tiêu tao sang nô nức,
    Tứ rung rung cho quá trí dật dờ,
    Rồi bay vù từ diệu vợi đến xanh mơ,
    Từ bến ngọc dời sang châu dũ lý,
    Từ mình triết lần theo ý chí.
    Rụng rồi hương không còn trắng như băng,
    Ngửa tay ra nắm lấy ngòn gió đằng,
    Đo hoài niệm có dài hơn kinh tuyến?
    Hay thua xa, thua xa màu vĩnh viễn,
    Không rộng bằng hưu quạnh của thời gian?
    À, không rồi, không đủ nhịp tình tang,
    Không có thể tạo nên niềm phu phụ.
    Dồi dào đến tỏa ra trời phong phú,
    Không cầu xin ân huệ của hoàng gia,
    Màu mở đậm khi dạt dào tài ba,
    Nên đêm đến tiếng tiêu vàng độ lượng.
    Tương tư nàng khi cao dày âm hưởng
    Không nao nao vì sợ ngộp đường duyên.
    Lòng níu lòng cho đoàn hợp bình yên,
    Song song bay về nội tình khí giới.
    Đạo trời sáng, sóng niềm xô đẩy tới
    Cho nên đây lưu động đến cầm ca,
    Đây kêu gọi biết bao tình trìu mến,
    Nàng hỡi nàng, sao nàng chưa thấy đến?
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, tôi mơ thấy tôi qua đời, tôi mơ thấy tôi mặc áo lụa trắng và đang bay lên thiên đàng, tôi mơ thấy lòng tôi như thác đổ, dào dạt và thăng hoa, tôi đang bay trong một cõi tiên bồng, xung quanh tôi là hoa đào đang nở rộ. Tôi không thấy tôi buồn hay rầu rĩ, tôi không thấy tôi âu sầu, chỉ thấy tôi đang thanh tao bước, chỉ thấy tôi nhẹ tênh. Thiên đường của tôi, nơi ấy có những người mà tôi yêu quý, nơi tôi có thể sống trọn cuộc sống vĩnh hằng của mình bên những người tôi yêu thương. Thiên đường của tôi, tôi chờ đợi giây phút ấy, lúc tôi từ biệt cuộc sống đầy duyên nợ này để đến với nơi vĩnh cửu của trái tim tôi, nơi tôi có thể sống thực với chính tôi. Thiên đường của tôi... Tôi không thấy sợ giây phút tôi phải từ biệt trạm dừng chân hiện thời này để đến một nơi vĩnh hằng, tôi không thấy sợ cái ngày tôi không nhìn thấy cuộc sống nữa vì tôi sẽ đến một nơi mới, nơi đó tôi sẽ là chính tôi, nơi đó tôi sẽ cười mãn nguyện..., nơi đó tôi có niềm tin... Thiên đường ơi, hãy chờ tôi, tôi sẽ đến nơi đó!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 17/09/2005
  5. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước dài và rộng ai biết được trên con đường ấy không gập ghềnh sỏi đã, không có những ổ gà, những chướng ngại? hãy luôn giành cho mình một đường lùi cần thiết dù nhỏ, hẹp và um tùm cây cỏ.
    Hắc ín sẽ tan ra dưới sức nóng của lửa. Ôm lấy mặt đường, ăn sâu, len lỏi vào từng viên đá để đông kết thành một khối vững chắc, bằng phẳng, êm ái. Vậy thì Hoa em ơi, hãy thắp lửa lên!
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Tặng chị Hoa yêu qúy.Mong chị luôn vui!​

  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồ rằng Hoa em vẫn còn đang mải miết đi tìm cái nguồn lửa ấy bác ngoong ạ!
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mới!
    Không có gì sung sướng hơn cảm giác cuộn tròn trong chăn ngủ, mặc kệ tiếng chuông đồng hồ báo thức.
    Không có gì sung sướng hơn cảm giác lướt xe vòng quanh hồ, để cái se se lạnh của mùa thu len lỏi vào từng góc ấm trong cơ thể.
    Không có gì sung sướng hơn khi em đến văn phòng, không một chút buồn, thấy mình lại đầy tràn sức sống.
    Không có gì sung sướng hơn khi em lại thấy yêu quá cuộc sống này.
    Có thể một năm sau, bằng giờ này em lại đang ở một miền đất khác, sống một cuộc sống khác, có thể lắm. Nhưng giờ này, em đang ở đây, em đang thấy hạnh phúc với cuộc sống này, bên những người mà em yêu quý.
    Không, em không tiếc những gì em đã làm đâu. Em thấy vui vì mình đã sống, đã làm đúng như những gì trái tim mình mách bảo, và sẽ không phải hối tiếc.
    Có thể 1, 2, hoặc 3, hoặc 5 năm nữa, trái tim em sẽ lại thắp lửa, lại được đập những nhịp hồi hộp, lại biết nhớ quay cuồng, lại biết yêu tha thiết, có thể lắm.
    Có thể lắm! Có thể lắm!
    Và em hiểu rằng quyết định của em đúng hay sai phụ thuộc vào những gì em sẽ làm, chứ không phải những gì em đã làm. Em biết lắm!
    Chắc chắn thế! Chắc chắn thế!
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Này em, nếu đã biết và chắc chắn thế, liệu em có phải tự dặn lòng mình nói đến 3, 4 lần như thế ko? Nghe sao mà mong manh đến thế
    Chẳng ai biết trước cuộc đời sẽ thay đổi thế nào đâu nhóc con ạ! Sống cho hôm nay, và cho cả ngày mai nữa. Nghĩ đến điều gì nên và không nên làm, giảm bớt sự nhạy cảm xuống! Chẳng tốt chút nào đâu!
    Vài dòng ngắn ngủi, nhưng mà rất thật! Mong là sẽ hiểu
  10. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    uh, cuộc sống mới như thế thì thích thật đấy, nhưng nó cũng đầy khó khăn, ko phải dễ dàng để vượt qua.
    Tặng cậu này

Chia sẻ trang này