1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của Hoa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gửi một vì sao
    Ơi ngôi sao
    Cháy trong người tôi yêu
    Ban mai rụng về đâu
    Đã qua rồi bao nhiêu mùa hạ
    Nghiêng xuống tôi khoảng trời mát trong
    Từ đôi tay rộng mở
    Phía mặt trời nắng quái
    ......làm sao kéo về ta
    Dù chỉ tia rợp bóng xanh
    Gió không còn thao thiết mỗi ban mai
    Mặt đất rền vang tiếng vọng
    Những bước chân nặng nề
    Con đường chia đôi hai ngả.
    Bao mê say tháng ngày rực lửa
    Tôi gửi lại nơi người-
    Ngôi sao cháy trong người tôi yêu.​
  2. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    PASSION
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay reminder trong máy điện thoại của tôi reo vang, mở ra là dòng chữ: chúc mừng sinh nhật bạn tròn xx tuổi (tuổi tây), tuổi ta thì bạn đã xx và đang bước vào tuổi xx rồi. Chúc mừng sinh nhật bạn, bạn đáng yêu!
    Bạn hỏi tôi, tôi thấy bạn đáng yêu khi nào? Khi tôi lần đầu tiên gặp bạn, tôi đã bất ngờ, bạn khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Bạn nói: bạn gào thét trong lòng thôi, còn bên ngoài bạn cũng đang sống bình thường như bao nhiêu người khác. Rồi khi tôi biết nhiều thêm một chút về bạn, tôi lại càng bất ngờ, ơh, hoá ra bạn cũng có nhiều điểm giống tôi đến vậy! Có thể tôi hơi trèo cao khi dám so sánh tôi với bạn, nhưng quả thật, tôi thấy bạn có nhiều điểm tương đồng với tôi, và tôi đã mạo muội liều lĩnh gọi đó là đồng cảm. Có thể bạn sẽ cười ha hả, tôi và bạn làm sao mà đồng cảm và giống nhau được, vì bạn và tôi sinh ra và lớn lên ở hai hoàn cảnh khác nhau, hai số phận khác nhau, hai môi trường khác nhau, hai dòng suy nghĩ khác nhau. Ừ thôi, cứ để tôi mạo muội nghĩ như vậy nhé! Và thực ra thì tôi đã nghĩ như vậy, và vẫn nói với mọi người như vậy. Và giờ tôi vẫn sẽ nói bạn đáng yêu và tôi cảm thấy đồng cảm với bạn.
    Có thể dòng chảy của cuộc sống sẽ đưa tôi và bạn đi về hai nẻo đường khác nhau, hoặc có thể đưa tôi và bạn lại gần nhau hơn, tôi cũng không biết trước được điều gì, nhưng bạn cứ tin rằng tôi là người sẽ luôn ủng hộ mọi nỗ lực của bạn. Bạn đáng yêu, chỉ cần bạn cố gắng thì hạnh phúc và thành đạt là điều nằm trong tay bạn.
    Chúc mừng sinh nhật bạn!
    Hoa_mua_ha
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 23/09/2005
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sửa chữa muộn rồi Hơn nửa triệu người đã biết con số xx=??
    Cẩn tắc vô áy náy
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Hí...hí ...Hí....Hí..... Đúng là chị Hoa nhà mình .........
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 25/09/2005
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật dở hơi quá chừng, trời sắp bão, oi bức và nóng nực, thảo nào có nhiều con thiêu thân đến vậy. Mình cũng là một con thiêu thân, đang thiêu chính bản thân mình, thiêu đi, cháy đi!
    Anh thân yêu, xin hãy đợi em! 6 tháng cũng được, một năm cũng được, 3 năm cũng được, em sẽ chờ anh, anh cũng nhớ đợi em anh nhé! Em nhớ anh nhiều, nhiều lắm. Em muốn là em bên anh bé nhỏ. Chúng mình sinh ra vốn đã là dành cho nhau rồi, đúng không anh?
  7. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ? Chờ đợi?
    Thời gian? Khoảng cách?
    Hy vọng? thất vọng?
    Tĩnh tâm! Bình yên! Bình yên để bước tiếp trên đường đời. Bình yên để trở lại căn nhà xưa yêu dấu. Bình yên!
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Phố NQ vào mùa thu đẹp! Hoa yêu con phố ấy, và thích đi bộ trên vỉa hè khi lá vàng rơi xao xác sau lưng. Hoa đã từng tự hứa với mình nếu có đi đâu, Hoa cũng sẽ không bao giờ đi xa phố Ngô Quyền. Khi đi trên con phố ấy, Hoa tưởng tượng ra những hố bom to tướng chỗ giao nhau giữa phố Ngô Quyền và phố Nguyễn Hữu Huân, tưởng tượng ra một thời Hà Nội cháy lửa, thời mà người ta làm gì có gì để liên lạc với nhau đâu đúng không, ngoài chiếc loa phóng thanh.
    Sáng dậy sớm, thấy trong người thật bồn chồn khó diễn tả, tự nhiên muốn hét lên, muốn cáu gắt mà chẳng biết cáu gắt với ai cả. Rồi nhớ ra rằng mình đang có ở đây, bên cạnh mình, một con ốc hình chiếc nón, đó sẽ là vật bất ly thân của mình. Xoa xoa cái vỏ ốc mà lại thấy lòng mình ấm áp trở lại, mở ngăn kéo bàn ở văn phòng, mình còn một đôi ốc nữa, chúng nó nằm im thật đáng yêu. Ốc ơi, ta vừa bước một bước dài, bước đi ấy quá khỏi cả tầm kiểm soát của ta rồi. Ta lại muốn trở về, đặt con ốc ấy ở chỗ thường ngày, để lúc ta ngồi xem TV, ta lại quờ tay sang xoa xoa cái vỏ ốc, để thấy rằng sao người lại đáng yêu đến vậy.
    Xoá một số đoạn theo y/c vì sến quá, hi hi hi...
    Hết giận rồi nhá!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 26/09/2005
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoa dạo này mắc bệnh "Xoá" hả????Lúc nào cũng thấy xoá,cũng thấy sửa chữa .Thay đổi như chong chóng ........................1 dạng tâm lý ko bình thường ............Hì......
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Há há, tớ biết rồi nhé

Chia sẻ trang này