1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của mọi người nếu Beckham ra đi!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc là Becks vẫn đi. Chán quá. MU vẫn được tiếng là CLB đoàn kết thế mà ông già Alex đối xử với cậu bé vàng của chúng ta tệ thật. Đành rằng Becks chưa phải là một tượng đài thực sự của MU nhưng những gì anh cống hiến không đủ để mọi người nuối tiếc anh ư? Tôi cứ tưởng Becks tham tiền bỏ MU thì bye anh cũng được, chứ còn ra đi như thế này thì đau xót lắm. MU đào tạo mãi mới được một người như Becks, giờ lại bán đi trong tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Becks vẫn coi Alex như một người cha tinh thần thế mà ông già quá quắt thật. Ngẫm nghĩ lại, Stam đi cũng vì ông già quá khắt khe, Schmeichel thì không nói, nhưng ai cũng hiểu anh muỗn mấy năm cuối nghề được thoải mái hơn. Ôi chán quá
    Nói MU bán Becks để lấy tiền ấy à, đúng nhưng mà xem mấy ông bầu của MU có làm được điều đó không? Becks bị bán đi với cái giá quá rẻ, 25 triệu bảng à, giá mà bán được nhiều hơn thì anh cũng được an ủi phần nào, còn tôi khi chửi anh cũng đỡ ngậm ngùi. Hai năm nữa ông già Alex nghỉ hưu, đội hình của MU còn xáo trộn nhiều, hi vọng khi đó Becks sẽ trở về.
    Nói fan nữ hâm mộ MU vì Becks cũng đúng một fần, nhưng mà lối chơi của Becks cũng làm nên một fần lối chơi của MU chớ bộ. Giờ đây, ta sẽ không còn thấy những đường tạt bóng chính xác đến từng cm từ bên cánh fải nữa, không còn thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa Becks và Gary Neville, không còn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy chia vui cùng các đồng đội trên sân Old Trafford. Chán quá.
    Sao MU cạn tàu ráo máng thế nhỉ. Đành phải giải thích vì đó là đội bóng của một nước tư bản, toàn những trùm tài phiệt thao túng, người xem mới chỉ biết được phần nổi thôi, còn phần sau nữa, chỉ khi nào mùa bóng kết thúc,mùa chuyển nhượng bắt đầu, ta mới thấy được.
    Tạm biệt Becks, thế là phải cất hết những memories của anh lại bởi tôi đã nguyện suốt đời chỉ là fan của MU, dù anh hay Giggs hay Scholes hay ai chăng nữa ra đi. Nhưng tôi vẫn đau xót, tôi tiếc cho tình yêu tôi đã đổ dồn vào tất cả các cầu thủ nay lại phải thu lại một phần. Tôi tiếc vì tôi biết anh thực sự là một người đáng để hâm mộ. Người ta có thể ghen tức và chê bai anh này nọ nhưng mà anh là một cầu thủ tuyệt vời, hiếm có ai biết cân bằng giữa gia đình và công việc như anh, hiếm có ai nổi tiếng mà vẫn dễ chịu như anh. Cuộc đời mà, đôi khi vẫn phải gặp những bất công, cho dù anh là một cầu thủ nổi tiếng nhưng mà anh vẫn là con bài trong tay kẻ khác. Tôi mong chờ ngày anh quay trở lại, David Beckham!!
    Lại sắp phải cắt xẻ lòng mình cho một cầu thủ mới. MU đang chuyển biến dần lối chơi, mong rằng những sứt mẻ về cả đối xử và lực lượng chỉ là tạm thời, MU sẽ lại chiến thắng.
    Bây giờ Becks sẽ tới đâu? Mèng ơi,tôi nghĩ Barca sẽ không phải là điểm đến hay đâu, năm tới Barca chẳng được tham dự cúp nào tử tế, vào đấy để trói đời à Becks? Sang Real thì khá hơn nhưng mà bọn này toàn sao cả, Becks có đứng được không hay lại ngồi mòn trên ghế dự bị như McManaman??
    Tạm biệt Beckham!!!
    Nickel loves MU__SIC
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ôi sung sướng quá, lâu lắm mới có một cầu thủ của MU ra thi đấu ở nước ngoài mà là một cầu thủ Anh đẳng cấp nhất. Chúng ta cùng chờ đợi và hồi hộp xem mặt hàng độc xuất khẩu của MU có thi đấu thành công ở nước ngoài không hay chỉ đá được ở Anh và Mu thôi ? Ít khi có những sự ra đi , có lẽ MU fans chưa biết cảm giác chia tay bao giờ !!
  3. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nói Becks là cầu thủ Anh đẳng cấp nhất coi chừng lại có đứa phản thùng ngay đấy
    Còn câu này thì quá vô vị, tẻ nhạt và rỗng tuếch
    Nickel loves MU__SIC
  4. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    nickel viết rất hay vote cho cậu luôn.
    dù sự ra đi này đã được báo trước cả tháng trời trong những tin đồn,và tinh thần cũng đã sẵn sàng để nói lời chia tay.Nhưng cái cảm giác ấy,cái cảm giác khi biết tin chính thức Becks sẽ ra đi thật là khó nuốt,nó là 1 cái gì đó khiến mình cảm thấy nghẹn ngào.một sự ra đi trong buồn bã,nó có thể là sự kết thúc của những tháng ngày đẹp đẽ êm ấm,hoặc cũng có thể sẽ là sự mở đầu cho một chương mới.Tôi vẫn luôn nói tôi hâm mộ Becks,nhưng chỉ đến khi anh ra đi tôi mới biết tình cảm của mình dành cho anh nhiều đến mức nào,nó có thể là một thứ tình cảm thật vô lý đối với những người khác,nhưng với tôi nó là cái gì đó thiêng liêng và tôi rất trân trọng nó,tôi đã buồn,rất buồn,và tôi đã uống uống để chỉ muốn quên đi,Becks giờ đây không còn la của MU nữa,sẽ chẳng còn thấy anh những trận đấu cuối tuần trên sân Old Trafford.Thế mà tôi vẫn còn thấy đâu đây,mái tóc vàng bồng bềnh,vẻ mặt rạng ngời trẻ trung của cậu Becks trai ngày nào.Tôi vẫn còn thấy đâu đây những đường bóng của cái chân phải tuyệt với đó,luôn đưa những quả bóng đến với đồng đội,tôi vẫn thấy đâu đây người ta hô vang bài hát dành cho anh: There is only one David Beckham.
    Thế nhưng giờ đây,anh đã sang 1 đội bóng khác,1 xứ sở khác,1 đất nước khác,nơi mà không biết người ta sẽ đối xử với anh thế nào.Trái tim tôi vẫn và sẽ luôn huớng về nhà hát của những giấc mơ và tôi biết trái tim anh cũng vậy cho dù đôi chân anh đang chạy trên 1 sân bóng khác.Tôi biết phải làm sao đây,đã 6 năm qua kể từ khi tôi còn là 1 chú bé mới am hiểu chút ít về bóng đá thì tình cảm của tôi đã luôn dành cho United và dành cho anh,tôi xem anh như 1 ngưòi anh trai trong ý niệm vì tôi biết có hàng triệu người cũng hâm mộ anh như tôi,nhưng đối với tôi,sẽ chẳng có ai trong số những ngưòi hâm mộ hiểu anh,quý anh bằng tôi.Tôi dõi theo anh từng trận đấu từng bàn thắng,bằng tất cả điều kiện mà tôi có được từ 1 đất nước xa xôi và còn nghèo đói.Tôi tự cảm thấy vui khi thấy anh thành công và thấy buồn với những thất bại của anh.Khi ngưòi ta ca ngợi,nói quá nhiều về anh thì tôi chỉ im lặng,thậm chí tôi còn lôi khuyết điểm của anh ra để phê bình,đơn giản vì tôi hiểu những gì la điểm mạnh yếu của anh.
    Vắng anh ,bản hoà tấu của MU tại nhà hát của những giấc mơ sẽ vắng đi 1 giọng Violon,mưọt mà và hào hoa.Nhưng không vì thế mà bản hoà tấu dừng lại,sẽ có những tiếng đàn khác lắp vào chỗ trống đó,có thể bản hoà ca sẽ hay hơn hoặc dở đi,nhưng 1 điều chắc chắn nó sẽ không trở lại như xưa.
    Trớ trêu thay,sao anh nỡ làm tôi khó xử,giờ đây anh thi đấu cho câu lạc bộ duy nhất mà tôi không thể thích nổi,Real Madrid.Rồi ngày mai khi anh khoác chiếc áo trắng của những chú chim kền kền quay lại sân Old để đối mặt với những người xưa của anh,tôi biết phải nghĩ thế nào đây,tôi luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với MU và cả với anh nữa. Những gì tôi viết sẽ chẳng bao giờ anh đọc đưọc vì nó đưọc viết bằng 1 thứ ngôn ngữ khác từ 1 đất nước xa xôi,và cũng ko gửi cho anh.
    Take care of yourself Becks!! And goodluck to you!!
    NGƯỜI_HÂM_MỘ_VÔ_DANH
    Ngay do ngay do se khong xa xoi va MU 'lai' la nguoi chien thang
  5. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chẹp đúng là vẫn fải chấp nhận thôi nhưng mà từ xưa đến h trong suy nghĩ của tôi thì Becks và Mu là hai cái tên luôn đi liền nhau ko bao h tách rời...Có thể có nhiều người nói rằng Becks chưa xứng đáng để là một cầu thủ ko thể thiếu của MU nhưng mà cho đến h tôi vẫn ko thể tin và quen được điều này là sự thật.
    Nếu mà ông già hay nhá kẹo cao su mà ko làm huấn luyện viên tiếp như một dạo ầm ỹ lên thì liệu chuyện này có xảy ra ko nhỉ
    Hic ko biết bao h mới được nhìn lại Becks trong chiếc áo số 7 cảu MU và sát cánh cùng những đồng đội đã gắn bó bao năm nhỉ......
    Tôi ko phủ nhận tôi đến với MU là từ khi chứng kiến Becks sút cú sút tuyệt đẹp vào năm 95...........từ đó tôi dần theo dõi các trận của MU và yêu thích đội bóng này.........
    BEcks chuyển sang Real.............tôi sẽ theo dõi và cổ động anh trong màu áo mới nhưng Mu vẫn luôn là No1 và quả thực là tôi ko thể nào thích nổi Real.........Đúng là chán hơn con gián và buồn mà chỉ muốn đi bắt chuồn chuồn..........

    In my heart there're always places 4 U, 4 all my life, I keep a part of U with me, wherever I am, there U'll be...!

  6. anhyeuanh

    anhyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói được gì hơn. Chúng ta ko thể chấp nhận lối đá khác. Mu không thể sẽ thành công với lối đá khác. Tuy Mu đá không hay trước các câu lạc bộ khác, nhưng vẫn luôn giành thắng lợi. Nên khi Bk ra đi thì đó là sự sụp đổ của một thời hoàng kim của Mu.
    Tôi sẽ tin rằng Mu sẽ mất rất nhiều fans khi BK ra đi. Ít thì cũng 1/2
  7. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    beck ra di cung hoi buon chi vi tui cha muon ong Mu nao ra di ca, nhung se co gi nguoi khac thay the beck thoi ma, Mu van se da hay, cam giac bay gio cung giong nhu truoc day, khi ma Mu bat ngo ban Kanches di ay ma roi se lai co 1 so 7 moi, ba con yen tam di

    [/quote]
  8. Bkclh

    Bkclh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Việc Beckham đi đến Real Madrid chắc hẳn đã khiến nhiều fan của MU thất vọng.Nhưng nếu như bảo việc Beckham ra đi sẽ khiến ManUtd sụp đổ thời kỳ hoàng kim như boyxp nói thì thành thật mà nói tôi cảm thấy bạn nên xem lại cách nhìn về bóng đá của mình.Đã đành Beckham có những quả chuyền và những quả đá phạt rất quyến rũ và chúng ta nhiều lần phải trầm trồ khen ngợi nhưng suy cho cùng như một cổ động viên của MU ở Malaisia nói trên ESPN:"Bóng đã là môn thể thao của tập thể chứ không phải của một người.Tôi rất buồn khi thấy có nhiều người nói sẽ không là fan của MU nữa sau khi Beckham ra đi".
    Quả thật nếu bạn nào đó thay đổi cách nhìn về một đội bóng hoặc không còn là fan của đội bóng đó nữa sau khi một cầu thủ yêu thích được ra đi thì tôi nghĩ rằng bạn ấy không phải là một người yêu đội bóng đó nói riêng và bóng đá đẹp nói chung mà họ chỉ yêu cái mác,cái vẻ bề ngoài của cầu thủ đó thôi(Trong trường hợp này là Beckham).Họ không xứng đáng là những "đệ tử" của môn thể thao vua này.Còn nếu bạn thật sự là một fan bóng đá chân chính thì hãy nên mở con mắt lạc quan mà hướng tới tương lai.Hãy nghĩ mà xem:Beckham có thể chuyền tốt đấy,sút phạt tốt đấy nhưng liệu cầu thủ này có được khả năng tranh chấp bóng tốt không,có được những pha dốc bóng mạnh mẽ ở cánh không?ManUtd hoàn toàn có thể kiếm được một cầu thủ toàn diện hơn Beckham nữa ấy chứ.Hãy nhìn sang Juventus đó chẳng phải là một ví dụ điển hình đó sao?Hai năm trước họ bán đi Zidane cầu thủ dẫn dắt lối chơi không thể thiếu cảu họ để mua về một Nedved giá rẻ hơn nhiều.Và rồi kết quả thế nào?Juventus chẳng loại thẳng đội bóng đầy sao của Zidane đó sao.
    [IMG]http://image.muzi.com/icon_c/29619_016_a.jpg[/IMG][IMG]http://www.mm52.com/otheridols/kim_heen/kim_heen.jpg[/IMG]
  9. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Beck đi tôi chẳng hề nuối tiếc
    Tài thì có tài nhưng cái tính đỏng đảnh, đồng bóng của thằng cha này thì tôi rất ghét. Tôi rất thích MU nhưng thằng cha Beck này ra đi thì chẳng có chút nuối tiếc nào. Thậm chí tôi còn muốn hắn đi càng nhanh càng tốt.

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    ICQ: 176183290
    Mail: tranngoctu2000@yahoo.com
    YM: tranngoctu2000

  10. TAK_86

    TAK_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hehe,em nghĩ Beck ra đi có lẽ lại là 1cơ may cho cả MU và cả đội tuyển Anh ấy chứ.
    Lúc đầu em cũng điên hết cả tiết lên khi nghe tin Beck về Real,nhưng nghĩ lại lại thấy có lẽ Man bán Beck có khi lại có lợi nhiều hơn là có hại.Có lẽ mâu thuẫn giữa Ferge và Beck là ko thể cứu vãn được nữa ,nên để Beck ra đi để thay đổi kk thì tốt hơn là cứ hục hặc nhau hoài như vậy.Hơn nữa Beck ra đi thì thằng khác về,chắc sẽ hợp với đội hình 4-2-3-1 hơn thì sao?
    Dù sao cũng chúc Beck sang Real chơi thành công.
    cho em hỏi ,hình như có quá nhiều topic trùng lặp vè 1 vấn đề thì phải

    YEAH

    Được TAK_86 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 23/06/2003

Chia sẻ trang này