1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của một độc giả sau khi đọc bài viết cua Akai Usagi

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi MyHeartOnYourLip, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MyHeartOnYourLip

    MyHeartOnYourLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của một độc giả sau khi đọc bài viết cua Akai Usagi

    Sau khi đọc xong bài viết của Akai Usagi,tôi đã không thể cầm được nước mắt.Đã từ lâu lắm rồi tôi không khóc vậy mà những giọt nước mắt long lanh từ mắt tôi đã chảy ra,hoà quyện với sự kính yêu và khâm phục.
    Vâng,thưa các bạn,tôi đã thực sự cảm động trước tấm lòng nhân ái của chị, những người mới học tiếng Nhật có thể tìm thấy một chỗ dựa ở chị.Những sự tốt bụng mới chỉ là một phần rất nhỏ bé so với những điều tốt đẹp trong con người chị,chị là một người con gái nết na thuỳ mị với đầy đủ công dung ngôn
    hạnh,chị làm loá mắt bao chàng trai bởi sắc đẹp nghiêng thùng đổ gánh,chim sa cá lặn.Chị có sự dịu hiền,duyên dáng của Chúc Anh Đài,sự chăm chỉ của cô Tấm việt nam,chị là một trong số ít các cô gái hiện nay biết nấu cơm và quét nhà,không
    những thế chị còn biết rửa bát nữa.CHỊ LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG
    CHO CÁC BÉ GÁI NOI THEO.
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]

    So tell that the one you love
    just what you're thinking of
    if tomorrow never comes
  3. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ê, nhóc ! Sao lại vào đây póst linh tinh thế này hả? Hôm chị tốt nghiệp không đến tặng hoa cho chị nhá! Ghi nợ rồi đấy!
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt tặng chị nèCHị dẫn mấy nhóc này đi khâu đi
    Chị ơi! Vào Đà Nẵng chị chơi mấy ngày hả chị?
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao lại có người có nhiều "cảm súc" thế này nhỉ. Có khi mình phải đọc lại bài của Akay xem thế nào (sau khi cắt hành tây... huhu, nước mắt giàn dụa)
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?..????Z?Z?Y?-?の幸?>追?"?
  6. wani

    wani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thỏ ngọc viết gì thế? Có nhìn thấy ở đâu đâu.
    Nhân tiện, chúc mừng tốt nghiệp nhé!( mà tốt nghiệp gì thế cấp2 hay cấp3 vậy.)
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, cháu Akay năm nay vừa làm lễ tốt nghiệp cấp 2, chuẩn bị vào cấp 3. Mà dạo này cháu Akay tốt nghiệp xong rồi lặn luôn một hơi thế hả? chả thấy thò đầu thò cổ vào JC nữa!
    ?
  8. papillon

    papillon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!
    Em thương chị lắm..
    Thế là từ nay,chị đã vô học rồi..chị định ở nhà đến bao giừ..???
    Huu hhuuu ..em thương chị lắm,chị Nguyen yêu quí thương mến nhất đời của em...
  9. thonau

    thonau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ừ em akay ngủ trên lưng chồng này tuyển lắm, các em cứ thử vote cho em akay <=4 sao đi, đảm bảo em sẽ được khóc như chưa bao giờ đc khóc nhé

    Hạnh phúc không đo bằng tiền mà bằng số lượng của nó
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền

  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị Ớt cay ơi, sao chị mất mặt lâu thế hả. Tốt nghiệp xong rồi có béo lên được tí nào không? Hay vẫn gầy như con cá mắm.

Chia sẻ trang này