1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của người xa xứ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bienxanh86, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của người xa xứ

    Có ai có nhớ nhà bằng những người xa tổ quốc.Những ngày mưa thật buồn thật nhớ nhà thật nhớ quê hương, nhớ bạn bè.Những ngày mưa lại thèm đươc phóng xe di dưới mưa.Thèm lắm được ăn cơm Việt Nam được ăn cơm của mẹ nấu,thèm đủ thứ luôn.Ước gim mình được về
  2. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết giờ đây ở nơi ấy anh sống thế nào nhỉ?Lâu lắm rồi anh ko liên lạc với em.Em biết anh giận, buồn và thất vọng về em nhiều lắm.Niềm tin và tình yêu của anh một thời em đã làm tan vỡ fải ko anh?
    Tha lỗi cho em.Có đôi lúc con người ta ko hiểu nổi chính mình.Em sợ sự cô đơn.Em đã gặp và đã yêu anh ấy,có thể lúc đầu cũng chỉ là sự cảm mến thôi.Anh ấy đến và bù đắp những khoảng trống trong em.Em hạnh fúc và lúc đó em đã quên 1 điều rằng ở đất nước xa xôi và đầy rẫy những khó khăn ấy anh còn cô đơn hơn em gấp trăm nghìn lần.Anh chỉ co em là chỗ dựa , là niềm tin , là động lực sống...
    Cuối cùng thì mọi giông bão cũng đã đi qua và lắng xuống fải ko anh? em biết anh vẫn nhớ em nhiều như 1 nỗi đau nhức nhối trong tim.Em hiểu mình có lỗi.Dù bây giờ anh coi em như thế nào cũng được.Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình bên người ấy và luôn cầu mong cho anh hạnh phúc và thành công trên đường đời.Rồi anh sẽ tìm được 1 người con gái tốt hơn em và yêu anh nhiều hơn em đã yêu anh!
    Cố gắng lên anh ! Em mong ngày anh trở về, chúng mình sẽ gặp lại.Mình vẫn là những người bạn tốt fải ko anh?Điều cuối cùng em luôn muốn nói đó là lời xin lỗi chân thành em gửi tới anh.Ko fải em bao biện cho chính mình nhưng co le cả em và anh đều hiểu rằng " Tình yêu ko có tội...Nếu một đời mãi nhớ ko quên! "
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thèm thịt chó, bia cỏ, trà đá vỉa hè.Và...
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 13/11/2005
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Không thể buồn hơn!
    Cô đơn và lạnh lẽo.
  5. one_my

    one_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    công nhân là khi xa hẳn nhà rồi môi thấy nhớ nhà nhơ những cái nhỏ nhất mà khi ở nhà không mấy ai để ý cả
    nhiều luc thèm được về nhà biết bao
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Giờ thì nhớ miền Bắc Bộ quá , nhớ những con đường , những ngôi trường phổ thông yêu dấu của mình , nhớ những kỉ niệm thời cắp sách đến trường .
    Muốn quay về miền Bắc ngay lập tức ...
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của mình giờ như thế nào? Hình như không có gì rõ rệt lắm. Ban đầu thì không thấy nhớ nhà, nhưng giờ thì thỉnh thoảng cũng thấy bâng khuâng. Có lẽ là tại mình từ nhỏ đã quen với cảnh sống xa nhà rồi. Mình chẳng hề có cảm giác là đang ở rất xa nhà. Nhưng có lẽ, người thân, bạn bè của mình đang nghĩ mình đang ở một nơi xa tít tắp. Giờ điều mình nhớ nhất là những món ăn Việt Nam. Lúc nào mình cũng tưởng tưởng ra nếu ở nhà, mình sẽ ăn cái này, cái kia. Càng nghĩ càng buồn quá...[:D
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hix em thèm thịt chó wá àh
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi gì đâu cơ chứ. Có 100km. Nơi đấy có nhiều nỗi buồn nhưng cũng không ít niềm vui. Đôi khi thèm được về nhà cảm nhận cái bình yên của một tỉnh lẻ. Cảm thấy mình có không gian riêng hơn. Đạp xe ra tít cảng, vù vù một mình. Những khoảnh khắc diệu kì. Đúng là có đi xa mới nhớ đến những điều tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất. Thanh bình!
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

    Thèm quá
    Cuộc sống là vậy. Đi để hiểu rõ về cuộc sống này hơn. Mọi cái đều cần có sự hy sinh để rồi sau này được bù đắp. Chẳng có cái gì có thể trọn vẹn được cả. Điều quan trọng nhất là luôn biết tìm ra giải pháp để giải quyết nó.
    Ví dụ: Thèm thịt chó thì gửi thịt chó từ Việt Nam sang. (^-^)

Chia sẻ trang này