1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của người xa xứ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bienxanh86, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi:Koibitoyo
    Uh, giờ tớ cũng rất thèm ăn thịt chó. Hồi ở nhà, mỗi lần về quê, bố tớ hay hỏi là có thích ăn thịt chó không, bố tớ mua về cho. Thịt chó Việt Trì nổi tiếng phết đúng không?
    Bây giờ, trời đang lạnh. Đi ngoài đường, toàn tưởng tượng cảnh về nhà được ăn cái này cái kia.
    Thôi, chịu khó nếm mật nằm gai 1 năm vậy.
    Về nhà, tha hồ mà ăn nhỉ?
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thịt cjó Việt Trì làm sao ngon bằng thịt chó Sông Thao. Hôm nay trời lạnh nghĩ tới thịt chó "Cây ổi " mà thèm.
  3. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng rõ lắm. Nhưng mà thấy ở dưới Hà Nôi, biển quảng cáo thịt chó Việt Trì đăng ầm ĩ ra. Nghĩ là cũng nổi tiếng.
  4. lang_tu_PT

    lang_tu_PT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    heee Thit cho VT cũng ngon nhưng mà mùa hè trời nóng ăn vào mùi khó chịu lém ,nhưng mình vẫn thích món này cho dù đã một lần chạy mất dép vì lâu ngày ăn phải món này hay do làm không co vệ sinh.heee
    dù sao đi nữa sống ở VNam vẫn là thượng đế còn sống ở bên này
    huuuuuuuuuuuuuuuuuu
    buồn wá
  5. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ vậy. Chẳng đâu bằng nhà mình cả. Ở Việt Nam vẫn là sướng nhất.
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào!! Về VN mà hứng chịu cái khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Môi trường sống thì ô nhiễm, bụi bặm. Dân số thì đông như kiến, một ngày không hứng chịu 2 lần tắc đường ( ở HN) thì cảm thấy bứt rứt. Làng quê thì tiêu điều, cái gì cũng lạc hậu ... đấy. Nhất, ừ nhất. Nhưng mà tính từ đâu thế nhỉ??
  7. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có đi ra nươc ngoài mới thấy Việt nam minh vẫn còn nghèo lắm nhưng thưc sự không có đâu bằng nhà mình bằng nước mình.Bây giờ mf được ở nhà thì vui biết mấy
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ thử đi đi rồi khác biết nó như thế nào. Không tốt đẹp như chú nghĩ đâu.
    Chẳng có gì là hoàn hảo cả!
  9. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy. Mình thấy chẳng đâu bằng Việt Nam cả.
    Ở Nhật chẳng hạn, mình thấy bao nhiêu là điều mà ngày xưa mình không thể tưởng tượng được. Giá cả đắt đỏ là chuyện đã đành. Nhưng quan hệ giữa mọi người mình cảm thấy cũng sao sao ấy. Mình thấy sợ kiểu quan hệ xã giao của bọn Nhật. Kiểu như không để làm mất lòng ai đấy. Thầy giáo mình bảo, vì bọn Nhật ít chia sẻ bản thân mình với người khác nên dễ stress, xong rồi tỉ lệ tự sát cũng nhiều.
    Tháng trước, mình xem chương trình của đài NHK bàn về bọn trẻ Nhật bây giờ. Vẫn có những người trẻ rất cố gắng, nhưng đại thể, có nhiều người cảm thấy rất lo lắng vì thế hệ ngày nay dường như không có mục tiêu, định hướng gì cho tương lai cả.
    Cả bản thân bọn Nhật, nhiều người cũng cảm thấy rất lo lắng, bất an. Ở trường mình đang học, những học sinh nước ngoài như bọn mình thường nói chuyện với nhau là hình như sinh viên trường này không thích học cho lắm thì phải. Trông dáng bộ nhàn tản giống như đi chơi vậy. Xong rồi trong giờ học, bọn nó ngủ gật như điên. Thậm chí cả tiết Semina, chỉ có hơn 10 học sinh thôi mà có tới hơn 6,7 đứa nằm ngủ.
    Xong rồi xem ti vi, có những sự vụ nghe sợ lắm. Ví dụ như gần đây, có vụ một con bé 16 tuổi đầu độc mẹ mình chẳng hạn. Cũng chẳng có xích mích gì với mẹ đâu. Chỉ vì muốn thử nghiệm chất độc trên người mẹ thôi.
    Những chuyện kể trên, chắc là không chỉ có ở Nhật. Nhưng mình chỉ muốn khẳng định một điều rằng , ở nước ngoài, ví dụ như ở Nhật, không phải tất cả mọi thứ đều tốt đẹp và đáng ca ngợi cả. Mình cảm thấy ở Việt Nam, có nhiều thứ còn hơn Nhật nhiều. Đó không chỉ là cảm nhận của riêng mình mà còn là suy nghĩ của nhiều người từng đến Nhật.
    Mình chỉ muốn nói vậy thôi.
  10. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, còn điều này nữa. Ở nước mình, dân số đang đông đúc lên từng ngày. Còn ở Nhật, dân số đang già đi nhanh chóng. Thế nên tình trạng những cặp vợ chồng kết hôn nhưng không sinh con, mỗi người chăm sóc một thú cưng, rồi chuyện những cụ già bầu bạn với chó mèo, chim chóc là chuyện rất thường thấy. Có khi trên đường, gặp những ông cụ bà cụ, vừa ôm thú cưng, vừa lẩm bẩm trò chuyện, thấy tội nghiệp làm sao.

Chia sẻ trang này