1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của thành viên về Quê hương Hưng Yên

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi CoDep, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cảm xúc của thành viên về Quê hương Hưng Yên

    Ít người biết đến tỉnh Hưng Yên.

    Có người đến thị xã Hưng Yên rồi hỏi, "Đây là đâu? Từ đây
    có thể đi đến đâu? Sao lại có một thị xã nhỏ, yên lặng và
    hẻo lánh chẳng ai biết đến thế nhỉ?"

    Người Hưng Yên ở ngoài tỉnh muốn nói với người khác về
    Hưng Yên của mình, có thể nhắc đến một thành ngữ cổ:
    "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến," nhưng hầu như không
    mấy ai biết Phố Hiến là ở đâu cả.

    Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh nhỏ bé, giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh
    Hải Dương. Phía bắc của nó là tỉnh Bắc Ninh, và phía nam
    của nó là tỉnh Thái Bình, ngăn cách bởi sông Luộc, con sông
    nhỏ bé nhưng thuyền bè xuôi ngược dày đặc nhất cả nước.
    Phía tây của nó là sông Hồng và bờ sông bên kia là tỉnh Hà
    Nam. Phía đông của Hưng Yên là tỉnh Hải Dương.

    Hưng yên là một tỉnh đồng bằng. Cả tỉnh không có lấy một ngọn
    núi nhỏ, hay đến một ngọn đồi thấp. Người dân Hưng Yên sống
    bằng nghề nông, chủ yếu là trồng lúa, rau quả và chăn nuôi nhỏ.
    Các nhà máy ở Hưng Yên nhỏ bé, chỉ đủ phục vụ nông nghiệp
    và đời sống địa phương. Đường sá Hưng Yên nói chung ngắn,
    chật hẹp, khó nâng cấp, chỉ đủ cho giao thông trong tỉnh. Tuy
    vậy, đường quốc lộ số 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đi
    ngang qua tỉnh Hưng Yên là những con đường mạch máu của
    cả nước, cũng như đường sông trên sông Hồng, sông Luộc .
    Hưng Yên không có lấy một quặng mỏ nào.

    Hưng Yên ít có những cảnh đẹp nổi tiếng, còn những di tích lịch
    sử lâu đời thì cũng mai một, mờ xoá dần với thời gian. Phía bắc
    Hưng Yên, gần Hà Nội, là cánh đồng lúa Tam Thiên Mẫu, ngày
    xưa là Bãi Sậy, nơi Tán Thuật ẩn náu, đóng quân chống Pháp .
    Trên bờ sông Hồng, bên bờ Đông, phía dưới Hà Nội một chút,
    là bãi Màn Trò, ngày xưa là trận đánh oanh liệt, hy sinh đến
    chiến sỹ cuối cùng, để bảo vệ vua Trần xuôi giòng về nam, trước
    những đợt tấn công tàn bạo của quân Nguyên hung hãn, đã
    từng di nát những thành phố có tiếng châu Âu dưới vó ngựa của
    chúng. Thị xã Hưng Yên, phía bắc của ngã ba sông Hồng và
    sông Luộc, ngày xưa là phố cảng, nơi lên hàng xuống hàng cho
    những tàu buôn nước ngoài vào Việt Nam, ngày nay vẫn còn
    Phố Hiến nức tiếng. Phố Hiến cũng nổi tiếng về quả nhãn. Tục
    truyền nhãn Phố Hiến đã từng được tuyển chọn dành để hiến
    dâng cho vua. Nhãn đó ngon không nơi nào sánh bằng, và khi
    đưa giống đi nơi khác, thì không thể ngon bằng nhãn mọc trên
    đất Phố Hiến. Ngày nay, với khoa học mới, và công chăm sóc
    của người Hưng Yên, nhãn Phố Hiến đã trổ hoa đơm quả ngọt
    ở nhiều nơi trên đất nước, mang tiếng tăm nhãn Hưng Yên đi
    vào huyền thoại.

    Tài nguyên quý báu nhất của Hưng Yên là con người. Người
    Hưng Yên chịu khó, chăm học, chăm làm, dễ hoà đồng với
    người các tỉnh khác . Con gái Hưng Yên dễ coi, và nhất là dễ
    thương. Con trai tỉnh khác đã gặp con gái Hưng Yên thì sẽ
    quen, và khi quen thì muốn thân, và khi thân thì muốn gắn bó.

    Từ những năm 1960s, Hưng Yên đã gứi hàng vạn người con
    thân yêu của mình lên những vùng cao để xây dựng miền núi
    thành những vùng trù phú văn minh. Trong chiến tranh đánh Mỹ
    Hưng Yên đã đưa hàng nghìn hàng vạn những đứa con trai dứt
    ruột của mình vào chiến trường xa xôi, chỉ mong một ngày chiến
    thắng trở về. Giờ đây, khi đất nước vươn mình lên trong làm
    ăn kinh tế, Hưng Yên vẫn ngày ngày gứi người vào miền Nam
    không bỏ lỡ cơ hội làm giàu cho đất nước.

    Hưng Yên chỉ là mảnh đất nhỏ bé, thầm lặng trong khiêm tốn,
    nhưng người con của nó đã góp phần xây dựng nước Việt Nam,
    góp phần nuôi dưỡng những mầm non của tương lai. Mời các
    bạn đến thăm Box Hưng Yên, và làm quen với người Hưng Yên,
    nay ở khắp mọi miền cúa tổ quốc, và ở nước ngoài.
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Admin làm ơn chuyển giùm em topic này về box Hưng yên . Xin cảm ơn
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Bác CoDep :
    Andy Thảo thân mến:
    Tôi mới viết một chuyện để bổ sung cho phần giới
    thiệu Hưng Yên lịch sử, nhưng không thể đăn được .
    Mỗi lần đăng thì có giòng chữ đỏ hiện lên, nói rằng
    chủ đề đã bị khoá (mà không thấy có cái khoá).
    Nhờ Thảo giúp cho, kẻo uổng công viết bài quá .
    Sau đây là nội dung bài .
    Hưng Yên còn có nhiều nơi ghi dấu tích lịch sử chống giặc
    ngoại xâm nữa mà chúng ta sẽ dần dần đưa lên diễn đàn .
    Đây chỉ là một tấm gương của các cô gái Hưng Yên tài sắc
    và trí dũng song toàn mà thôi .
    Thời giặc Minh chiếm đóng nước ta, làng Đầu Đặng, của huyện
    Kim Động chỉ cách thị xã Hưng Yên 7 cây số về phía bắc, có một
    cô gái rất xinh đẹp, đàn giỏi, và múa hát thật hay, làm nghề hát
    ả đào, phục vụ bọn lính người Minh. Chúng mê say ngón đàn,
    bước nhảy, và tiếng hát của cô lắm . Chúng còn tin cô hơn vì
    những lời nói thân tình đi vào lòng những người lính chiến xa
    quê của cô, và những phục vụ ân cần cơm bưng nước rót tận
    tay cho chúng, kèm với những nụ cười hiền dịu, và ánh mắt long
    lanh. Cô còn chăm sóc cả đến giấc ngủ của chúng, bằng cách
    mua hộ chúng những bao cói để ngủ chống muỗi chống lạnh.
    Các cô gái làng cũng hăng hái giúp cô ả đào này trong việc
    chăm sóc giấc ngủ của lính Minh với những bao cói to và chắc .
    Bọn lính Minh nhờ các cô buộc miệng bao cói sau khi chúng đã
    mang bao đến những nơi vắng vẻ, yên tĩnh, rồi chui vào trong
    để ngủ cho ngon.
    Ngày tháng cứ dần trôi qua trong yên bình giữa giặc ngoại xâm
    và nhân dân làng Đầu Đặng, nhưng những tên tướng Minh cảm
    thấy có gì không ổn . Hình như binh lính của chúng cứ hao hụt
    dần đi thì phải? Không chỉ những tên lính trẻ, chưa mấy từmg
    trải chinh chiến, mà cả những tên cai đội cũng như tan biến vào
    trong mây gió, không một lời nhắn nhủ, không một câu giã từ .
    Điều đó khiến cho việc quản lý quân lính càng khó khăn hơn .
    Tướng Minh bèn nghĩ ra một kế để đếm lình xem chuyện mất
    lính có thực sự nghiêm trọng không . Chúng dưa quân lên một
    gò đất nhỏ nổi lên giữa cánh đồng lúa nước của làng, rồi đếm
    thử xem cái trên cái gò đó thì bao nhiêu lính có thể đứng được .
    Sau đó, chúng lùa từng đoàn lính lên gò, rồi đếm số lần lính lên
    gò đứng xem được bao nhiêu, để nhân với số lính cái gò nhỏ
    đó có thể chứa được. Sau cuộc điều tra binh số, tướng giặc
    giật mình kinh sợ. Số lính mất tích đã lên tới hàng nghìn, bằng
    cả hao quân tổn tướng trong một trận đánh lớn với hàng vạn
    quân mỗi bên tham chiến.
    Người ta không biết số phận ả đào sau đó ra sao, nhưng truyền
    thuyết về Ả Đào, và gò Đấu vẫn còn trong dân gian cho đến ngày
    nay . Một người con gái sắc nước hương trời nhún mình trong
    những công việc hèn mọn, chịu người đời cười chê, sẵn sàng
    hy sinh cả cuộc đời mình, không một mong đến báo đáp ghi
    công . Tấm gương ấy đã để lại cho chị em gái Hưng Yên đời
    sau một cái vốn vô giá: anh hùng trong khiêm nhường hàng
    ngày.
  4. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    các bác quả là giỏi ,trên thông thiên văn ,dưới thông địa lý , em mang tiếng ở Hưng Yên mà chẳng biết chút lịch sử nào của tỉnh nhà cả ,thật xâu hổ quá
    Lâu lâu mới về quê một lần ,thấy Hưng Yên mình giờ thay đổi với tốc độ chóng hết cả mặt ,khu công nghiệp mọc lên như nấm (Như Quỳnh ,Phố Nối ) không kém gì khu công nghiệp ở Dĩ An -Bình Dương .CÓ thể từ đây Hưng Yên chúng ta sẽ là tỉnh có nền công nghiệp phát triển nhất miền bắc đó
  5. hpipaq6565

    hpipaq6565 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    dự án thành phố mở rộng bên Văn Giang nữa chứ, thành phố cao cấp nhất miền bắc và cả nước, đạt tiêu chuẩn quốc tế đấy
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lạnh, cái lạnh tê tái của một chiều mùa đông. Một mình lang thang trên đuwòng mà chẳng biết mình cần gì, làm gì và sẽ ra sao vào những giờ phút cuối cùng trong ngày. Một mình xách xe lang thang khắp phố. Rồi, chẳng biết sao, một chút gió lạnh làm mình bừng tỉnh và giật mình thấy đã ở trên con đường đê quen thuộc. Và, theo thói quen, phi thẳng về quê. Cơn gió lạnh ùa vào mặt, kệ. Trời đất như hoà vào lòng người, lạnh và buồn tê tái. Rồi, về đến quê lúc nào không hay. Vắng vẻ, quạnh hiu và tối đen như mực. Giờ này vào nhà ai thì chỉ phiền người ta. Lang thang 1 hồi, chán chê và lại ngược về Hà Nội. Lạnh hơn bao giờ hết. Vì sao mình ở đây nhỉ? Một câu hỏi vu vơ, chả có ngưòi trả lời. Mình vẫn quen với việc hỏi là phải có người trả lời ngay. Chả nhẽ, bây giờ tự tát mình để có thể trả lời đuwọc. Lại xách xe về. Về đến nhà, ngẫm lại, quê hương mình về đêm đẹp, thanh bình làm sao. Ôi chao, quê hương tôi, đẹp quá.

Chia sẻ trang này