1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC CỦA TÔI( gửi tất cả các bạn)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 27/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC CỦA TÔI( gửi tất cả các bạn)

    Một mùa hè , một mùa trăng , một mùa kỉ niệm
    Đã quá lâu rồi giờ lch_h mới lại vào diễn đàn, có lẽ lch_h post bài này là vì trong lòng cảm thấy áy náy, vì rằng đã ko làm tốt trách nhiệm của mình.Thời gian qua như chủ tịch hay như chính các bạn nhận thấy, HPC của chúng ta đã thật vui( hãy đừng nói đến những điều chúng ta chưa làm được).Khi innocent nói muốn "từ chức" tự dưng tôi cảm thấy mình có lỗi, vì đã không làm tốt nhiệm vụ của mình . Giờ cũng chẳng biết là sẽ phải nói gì với các bạn , sẽ phải đánh vào đây những điều gì nữa, nhưng thật trong lòng tôicon thuyền này , mái nhà này không thể là một con thuyền bị đắm hay là một mái nhà hoang.Nói thì dễ nhưng làm thì khó , các bạn ko muốn innocent rời khỏi tay chèo nhưng tôi và các bạn hãy nhận ra rằng : không thể chí có một tay chèo , nhà không phải chí có một cái nóc .Giờ khi những thành viên còn tuổi đến trường đang bận rộn với bài vở, những thành viên lớn hơn đang chăm lo công việc và tôi ........cũng vậy.Mọi ngưòi ơi! có lẽ chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé , chúng ta sẽ cùng nhau quyét ve lại mái nhà này , mỗi người chỉ một chút sức lực thôi , chắc chắn chúng ta làm được mà . Anh INNOCENT , anh NICO , girlyeumautim, tuananhngo, viethoa21 , nhim20,............ gio là lúc HPC cần mọi người , một lần nữa cùng cố lên nhé!
    HPC LÀ CỦA CHÚNG TA, BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ để tình hình này thì có lẽ Box của chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa là diễn đàn chung cho mọi người vào đọc và post bài thôi . Khi đọc những dòng của mại người thì thấy rằng chuyện này không thể ép buộc ai đứng lên lãnh đạo 1 tập thể , vì nếu ép người ta thì công việc sẽ không được tốt . Tôi cũng hiểu lí do anh Innocent từ chức , điều đó không phải là anh ấy đã hết tâm huyết với HPC mà vì công việc của anh ấy không cho phép anh tiếp tục lãnh đạo tập thể này nữa .
    Các bạn thử nghĩ xem nếu mà một tập thể có 1 người lãnh đạo mà ko có thời gian tiếp xúc với các thành viên của mình thì lâu ngày thì mọi người sẽ nghĩ là vị chí đó chỉ là danh nghĩ chứ chẳng có vị chủ tịch nào ở đây cả .
    Đừng nói nhiều mà hãy hành động.
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tui không thương xuyên tham gia vào Box mình nhưng đọc bài các bạn tui thiết nghĩ nếu mọi người còn yêu quý box của mình hãy cố gắng duy trì và phát triển đừng đổ trách nhiệm cho một ai mà hãy cùng cố gắng
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Em sẽ cố gắng bằng mọi cách. Nhưng 1 cây làm chẳng lên non. Lúc này đây ko phải là giờ phút cho chúng ta bàn lùi, mà là lúc chúng ta cần hợp lực để giữ vững con thuyền HPC này, hy vọng mọi người cùng cố gắng.
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, sao bà con lại bi quan như vậy nhể. Trong đầu INNOCENT bây giờ đã có sẵn một đống chương trình hoạt động cho HPC rồi cơ mà. Vấn đề là bây giờ không thể trực tiếp đứng ra tổ chức được, thời gian không còn nữa. Hơn nữa, thời gian này thực hiện những chương trình như vậy cũng không thích hợp.
    Sao lại cứ ví HPC như là một con tàu nhỉ??? HPC là một ngôi nhà vững chãi, có nền móng hẳn hoi, được xây dựng trên đất liền. Đôi khi, ngôi nhà đó vắng vẻ là vì mọi người bận đi làm, không ở nhà. Đến tối về thì ngôi nhà đó lại đông vui và tràn ngập những tiếng cười...
    Chắc chắn và luôn luôn là như vậy.

    Innocent
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn innocent
    thưa các bác , em hết văn rồi ạ
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi

Chia sẻ trang này